1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtah

    vtah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là bùn .. nhớ chông iu phát điên lên được ne`.............
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại đek ngủ được. Ức chế vật. Buôn với D đến tận 1h...Cảm thấy bứt dứt rất nhiều điều. Nó càng nói càng làm cho mình hẫng. Mọi người thay đổi đến thế sao? Mi, Huyền, nó...... Khác trước quá nhiều. Ngay cả mình cũng khác. Mình ko còn là mình nữa. Mình yếu đuối hơn, hay sự thật mình luôn là như thế.... D bảo mình đừng khóc, nhưng chính nó đã làm mình khóc........ Mình cứ ngỡ rằng cái tình trạng hờn giận này chỉ diễn ra 1 lúc thế thoai, xong lại đâu vào đấy. Nhưng mà ko phải như thế roài. Càng ngày nó càng đi quá xa. Mình ko thể kiểm soát nổi nữa. Nhưng giá như đừng ai khơi lại thì tốt biết mấy. Đằng này..... ai cũng hoà giải, cũng trách cứ. Thế là thế nào? Đau quá..................Mi thay đổi quá, thay đổi đến mức mình k nhận ra nữa. Hay tại mình quá thờ ơ? Ko buồn xem nó đang sống như thế nào? Nhưng trong chuyện này, mình có sai đâu cơ chứ?.... Ai cũng bảo mình ko sai. Mình chỉ sai khi ko chịu tha thứ. Nhưng nó có nhận lỗi đâu mà mình tha thứ chứ?........
    Bây h mình có cuộc sống của mình, nó cũng vậy, H cũng vậy, D cũng vậy. Bùn cười thật. Mình cảm thấy có cái j` khác lạ. Vỡ oà ra hết. Tan tành. Cứu vãn thế nào đây? Thậm chí Mi đổi máy, đổi số mới, mình cũng k biết. Chẳng biết j` cả.......
    Tự nhiên thấy buồn quá. Chẳng biết làm thế nào........
    Vớ vẩn thật...........................
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Trước nó thích mình ..... mình biết nhưng nó ko dám thổ lộ, cả lớp biết.. lớp ngoài biết... ai ai cũng biết. Nó vẫn cứ cưa mình... và đến thứ 3 đùng một cái nó kêu nó thích con bạn thân của mình.... Nhóm 6 bi j có một đôi... con bạn mình gật đầu cái rụp. Ngỡ ngàng.... mình biết chắc chắn mình sẽ từ chối nhưng hôm nay thấy con bạn hiền như cục bột của mình bênh nó, khoác tay nó, 2 đứa ngồi chung một bàn.... Liệu nó có thật lòng ko.... hay chỉ là kẻ lừa dối, nói nó thích con bạn mình chả ai tin... chả biết nó có thích thật ko nhưng mình mong nó đừng làm bạn mình đau. Nhìn thấy chúng nó bên nhau mình ko khỏi chạnh lòng... ôi mình ích kỷ quá chẳng lẽ mình muốn cho cái điều mình đang suy luận trở thành sự thật. KO mình đâu phải là người như thế... mình vẫn ko quen .. trước đây nó hay đùa với mình, đi bên cạnh mình làm mình cười... mình biết chắc chỉ là tình bạn mà sao mình thấy cô quạnh như bị bỏ rơi... hụt hẫng như kiểu ngã tư trên tầng 5 xuống mặt đất.... Thôi nào đừng vậy... đừng ích kỷ như thế... cái gì mình đã bỏ qua thì giờ đây nó trở thành của người khác, của một trong những người mình yêu quý nhất... thôi đi đừng như thế
  4. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hai cô em gái tâm trạng thế ... Hôm nay đi học bình thường như bao ngày khác ... trời đẹp ... chuẩn bị cuối tuần có nhiều sự kiện ...
    Hôm nay mình lên được 1987 gold ! Số đẹp thế !
    [​IMG]
    Đề về 05 - cô Vân ăn 25.000x70 = 2.100.000 mà chỉ cho mình có 50k. Híc ...nếu biết trước thì mình cũng giàu rồi ko !
    à à ... tối qua đi đá bóng về , chân sưng vù - ôi tiên sư --- CN này đá giải rồi - ko biết có kịp bình phục chấn thương để đi cống hiến cho đội tuyển được ko ... Tối qua nhắn tin cho Hương cũng thấy đỡ đỡ ... hê hê !
    Được vi_an_ninh_to_quoc2 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 15/12/2005
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chẹp hình như mình bớt tâm trạng nhiều rồi thì phải...... hờ sắp sn rồi mà vui lên đi thôi dù sao đó cũng chỉ là cái ích kỷ nhất thời
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hum nay được thông báo sắp được nghỉ 5,6 ngày gì đấy . sướng , lên kế hoạch đi chơi nào , đàn đúm bạn bè tí Roài bắt đầu thi tập trung , 1 ngày thi 3 môn , chết luôn
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Sướng thế Hg ơi... hơ hơ hơ mình thi cong đít lên làm đề cương
    t2 tớ thi môn đầu tiên công nộp đề cương của 11 môn... vãi....
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix hix... biết nói j` bây h? Mình ngu quá.... Làm bài như ****... Tự nhiên những cái dễ nhất cũng đek làm được. Quên hết sạch. Ngu như dog... Mày ngu lắm Vân ạ...... Mình mà ko được 5 điểm thì coi như đời bế mạc luôn...... Chết đây. Sống làm j` nữa hả trời? Hu hu hu hu Sợ quá. Sợ quá.... Ước j` cho time trở lại.... Mình bớt ngu đi....
    Choá.... làm bài 4 môn suôn sẻ, đến môn cuối cùng. Nó làm cho mình đau quá.............. Đek cười nổi.......
    Nghỉ 2 ngày.... Đek muốn đi chơi. Choá chết.................. Môn toán như ****...............
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Sướng gì mà sướng , thế ấy có thích thi học kì mà không giới hạn 1 bài nào không ? 1 ngày thi 3 môn , ví dụ như Toán , địa , Sử . Có mà học được khối . Thôi đành vậy , bản chất là con ngoan trò giỏi nhưng hoàn cảnh nó ép buộc nên đã làm việc tội lỗi : quay thôi . Uầy , hôm nay biết trước đề tin nên giở bài làm trứoc ra chép vào . Lập trình Pascal , chả hiểu gì mà gấp bài sau 15'' . Mình giỏi thật
  10. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào ... làm gì mà pải khổ thế ... kệ nó ... anh ngày xưa cũng sưu tầm cả đống <5. hờ hờ ... kệ nó đi ... nhưng mà sắp thi ĐH rồi đấy - Học hành cho cẩn thận ! Ko đặt mục tiêu vào ĐH thì ít nhất cũng đừng để nó tệ hại quá !!! Dốt như anh còn được 17 điểm - hờ hờ !!!
    Chúc tất cả các em may mắn !!!

Chia sẻ trang này