1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lịch học mới ... vậy là đã sang HK2 các em ơi, sang kì này mình vẫn được học ở lớp A - hi hi - chiều nay chắc lại tự bầu mình làm lớp trưởng. Hi hi ... cỡ mình làm sao mà xuống lớp B lớp C ... được !!! Hiếu ơi sao Hiếu giỏi thế !
    Em Trang thì bị tụt xuống F rồi, bọn nó thi lại ko qua, pải học lại C1, hix ... thôi ... cố đi em ... đừng có đổ lỗi cho số phận ! Từ giờ khác thời khoá biểu rồi đừng có call anh nữa nhé !
    Sang kì 2 có thêm 2 môn mới : Vẽ Kĩ Thuật và Japanese ~ !!! Vui quá !
    Bổ xung : đọc danh sách lớp mới chị Thu đưa có em Ng Thị Ngọc Hà ... ko biết có pải cái con cao cao trắng trắng hôm nọ mình quen trên phòng máy ko nhỉ ? Nếu đúng thì ...ôi giời ơi ... nó là bạn con Trang đấy !
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0

    Nói cùng anh
    XQ
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia xẻ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thủa trước
    Đời sống chẳng vô cùng em biết
    Và câu thơ không còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đương nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thật sự Người hơn.
    Bài thơ hồi trước mình thích vật.... Viết gửi tặng L. Thế dưng roài lại ko gửi. Nhanh nhờ... Thế mà sắp 1 năm roài. Mình vẫn giữ bức thư ấy. Vẫn đau.... Thỉnh thoảng...............
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Biết nói j` khi fải chăng tất cả.
    Mình dối lòng mình gượng gọi là yêu?
    Vớ vẩn thật. Đau quá. Độ ám ảnh thì cứ gọi là........... cao vật vã... Hờ... đời. ****.....
    Công nhận là lúc đấy sốc. Hờ..... Dưng mừ con bé vẫn vững vàng. Tỏ rõ quan điểm...... Dưng mừ con bé vẫn thấy thắc mắc, thấy khó hiểu, thấy choáng váng....... Tự dưng thằng éc đấy bốc fét linh tinh. Bực mình thật.Thật là khó hiểu. Khó hiểu cực kỳ. Lúc đấy thật sự là ko biết làm j` cả. Giá như được khóc thì tốt. Nhưng mà ko khóc đưọc mới hay chứ. Vì có j` để mà khóc nào.......?........ Nó còn ngu ngốc và tồi tệ hơn mình. Thì thoai mà...... Vẫn thế mà... Đâu fải lần đầu? Thì bỏ qua thoai. Ko thèm chấp. 1 lũ dở hơi. Pó tay............. Cũng chẳng thèm thanh minh, giải thích j` cả. Con pé vẫn ngẩng cao đầu ngạo nghễ. Thế mới biết có những ai thật sự tốt với mình. Thế mới biết, k nên tin ai cả. Thế thoai. Vớ vẩn thật.
    Vứt xừ cái tính hiếu thắng vào sọt rác đi.... Chỉ làm con bé đau thêm...... Nó có giỏi giang j` cho cam. Cứ cố quá, roài thành quá cố. Vớ vẩn thật. Coi như là ko nghe ko nhìn, ko thấy. Đơn giản quá mà. Như lần trước ý. Với P. Mình cũng đã từng đau như thế. Để mà so sánh thì chẳng biết cái nào a cay chim cú hơn. Với P, đau vì bị đá. Nó cũng là 1 thứ tình cảm. Còn lần này, chỉ là oan ức thoai. Đau vì độ ám ảnh. Hix........ Thì cũng định chu chéo méo giật lên đấy. Thì cũng định làm rõ trắng đen roài try again or walk away đấy. Nhưng mừ nghĩ lại thì thấy trẻ con quá. Mình hãy cứ là mình. Bỏ qua cho nó. Dù sao nó cũng là người đáng thương. Dưng mừ mình cũng đáng thương đấy chứ? Bị hiểu nhầm. Đau con bé quá.............
    Cho nó chết. Nó thì chết đi chứ sống làm j` chứ...... Thật là vớ vẩn. Mãi ko khá lên được. Cả thằng bạn của nó nữa chứ. Ôi zời ơi là zời.... Điên điên điên thật. Điên cực kỳ ý.......... Bọn này mắc bệnh hoang tưởng. Đem vào trại thương điên có khi người ta còn trả về............... Thoai thì ko thèm chấp.
    Bực mình chuyện ko đâu. Dù sao thì cũng cám ơn. Cám ơn vì cho mình biết sớm....... Thế là tốt roài..................
    Thứ 2 bắt đầu thi tập trung. Học hành nào bé. Bỏ net đi. Chán mớ đời........
    Đang vui vẻ, hạnh phúc với bố mẹ...... Tội j`. Chuốc bực mình vào người?
    Nó tệ quá.......... Thất sách................
    Cố lên......
    Làm lại từ đầu. Thế là thoải mái roài đúng ko?
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ..... hôm nay trời lạnh.... lạnh thật.... cái lạnh ấy như thấm sâu vao trong tim.... chẳng biết sao tự nhiên mình buồn.... bạn bè hỏi làm sao mình chỉ trả lời " Tao bận "... nực cười thật... chả hiểu chỉ đơn giản hôm nay cảm thấy buồn da diết không chơi đùa cũng chẳng đánh nhau với bọn bạn... chúng nó phát hiện ra ngay....... Tự nhiên thấy không có hứng thú với bất cứ việc gì... mà cũng chẳng biết tại sao lại thế.... hay là mình bị hâm nhỉ???? Có thể lắm chứ.... rất có thể. Mệt mỏi... đông đến khiến cái gì cũng trì trệ hơn... minh thức dậy mỗi buổi sáng khó khăn hơn, bước đi cũng chận hơn, tay viết cứng hơn.... cà phải chăng trái tim mình cũng đang đập chậm hơn.... thấy cô đơn... à không phải mình có bao nhiêu người ở bên.. nhưng trái tim mình vẫn còn trống.... à thôi lại tư tưởng ********* rồi.... chẹp thôi vậy hy vọng là một phút nữa sẽ hết buồn
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0

    Sao ai cũng có tâm trạng thế nhỉ ... có mình là rảnh rỗi , vô tư ... buồn làm sao được khi sự nghiệp học hành đang lên như diều gặp gió ... còn những chuyện khác mình ko pải lo lắng gì cả ... gia đình bt - bạn bè ổn định, đá bóng đều đều tuần 2 trận, thiếu mỗi người yêu thôi ... mùa đông đến rồi ...
    NHƯNG KO PẢI VÌ THẾ MÀ BUỒN !
    Sắp tới có lẽ sẽ hạn chế post những cái bài kiểu như này, nên tập trung vào những box quen của mình, tiếp tục xây dựng hình ảnh, đánh bóng cái avatar của bản thân !!!
    ( Giờ mới là nhật kí : Sáng nay đi học rét quá pải mua găng tay hết 25k, đầu tư một bộ đồ dùng học vẽ hết 70k - vãi !!! )
  6. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày bao nhiu nhỉ?Lạnh quá.....Giờ ngồi uống cafe thì cứ gọi là phê luôn,hiii.HÔm qua như thế nhưng hôm sau thì chẳng biết sẽ thế nào...Hôm qua còn yêu nhưng 1 buổi sáng thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu.Buồn,nhớ,tiếc,thương rồi có lúc nghĩ lại sao mình trẻ con thế,chẳng hiểu vì yêu hay do mình ích kỉ,mình hiếu thắng...Nhìu lúc thấy như mình tưởng tượng ra rằng bị người khác bỏ rơi,nghĩ kĩ thì thấy mình tự làm mình đau.Tình cảm đã cho đi rồi,đã có lúc bạn thấy hạnh phúc khi yêu tôi thì có gì mà thấy hối hận.5 ngày trước bạn nói yêu tôi nhất trên đời,2 ngày sao bạn phủi sạch tất cả.3 ngày trước tôi thấy đau thật đau nhưng mới hôm qua tôi đã có người khác.hoo,tình yêu đến rồi tình yêu đi,tôi biết bạn sẽ ko bao giờ quên đâu dù bạn có yêu ai và bao nhiu người yêu bạn vì bạn chưa bao giờ có đc tôi và bạn nợ tôi 1 lời hứa,bạn đã ko chấp nhận đc mọi thứ dù tôi như thế nào hay tôi ra sao,bạn đã ko kiên nhẫn giữ tôi.Bạn thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn khi có người yêu bạn ko giống tôi,bạn nhận thấy rõ sự khác biệt vì tôi đã làm bạn đau,tôi muốn gửi lời chúc thân yêu nhất đến cho bạn.Dù giữa tôi và bạn đã có với nhau những gì nhưng tôi tin bạn đã từng yêu tôi,ko phải là cái gì đấy lặp lại hay chỉ vì vui vẻ,ko phải bạn sẽ thấy bình thường như tất cả những gì tương tự như thế,bạn bít tôi rất ghét bạn như thế mà.Tôi biết chẳng có gì là tuyệt đối,có thể có 1 sự thật mà tôi chưa bao giờ biết nhưng tôi muốn để nó ngủ yên,để bạn và tôi thấy mình đã cho nhau thật nhiều kỉ niệm,mỉm cưòi với mọi thứ đã qua.Tự nhiên muốn chạy đến ôm bạn thế....Chẳng vì lí do gì....Tôi hiểu bạn nhìu hơn bạn nghĩ đấy vì tôi với bạn có khá nhìu điểm chung,nhớ ngày nào còn ngồi kể ai có nhìu chuyện buồn hơn,haa.Tôi đã luôn thắc mắc vì sao tôi chấp nhận bạn đến với tôi khi tình cảm của tôi..tạisao tôi ko nghĩ bạn giống những người xung quanh có lẽ vì tôi nghĩ chúng ta sẽ hiểu đc nhau.Tôi nghĩ bạn chưa bao giờ quên chuyện gì,chỉ là ko muốn nhắc lại dù bạn đã thích hay yêu,trong lòng của bạn thực sự hơn tôi ko tôi biết bạn hiểu mà.....ko sao,bắt đầu với 1 cái mới mẻ cũng tốt ,tôi đã để bạn đi nhắc lại nữa thì càng lằng nhằng,tôi vẫn hay nói nhìu mà,thích kể lể,chẳng hiểu ra làm sao..1 lúc khi bạn nghĩ bạn sẽ cảm nhận đc nhìu điều có lẽ giờ bạn chưa phát hiện ra....Dù sao cái gì đã quen như thế đột nhiên khác dù xác định rồi vẫn có chút làm tôi ko bình tĩnh,xin lỗi đã linh tinh.hì....Thật sự tôi thấy tôi hâm...
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ừa... thoai. Từ bây h sẽ chẳng post những bài kiểu như thế nữa...... Sẽ chẳng buồn, than thở nữa. Bởi có j` mà phải buồn? Mọi thứ vẫn ổn....... Sống tốt............
    Quên hết mọi thứ roài. Tất cả những j` buồn phiền, ức chế. Nhớ làm j` nhỉ? Mà thực sự thì đã quên hẳn...... Có muốn nhớ lại cũng ko biết fải nhớ cái j`
    Đi học vui vãi...... Lắm trò hay.............
    Bắt đầu chán ol roài đấy. Hix............ Nói thế mà đêm qua cũng hì hục chat đến tận 2h. Sáng ra 6h dậy ~~> Mình được ngủ có 4 tiếng. Hix..... đi học buồn ngủ đek chịu được...... Hôm nay thi Kỹ, chẳng học 1 chữ nào. Làm bài như ****. Ko hiểu mấy điểm. Hix...... chắc ko đến nỗi 5.
    Sắp đến noel roài. Để xem...................
    Cười nào...... Vui vẻ mà sống............ Được ko?
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh... bùng học ngủ nướng trền giường hè hè hè hết....
  9. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhất định lần sau tớ sẽ chat với ấy cho đỡ bùn
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ nghỉ học... vừa nhận được tin là đề cương Lý, Hoá dài lắm.... cái số mình sao khổ vậy nhỉ... chẹp... thôi vậy thời gian sắp tới chắc cai net

Chia sẻ trang này