1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ý quên..... Em ơi, toxic ơi.... Đâu roài?.............
  2. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, cứ nằm chờ bà già gọi ... mãi ko thấy ... dậy thì thấy đã 9h15'', thôi chả đi học nữa !
    Toxic chắc cũng đang thi HK nhỉ ? lâu lâu rồi ko thấy .
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đây... vâng em sắp thi học kỳ
    M ơi mày là đồ tồi... tồi lắm... mày là con bé chẳng ra sao... CHẳng biết mình sai hay người khác sai.... tất cả đều là bạn bè mà... mày là đồ ích kỷ xấu xa, mày có nhiều nhưng lại muốn có thêm để rồi muốn vứt bỏ nó đi... Mày .... nó là bạn mày.. chơi thân với nhau bao lâu nay... mày tưởng vậy rồi ko phải vậy đâu phải do nó.... Tỉnh lại đi M ơi.. con bé cứng đầu đáng ghét... Mày là ai là ai thế hả M mày có phải cái đứa lúc nào cũng giúp đỡ bạn bè không sao mày lại thế. Mày sai hay chúng nó sai đây... mày ơi tỉnh lại đi trở về là bản thân mày... tỉnh lại đi đừng như thế nữa về với đứa con gái như trước.... đừng đứng đó hỏi câu hỏi tại sao... Mày không sai... mày chưa làm gì cả để mà sai... c hỉ có cái ý nghĩ của mày xấu xa quá... à mà không ích kỷ quá... Nhưng rồi ngày mai ngày kia mày sẽ đối mặt với tất cả ra sao đây, mày có dám nhìn vao gương ngắm nghía khuôn mặt của kẻ thù của mày... Và rồi bạn bè... bạn bè ư... mày còn đủ can đảm nữa không M ơi.... Cố gắng lên mạnh mẽ lên...
  4. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán hơn hix hix . Đêm qua mất ngủ . Sáng nay dậy sớm đi học may mà không mệt mỏi ......... con Thảo đi qua ....... Được đi ké đỡ phải chen chúc vào cái đống bèo nhèo trên xe buýt ....... Đến nhà con Diệp học toán lão gia sư đã đến đang ngồi xem Sao mai .......... Lại muộn , hôm nao mình cũng muộn ít nhất 10'' mặc dù 8h30 học đã dậy từ 8k15'' ......... Đã muộn con Diệp còn đòi ngồi xem Sao mai đến tận gần 9h30 . Đã thế 10h30 đã đòi nghỉ . Mình cũng chẳng hiểu nó luôn ......... Nó nghỉ để online mới đau khổ chứ ........ Có người yêu nhưng vẫn cưa một thằng cùng lớp để rồi suốt ngày cãi nhau suốt ngày dỗi ....... Chán nản ........
    Chiều . Bắt đầu buồn ngủ ..... Ngủ cuối tiết Địa . Ko chép được bài ....... Đầu tiết toán ngồi chép cố Địa bà toán đi qua kêu : " Lộc không làm bài đâu đấy nhé " . Mình không nói gì tiếp tục chép ........... Bà ý đi lên bàn giáo viên thêm 1 câu "Tôi ghi tên bạn Lộc vào sổ đầu bài " . Cứ tưởng bà ý đùa ( đã nói ghi tên mình 10 lần mà không hề thấy ghi gì ) thế thôi ......... Cuối tiết lên bảng tên mình êm ru trong sổ đầu bài hix hix. ..... Đến tiết Anh bà Anh gọi lên bảng ....... Bình thản như không có chuyện gì sảy ra ung dung lên bảng ...... Đã làm bài cho thằng hàng xóm không lo lắng gì ............" Vở đâu Lộc " - Bà Anh hỏi . " Em quên vở ạ " - Thản nhiên trả lời vì nghĩ chỉ bị trừ 2 điểm như mọi khi ........... Đời đúng là khốn nạn không chỉ 2 điểm mà ......." Ko có vở thì 1 điểm " . Mình tức không thèm nói gì luôn , tại sao chúng nó được đọc bài còn mình thì ko ?? Bà này càng ngày càng khốn nạn . Chán nản ........
    Tối về ăn cơm xong trèo lên giường đi ngủ bảo ông anh 8h gọi dậy để online một tí cho thằng Thành xem giầy dép ..... 8h30 bừng tỉnh .......... giương đôi mắt ngơ ngác lên hỏi : " Mấy giờ rồi ???? " . Đi ra khỏi giường mặc cái áo rửa xong đống bát rồi chui ra hàng net ........ Thằng Thành đã về , chán luôn ! Lại bảo gọi điện cho nó........... Chả biết sáng mai thế nào ....... Buồn khổ
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    .... Hôm nay ko đi học.... bùng.... ngày này tuần trước mình cũng bùng... Những gì mình nói vơi thằng P hôm qua đã được nó truyền đạt lại cho những ai mình cần
    ....... Sáng dậy ngồi vào bàn làm đề cương Hoá.... đang làm dở cô lên phòng gọi đi phỏng vấn.... Hờ hờ hờ 45'' nghe làm được 46/75, 45'' ngữ pháp từ vựng làm được 32/75... khó ơi là khó. Chẹp tổng cộng 78 từ giờ đến tháng 2 phải cố gắng lên 20 nữa. Ôi... lúc ra cái bà phỏng vấn hỏi điểm tổng kết năm ngoái... hix bố ai mà nhớ được bà ý bảo là thế chứng tỏ mình là đứa khá lơ mơ chểnh mảng trong học hành... à ừ thế thì đúng rồi ... ko phủ nhận. Lại còn bắt mình đi học thêm 1 lớp nữa.... bô ai mà sắp xếp được... chim cú
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa thi xong Lý và Anh. Cố lên nào... Làm bài cũng được. Nhưng chẳng dám hy vọng nhiều. Tại mình hay mất điểm mấy cái linh tinh lắm. Hix...........
    Còn Toán nữa thoai.... Cố lên nào..........
    Hôm trước suýt bị lung lay. Sao nó lại thay đổi như thế nhỉ? Khó hiểu. Nhưng Vân vẫn là Vân thoai. Quyết roài....... Có những lỗi lầm ko thể tha thứ được. Nhớ nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vui.............
  7. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ... vì cái website đã nhận mà ngồi hì hục làm đến tận 1h sáng, xong được 70% rồi, hôm qua giao dịch đẩy tiền công lên 200 ko cần mặc cả ... chả biết thằng này chơi hay nghỉ đây ... dù sao cũng đã bắt tay làm rồi ... cho xong nốt rồi thu tiền ... bao giờ tiền nhét túi mình sẽ send cho nó ... hờ hờ ... mong là nó ko lừa mình ... 200 cơ đấy !
    À, vừa hẹn mọi người thứ bảy đi off . Nhưng vừa biết thứ bảy này là kỉ niệm 20 năm ngày cưới của Ba má mình ... hờ hờ ... 20 năm cơ đấy ... thằng con dai là mình đây nay đã 18 tuổi rồi !
    Định mua tặng ông bà già một đôi gối ... hờ hờ ... chắc pải dồn tiền từ hôm nay. Có khi hôm ý lại có bữa ... ko đi chơi được thì toi !
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chim gõ kiến đang đau.... Chim chích choè ơi, ở đâu mau về chữa thương cho gõ kiến.... Đừng đứng trên trời mà nhìn gõ kiến thế...... Gõ kiến đau lắm....... Gõ kiến vẫn đi đôi giầy mà Chích choè tặng........ sáng mai, Gõ kiến sẽ ra thăm Chích choè, mang theo hoa mà chích choè thích nhất nha.........
    Ở trên trời, phù phép thế nào cho Gõ kiến strong hơn nhen......^_^.......
  9. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngay hom nay buon oi la buon .. tu hom qua den gio chua ngu ti nao` .. nho'' H nhieu lam i'' :( ko que^n duoc.. nhung ma moi khi nhin lai cai anh? anh ngoi om nguoi khac em chi muon thoi .. huhuhu
  10. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chị Chích choè đang buồn đấy. Buồn lắm. Tại anh hết.

Chia sẻ trang này