1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vui. Hết.
  2. Nhoc89

    Nhoc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ... Một khởi đầu đen đủi (ngày 13 mờ )
    Trường Nhoc thật lạ lùng , học thể dục ko học cùng với văn hoá nên học văn hóa buội chiều học thể dục cả tin buổi sáng mệt muốn chết .Sáng nay cả lớp đi hoc muộn... đứng ngoài cổng trường một tiết buôn chuyện mãi mới được vào .
    Một ngày đen đủi ...
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Do^`die^n: thi` a vo*i'' Van van~ la` vo*. cho^ng` a?o
    Do^`die^n: hi'' hji.
    ~~> Nghe mà ghét. Để status là "Not Va^n", thì lò dò vào chat ngay. Ts thằng éc. Nó ba hoa bốc phét j` thế nhỉ? Mình có chữ ký của LT lúc nào thế? Eo ơi, thằng điên. Nó chơi cái trò j` thế? Bốc phét như đúng roài ý. Chơi nhau à? Thôi, kệ thằng bé. Đek thèm quan tâm. Cút ngay. Nhưng mừ nghĩ ức quá. Phải làm j` chơi nó thôi. Chứ để thế này thì...... Điên lên mất........... Vợ chồng ảo? ~~> Ngứa. Đời có lắm thằng điên. Xịt xẹ xà xó.Dog.........................
    Hôm nay hơi bực. Ko làm được Hoá. Nhìn lại cái đề thì cũng chẳng đến nỗi khó. Thế mà.... Tiếc....... Lại sợ... Họp PH. Má nhà nó. Ghét
    Sắp Trung thu roài. Chẳng mong đợi j` hết. Tự nhiên thấy chán........
    Điên quá
    Cho ah: ts nhà anh. Thằng dog. Ức nhau rồi đấy.
    Cho nó: Cố lên
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngày 13 đúng là đen thật. CHẹp đi học chiều vừa mệt vùa buồn ngủ, đến lúc xung sức thì lại ngồi buôn dưa lê với cái thằng hội trưởng hội phụ nữ... hết học. Hờ lúc về thì mưa, đứng trú mưa cùng hội lớp một lúc. Hà hà hà câu được thằng bạn đèo ra ngoài bus stop, trông thế mà đạp khoẻ phết, mình ngồi đằng sau cầm túi giày và cặp cho nó, vừa đi vừa dao "Bánh mỳ nóng giòn đê...ê...ê" vang cả đường. Lúc chờ xe buỳt thì đứng phải đên 30'' cóc thấy cái xe 09 nào, về đến nhà đã gần 6h30 trời tối mịt mù hix hix hix ghê thế. Bực cả mình, đói đến mờ mắt.... số mình sao khổ zậy
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy, gọi bà chị lười đi tập thể dục, mụ già nhất định không đi đành lóc cóc đi một mình như mọi khi thế mà kêu là quyết tâm đấy xì.... ở nhà ôm cái cân mà khóc. Hôm nay hơi mưa mà lớp tập vắng ơi là vắng có mỗi vài người, chán.... Hì hì hì hôm nay đổi nhạc bài big big world mới ngộ chứ, chẹp tập có 1/2 bài rồi đi về chẳng muốn tập tiếp nữa. Ra ngoài trời mát ghê, lất phất mưa thời tiết đẹp thật, chẹp mình mà được cũng BF vừa đi vừa nắm tay nahu thì hay biết mấy ... ừ thôi chờ đợi một ngày nào đó ...
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lẩn thẩn........ Hôm nay là sinh nhật 1 người điên. 1 thằng khốn nạn. Tiện dân. Điên đến ko chịu nổi. he he he he. Mình nhớ nhầm. Tưởng trung thu. May mà còn nhớ ra. Mà cũng chẳng hiểu nhớ để làm cái j`, giải quyết vấn đề j`? Có nên làm j` ko nhỉ? Hay là im lặng? Chẳng biết được. Phân vân. Con gái mà, giàu lòng vị tha Hôm nay nó có làm j` ko? Đừng nói với mình rằng hôm nay nó tổ chức sinh nhật. Xong, ngày mai gặp mình, lại dở cái giọng: ah tìm em mãi ko được, định mời em đi sn anh...... ~~~> Dễ cái gịong đấy lắm. Mà sự thật sẽ là sn nó. 100% sẽ có con bé ấy~~> ko dám để mình đi là phải roài. Dog.... hừ...... Ức chế thật đây................. Chẳng biết làm thế nào bây h. Nhạt nhẽo quá... Càng ngày mình càng cảm thấy chán nó. Ko biết như thế là tốt hay xấu nữa? Chắc là tốt roài. Đã bảo mà, bây h mình chỉ còn nhớ đến nó như 1 nỗi đau. Bị đá mà. Lần đầu tiên. Ko đau sao đưọc? Thôi thì... Chúc mừng sinh nhật
    Hôm qua, đang ngủ. L alô. Nó dựng mình dậy. Kêu trời mưa kìa. Uh, mưa thì sao chứ? Tự nhiên lại thấy buồn. Buồn vì sao? Vì bị đá à? Có lẽ. Vì cái cảm giác bực mình, nghèn nghẹn ở cổ. Ức. Cô đơn. Trống trải quá....
    Nó lại ol kìa. Ko vào gọi mình. Thì mình gọi làm j` nhỉ? Nhưng nhìn cái nick của nó, sáng trưng. Thấy bực mình lắm .Ngứa mắt
    Hôm qua, con L nó chửi mình. Nó ngạc nhiên lắm mà. Lại cái giọng điệu. Mày cũng để nó làm thế à? Mày mà cũng bị như thế sao? Thì tao cũng là người mà. Có ai nắm tay đưọc cả ngày đâu? Mày nhắc đến làm tao đau. Tao lại ức. Uh nhỉ? Mình mà bị như thế sao? Thôi thì đấy là bài học thôi..... Bỏ qua. Nó kêu mình phải cho thằng dog đấy biết tay. Phải chơi lại nó. Mình ậm ừ cho qua roài lại để đấy. Đau đầu lắm roài. Ko muốn bực mình thêm nữa. Chán.......
    Nó vào nick mình kìa. Chẳng hiểu kêu chán cái j` nữa. Đáng đời tên cáo già gian ác. Sao tự nhiên hôm nay nói chuyện tử tế thế chứ? Thật là đáng nghi. Còn mình ư? Vẫn như mọi ngày. Sao mình ko... nhỉ? Khó quá
    **, chẳng hiểu thằng dog nào điên thế. Tự nhiên vào nói linh tinh như 1 thằng điên. Biết ngay mà. Điên đến thế là cùng. Dog. Hơi bực...... Đek hiểu thằng điên nào. Cầu mong nó đâm phải cột điện. Chết cha nó đi. Cái loại như thằng đấy. Sống làm j` ko biết? Cặn bã của xã hội.
    Hôm nay bị lôi lên bảng 2 lần lận. Đen. 9 Lý: điểm Lý thì cao chót vót. Còn điểm Anh thì... thảm hại. Bà Anh ghét thế. Vừa vào lớp 1 cái là gọi ngay mình lên. Đã học bài đâu cơ chứ. Bố cái con điên. Sao mình ghét nó thế ko biết? Dog...... Bực cả mình.................Ghét ghét ghét ghét
    Bạn bè ư? Tự nhiên lại thấy chán. Xa lạ. Ko còn được như trước kia. Bao h cũng thế. Lúc thì yêu nhau thế. Suốt ngày đi cùng nhau. Còn những lúc thì.... cả mấy ngaỳ trời chẳng thấy mặt mũi đâu. Chẳng alô, hỏi han j` hết. Chán. Đúng là đời..... Ko bao h tưởng tượng hết được
    Sắp họp PH.....................
    Cho ah: đang chat cùng anh. Ghét. Hết cảm xúc
    Cho nó: cố lên......
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    CHẹp hôm nay dậy thấy trời mưa quyết định bùng luôn buổi thể dục, chợp mắt một tý ai dè một tý tới tân 9h hix hix, sau đấy thì mất cả buổi sáng đổ bê tông ở hàng gội đầu 11h mới mò về chẳng có thời gian lướt net, ăn cơm nhanh suýt thì bội thực. Lên cái xe 33 ghẻ, may mà còn có chỗ ngồi, tiếp tục maraton vào hàng net hix hix. Chả hiểu là cái ngày chi, tý nữa chẳng may ăn vài con ngỗng thì lại phải chạy đi đâu đây..... Thui vào trường đây vào sớm còn đỡ phải sơ vin
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mưa........ Mưa to thế ko biết? May mà đang trú ngụ ở ngoài hàng. Mình mà ở nhà. Chắc là buồn chết mất. Chuyện j` nhỉ? Cũng chẳng có j` cả. Đang chat cùng thằng điên ý. Sao dạo này nó ol suốt thế nhỉ? Cũng chẳng có j` cả. Chat vớ vẩn linh tinh thoai mà. Cũng chẳng biết nói j` luôn. Buồn.
    Có lẽ cuộc sống của mình bây h đã dần quay về quỹ đạo. Nhưng như thế laị cảm thấy nhàm chán làm sao. Điên. Tẻ nhạt
    Học hành vẫn vậy. Đều đều
    Tình bạn ư? Tự nhiên hôm nay gặp BY thấy khác khác, xa lạ. Khoảng cách. Ko biết có giận j` mình ko? Nói thẳng thắn ra thì làm j` có cái j` mà giận. Nhưng ở sâu bên trong thì hình như có chuyện, có 1 cái j` đó. Khó nói thành lời nhưng cũng ko thể giải toả được. Điên.......
    Lâu lắm roài ko đi chơi, ko lượn hồ, lên PCT. Tóm lại là lâu lắm ko la cà. Đã bảo là tự nhiên dạo này ngoan mà. Thế cho nên mới tẻ nhạt. Toàn ngồi net. Đáng chán
    Ghét thật đấy. GP rõ ràng vẫn ol đều. Mình vừa dùng nick kia add thì add lại luôn. Thế mà mình ol chẳng bao h gặp. Mình alô thì cũng chẳng nghe mà cũng chẳng gọi lại. Chẳng để được 1 dòng tin nhắn luôn. Vì sao? Ghét. Thôi thì đành tạm biệt nhau vậy. Đã thích như thế thì chiều thôi, biết làm thế nào? Mình cũng chẳng cần. Nghĩ rằng bạn bè thì mới thỉnh thoang alô hỏi thăm nhau. Thế mà... Điên. 1 lũ điên. Ko thể hiểu nổi............
    Cho anh: nốt ngày hôm nay thôi nhé. Roài từ ngày mai em sẽ ko viết cho anh nữa. Anh đã ko còn là j` của em nữa mà.bibibibibi
    Cho nó: cố lên. Sống như thế này là tạm ổn roài. Đừng cố làm đảo lộn cuộc sống nữa. Lại đau đầu. Yên phận thôi...
  9. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    biểu dương 2 em iulamtruong và toxicgirl_1712 rất hăng hái viết nhật ký
    xin lõi vì câu bài nhé
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    CỤ ơi cụ tắt đài đi hộ con cái, biểu dương cái nỗi gì... rõ là zô ziên

Chia sẻ trang này