1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    hà hà hà nói ra lại bảo mình dê nhưng mà nhìn cái mặt anh ý chỉ muốn cắn một cái
    ...... Hôm nay ko đi off... nửa rất muốn đi nửa chẳng muốn.... thôi vậy
    ...... Hôm nay cô chủ nhiệm khao cả lớp ra AMS ăn.... cô xông xênh thế, ăn tẹt ga... hết chúng nó lại gọi tiếp.... thế là về khỏi ăn cơm
    ..... To vi_an_ninh_to_quoc : rất tiếc anh ạ... lần sau tóc dài ra rồi mới dám đi off mất
  2. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    mot ngay nhu do hoi :D cha co ji` .. chan chan chan...
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    trời trở lạnh.... sáng dậy đau cổ wá
  4. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    5h sáng. Trời đất vẫn tối thui. Gió thổi từng cơn từng cơn. Lạnh quá! Cái cảm giác lạnh giá lại theo mùa đông về. Đến bên em. Một mình online. Mạng Internet sao rộng lớn đến vậy. Nhưng sao chỉ một mình em đối diện với chính mình. Cô độc. Có lẽ ko từ nào diễn tả đúng tâm trạng của em lúc này. Đã lâu rồi em ko có được cái cảm giác được mọi ng` quan tâm. Chẳng ai còn cần em nữa rồi. Đã tự hứa với mình rằng em sẽ ko yếu đuối nữa nhưng... Em chẳng biết phải làm j ngoài việc ngồi đây, gõ những dòng chữ này để tự an ủi mình chăng??? Trống rỗng....
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ko chat với tớ.... >_<.... Hôm qua ngồi thức cả đêm, lúc thì nghe nhạc, lúc thì GB... chán lại lôi Tiếng Pháp ra đọc..... hơ, giờ trưa rồi mà vẫn ko thấy buồn ngủ.....
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    hôm qua SMS với bạn ấy đến tận hơn 1h ... xong cứ ngồi đọc báo, lại xem phim ... lại mang bài tập ra làm ... lại coding ... đến tận 4h mới ngủ, sáng nay thì 9h Hải Anh đã gọi, đi mua đt cho nó, mặc cả rẻ được 400 !
  7. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    4 gio 35 PM .. cun dang ngoi an keo. chat chit... troi lanh qua''...hihihihi .... uoc gi mua dong nay se co ng` iu
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    VN thua rồi ... về nhà luôn ... ko đi đâu nữa ... nhiều chuyện ức chế từ lúc 4h chiều đến giờ !
    Vừa bóc lá cờ VN trên má, dán vào đuôi xe làm kỉ niệm !
    Cố lên VN !
  9. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    VN đá như **** . Thế này năm sau giải tán đi đừng đi đá nữa . Mất thể diện wá
  10. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    12/K5
    Đang làm cái gì đây chứ ...không thể hiểu nổi /....Tại sao lại phải chạy trốn bạn bè của chính mình trong cuộc sống ythực ,...tại sao lại cố onl như thế này chỉ để chạy trốn thực tại ....
    .Tại sao lại cố tình không nghe dt ,.,..tại sao phải cố tình để invi mỗi khi onl ...tại sao lại tự mình làm khổ mình ...
    To bạn thân :Tôi xin lỗi ...vừa rồi tôi biết mọi người gọi cho tôi ...chính tôi đã bảo mẹ nói hộ là đi vắng đấy .... cũng chính tôi cố tình không trả lời mess của mọi người ...chính tôi cố tình không nghe di động ........Thực ra tôi cũng muốn đi chơi cùng mọi người lắm ,vui kinh khủng ..., học thì bận thật , căng thẳng thật ,..nhưng vẫn ok nếu muốn đi ..nhưng tôi lại refuse tất cả ........Tôi đã nói dối rằng mình bận bịu nhưng không phải vậy ....Tôi chỉ đang tìm câch tránh mặt mọi người thôi ......Tôi đang khủng hoảng ,thật sự không biết mình đang làm j cả ....Đánh đổi những lúc vui vẻ bên bạn bè ...đẻ tự dằn vặt vì cái j thế .................onl để trốn tránh thực tại là hèn lắm đúng không ? Xin lỗi ...xin lỗi mọi người nhiều lắm .....Nhưng h tớ ko thể giiải thích trực tiếp đưọc ...chỉ là biến mất trong 2 thang , cắt liên lạc trong 2 tháng ........sẽ có lúc tôi nói đièu này ..thảng thấn ...còn bay h hãy coi như tôi đang ở một nơi khác

Chia sẻ trang này