1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vào muộn 1 tiếng đồng hồ : Thưa thầy cho em vào lớp ạ.
    - Muộn 10 phút chay. 1 vòng. 60 phút chạy 6 vòng sân vận động.
    - Thưa thầy em đã xin phép rồi.!!!
    -Không nói nhiều, chạy !!! Hay chê ít ???
    - Hix, vâng, thầy đợi em đi toilet cái đã.
    È cổ ra chạy 6 vòng, chưa ăn gì nữa chứ... Ôi......
    Hơ hơ, hôm nay đúng là mắt cận, mắt phải sưng to thía còn không thấy, cả vầng thâm nữa... Hơ hơ, càng hay.....
    Oáp, ngủ cái đã...Buồn ngủ roài.... Chiều lại đi chiến tiếp..... >_<.....
    Hôm nay em bí thư đoàn trường xinh vãi luôn..... Ngồi gần em ý tê wá.....
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    6 vòng ??? Hô hô !!! Ơn chúa mình ko pải học thể dục !!! Suốt ngày coding ... hôm nay lại như mọi ngày ... type mỏi tay ...
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười thía?
    Quyết tâm...... học hành nào........
    Cố lên nhóc!!!!!!!!!!!!!!
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mua len đan khăn, về bà chị hỏi "mua gì mà lắm thế", mình trả lời thành thật " đan 2 cái"... nhìn cái mặt mợ ý gian gian " đan đôi à"... ặc ặc ăc lầy đâu ra mà đôi thế " Đan cho bà nội bà ngoại mẹ ạ, đầu với chả óc".... Hix...
    Chiều đi thăm bà... lâu lắm mới lên thăm bà.... phải gần 2 tháng rồi chứ chẳng ít.... bà yếu đi nhiều, già đi nhiều... thấy ân hận quá, mình là con bé vô tâm ích kỷ chả thèm nghĩ đến ai, bán mặt ngoài đường cả tuần có được chủ nhật thì ở nhà ngủ nướng ko thèm lên thăm bà. Từ bé lúc nào bà cũng thương mình nhất, mới hôm lâu lâu mình còn gối lên đùi bà nghe bà kể chuyện về mẹ ngày xưa. Lúc nào bà cũng dặn con gái phải biết nấu nướng chứ ai laịi chỉ có biết ăn, hôm nay đến thăm bà tự nhiên thấy đau nhói trong tim... cầm quả bưởi tay bà cũng run run. Hôm nay vẫn như mọi lần, bà gọt hoa quả cho ăn, cho mấy thứ linh tinh về nhà... bà vẫn thế... trươc nay bà vẫn quý mình nhất, cái con bé là chị của đàn em họ mà bi h còi cọc nhẹ cần nhất nhà.... lúc nào mình cũng được bà ưu tiên, nhớ ngày trước mỗi lần đến chơi bà đều mua cho mấy con tượng đất, hình chú cho trắng với cái tai nâu nâu, hình 3 con mèo vàng đứng cạnh nhau cười hạnh phúc. Rồi khi bố đi công tác bà lên ngủ cùng... lần nào bà cũng mắc màn, trong khi đấy bt màn giữ nguyên trong tủ quần áo trên gác 4 vì đâu có muỗi, bà vẫn thường cẩn thận như thế. Vậy mà bây giờ bà chẳng còn lên nổi phòng mình ở trên tầng 3, không trèo được lên ghế để thắp hương trên tận gác 4. Co khi bên cạnh bà vẫn vuốt tóc mình, hỏi chuyện học hành, chuyện ở nhà, chuyện thằng củ chuối, rồi nhắc phải ăn hoa qua nhiều đi nắng ít thôi cho trắng ra.... thế mà hình như lần nào cũng phải để bố nhắc thật nhiều lần mình mới gọi điện cho bà. ........ Bà ơi... con sai rồi... con xin lỗi.... hình như lâu lắm rồi mình mới nói ra lời xin lỗi...
  5. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    T3 : cố tình lờ đi như không biết chuyện không lại khó nói , thế mà tưởng ....... Hay thật....^_^.... rõ ràng là lúc đấy bắn ... ( tế nhị) vào mình mà cứ chối . Thoai , nhận đi cho tiến bộ Đi học muộn 5'' , may mà xin vào được không bị ghi tên , không thì chết
    Hum nay : kiểu này mới biết mặt nhau
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm 3 phát kt 1 tiết : thể dục, KTNN, Toán Hình.... chả hiểu làm ăn kiểu gì chưa hết 1/2 thời gian đã xong bài hình, chả biết được bao nhiêu điểm đây....
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    7đ Hinh` 1 tiết . hix , tụt cả phẩy , còn có 8,3 .
    Đứt cáp , lỗi modem , chiều tối nay mới có modem mới => chán !....>_<....
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hum nay đi đá bóng ... nhưng "ẻm" nhờ đi đón ở trường ... muốn từ chối lắm mà ko được, hôm qua mình đưa nó đi cafe với mấy người bạn, hôm nay bọn nó cứ bảo đưa nó đi đá bóng rồi đi ăn luôn ...
    suy nghĩ suốt quãng đường từ trường về nhà em .. cuối cùng quyết định : Cho em ở nhà ... ! Chắc em cũng ức lắm ... vì cứ gặng hỏi "Hôm nay ấy đi đá bóng à ??? " ...
    chiều nó quá đâm hư ... dạo này mình bắt đầu giống thằng xe ôm rồi đấy !
    Post mấy bài rồi về thay quần áo nào ... hôm nay dẫn thằng Thắng đi ... đội đang cần người ... cần một thằng tiền đạo chứ ko pải là một đứa con gái
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Anger chết roài... Ha ha... Link vĩ đại = 1 đứa vô trách nhiệm, vô tâm.... Tồi tê.... Chết quách đi ********* ạ... Có một con mèo mà cũng không giữ được, còn đòi làm vĩ đại.... Tiên sư ******, ông hận mày, ********* Link ạ.....
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    chán..... hôm nay sao nhỉ... 9 đ KTNN, 5đ Hoá.... nhục thật. Mà thôi có cái còn tức hơn... hôm qua vừa tuyên bố với 2 thằng " tư bi h tao sẽ ko chơi ko nói chuyện vơi chúng mày nữa".... chúng nó xin lỗi mình ko chấp nhận hôm nay 2 thằng tịt luôn ko nói gì nữa, coi như tuyệt giao... bực mình, ngồi trong phòng thí nghiệm mặt đối mặt mà ko nói câu nào cả. Mặc kệ luôn... bạn bè với nhau mình ko ngờ chúng no lại hành động như thế.... mình giận cũng phải thôi... thích thì việc ko nhìn mặt nhau cũng dễ thôi, chơi được vơi nhau mới là cái khó

Chia sẻ trang này