1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ktra điều kiện rồi ...Nghành giáo dục Vn toàn bắt học những thứ trên trời dưới biển ...chỉ ức chế là không hiểu mình đang học vì cái gì nữa ...bực cả mình ....
    Ngày đầu tiên cắt lien lạc với thằng bạn thân như thế cũng ổn ...hix....hơi buồn một tí ...đang vui vẻ ...chỉ có điều không làm thế thì khổ mình ....hix...sẽ cố gắng không gặp nó trong thời gian có thể ...chứ để thế này ...cóc tập trung học được ...phải học phải thi chứ
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ hồi đầu năm lớp 10 mình hất hết mái lên đến lớp. Ặc ặc ặc biết ngay thành đề tài... nào là ngu ngu ... trông như cái sân bay ... ặc ặc ặc trán mình giống cái sân bay lắm sao...... hix
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mồng 1 đầu tháng mà đen như chóa . Kiểm tra miệng ở trên , mình ngồi giở sách ra . Thầy nhắc , rất ngoan ngoãn vâng lời , cất bớt sách vở vào trong ngăn bàn . Đúng là điên , tự nhiên bảo mình hỗn roài bắt đứng góc lớp 1 tiết . oan quá . Tự dưng hứng đòn , tại con P không học bài = > ức chế đổ sang mình mới đau. Hết tiết cho về chỗ , lại quý hóa thêm con hãm ... ngồi sau nhăn nhở cười => tưởng mình đang vênh vênh => tiết 3 đứng tiếp . Mịe nó chứ ....
    Tự giác viết kiểm điểm , mang sang lớp bên cạnh lấy chữ ký phụ huynh...^_^... mà dek thấy lão ý đâu . Chiều nay đi học ngại quá . Chủ nhiệm chưa biết chuyện , sáng nhìn sổ đầu bài ra hỏi sao thế . " Em mở sách lúc ktra miệng ạ " . " Đấy , thế là không nghe lời thầy rồi " . Hết chuyện nói ....
    Thoai , mai nộp kiểm điểm vậy , chẳng lẽ lại nộp ở lớp học thêm ..... Co D an ủi mình : " Thôi mày ạ , chắc tối qua bị vợ cấm vận nên trút giận lên lớp mình " , chết cười . Chưa kể còn bắt vạ con KT đứng ngoài cửa lớp vì vào muộn 5s => có khi phải kiến nghị cho ông này đi Trâu Quỳ chữa trị 1 thời gian ....

  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười, bi giờ không bắt uống sữa dê nữa... Hơ hơ, nhưng lại ăn SUSU cùng Bean...Ha ha.....Mỗi ngày 3 bịch SUSU....^_^....
  5. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ôm đau mệt mỏi quá.
    Chết mất
    Ốm lăn ốm lóc thế này........
    Gặp phải nhiều chuyện. Tự ái vật. Nghĩ thấy tưng tức. Dưng mừ..... ném vào sọt rác đê.... Đậy nắp roài.... Đừng có mà bới sọt rác lên nhá!
    Đang thi học kỳ. Cố lên nào bé
    Vì tương lai sáng ngời.... Hix................
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    ố la la ố lê lê Việt Nam thắng rồi yeah ......... hố hố hố Công Vinh... I love You sooooo...........................
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì không hiểu .
    Sáng dậy đi bộ sang nhà con lớp trưởng để làm váy làm vủng đến mệt , đã thế lại lững thững đi bộ khắp cái đường Nguyễn Trãi để hỏi mượn mấy cái mic ........... Không xong về chúng nó kêu ầm ĩ " Sao chúng mày đi lâu thế" với thế nọ thế kia ức chế đíu mê được ...............Ăn được tí cơm lại lững thững đi bộ đến trường ( gần 3 cây hết xừ cơm rồi còn đâu ) .
    Bùng tiết cuối vì không mang giày bà thể dục lại hỏi thăm . Không hiểu mai có phải làm bản kiểm điểm không nữa .
    Về cãi nhau với ông anh . Hàng xóm sang rủ đi chơi bị hét thẳng vào mặt : " Mày ở nhà không đi đâu cả " .
    Một ngày chán nản . Chỉ sướng mỗi không bị kiểm tra 2 tiết Văn .
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, hình như ko có ngày nào em ko kêu ca về quả đầu mới nhỉ ? .... để tối xem thế nào nhé !!!
    Tối qua VN lại thắng rồi ... muốn ra đường chạy cho mát, nhưng nghĩ thấy hết xăng rồi ... lại mất 3 chục nữa à ... tiền thì hết ... hi hi ... lại bật máy tính lên ... chơi giả lập "4 nút" với thằng bạn ... hai thằng chơi trò TANK - BATTLE CITY đến tận bài 4 mấy mới siu chứ !
    Chiều lại đi đá bóng, trong điều kiện chân vẫn đau, dù mình đá ko hay lắm, dưng lúc nào cũng nhiệt tình cống hiến cho đội ... giống thằng Minh Đức của tuyển VN ! Hi hi ...
    Quên ko bổ xung, sáng mang xe đi kiểm tra định kì, phát hiện thấy mất một con ốc gầm ( tiên sư - thảo nào kêu to thế ) --- thay dầu hết 30k ... định rửa xe phát thì nó bảo "Cửa hàng đang bận - anh có rửa thì vào mà rửa " !!?!?!
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng kết anh Công Vinh nổ đĩa. Đẹp zai nhờ?
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất
    Con pé nó vưỡn ốm
    Mệt vật. Hay là mình bị cúm gà..........?
    Sắp thi xong mấy môn phụ. Hờ... quay suốt....
    Chuẩn bị thi tập trung nào... Cố lên bé!
    Hôm qua ngu ngốc lại đi nt cho nó. Vớ vẩn thật. Nghĩ lại mà thấy hâm. Vớ vẩn vớ vẩn vớ vẩn quá. Thật là vớ vẩn.....
    Càng tiếp xúc nhiều, càng cảm thấy chán nản và vô vọng. Ôi... cuộc đời. Thía dưng mừ vẫn muốn. Thế mới đau em.........
    Thoai thì thoai nhé ko cần nữa đâu. Lảm nhảm mãi câu đấy mà ko khá lên được. Hâm roaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này