1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ 17t rồi... hờ hờ hờ... tường thuật mấy ngày trước sn
    t6 : chiều bùng học gia sư để đi mua đồ cộng đi tiêm phòng để làm hồ sơ... Tiêm 4 mũi bi h vẫn còn đau, trước đây mình đeck sợ tiêm deck sợ nhổ răng nhưng công nhận lần này đau thât, 4 phát liền một lúc làm sao ko đau cho được . Gọi điện cho con bạn, nhận được tin anh gia sự tặng quà sn cho mình, còn mang kẹo đến nữa thế mà ko đi học. Nhận được phone của bố là t7 nghỉ học lên Shetrophon để nói chuyện về việc đi học. Lại tỉ tê gọi điện, " mày ơi tao bị ốm rồi hôm nay phải tiêm 4 mũi" _" cái gì 4 mũi á, thế mai lại nghỉ học à, mày nghỉ lắm thế" _ Ừ chiều mai vẫn đến bt nhé. Uiiii đứa nào cũng tin sái cổ đau ruột wá
    t7: ngày 17/12: ô la la sn mình, sáng đến gặp bác B về chuyện đi học, trưa về cả nhà ra QUÁN ĂN NGON, 1h chiều đi lấy bánh đạt ở Thu HƯơng. Về đến nhà hỳ hục Make up... làm đi làm lai tổng cộng 4 lần mà vẫn ko vừa ý. Lại còn thêm khoản bánh to quá ko nhét được vào tủ lạnh. CHiều bọn kia giờ rõ là cao su mãi mới thèm đến, có 6 đứa đến tất cả... ghét sn mình trúng vào kỳ thi học kỳ chỉ những đứa thân thân đến được, một số thân khác bận học hay chính xác mà ma ma papa ko cho đi xin phép nợ quà, còn bọn ko thân thì đi thằng khác. Đến đầu tiên nhìn thấy mình chói loà trong cả cây đỏ tất đỏ, váy xếp ly đỏ áo đỏ... ha ha ha ha đứa nào cũng choáng " Mày có phải con MInh ko?". Thỉnh thoảng sock tý. Ngồi ăn uống chán chơi cho vòng tròn, trò sai khiến, mình bị chúng nó bắt nguyên cái bộ dạng đấy đứng ra giữa ngõ vừa múa vừa hát bài con vít... Hix ngại thế bao nhiêu người nhìn.
    CHúng nó về hết còn mình với con bạn thân nhất từ hồi cấpi II mình bắt nó ở lại tiếp cả bọn cấp II buổi tối. 2 đứa cùng nhau đi chụp ảnh, chẹp thay lại cái váy xanh áo hồng cho nó đỡ choé. Hix ngồi con Dream chiến... ngại thế chỉ sợ lộn cổ. Đến nơi được anh chụp ảnh hàng quen tặng cho thếm 2 tấm nhân ngày sn....ha ah ah anh tốt bụng sướng thế. Về đến nhà một con bạn thân nữa hồi cấp II đến.... hoàn chỉnh bộ ba... ha ha ha. Lúc sau con V cáo lão xin về vì sn em nó
    Lúc sau nhận được điện thoại, thằng bạn cấp II thề non hẹn biển là đến cuối cùng cũng chả thấy đến, 2 kon nữa " mày ơi tao xin lỗi tao với con P ko đến được hôm nay sn em tao hu hu hu đừng giết tao mai tao đến vậy".
    Chờ một lúc bọn cấp II kéo đến. Hờ hờ hờ sao chúng nó lớn thế, lâu lắm mới gặp ngồi nói chuyện ... kể ra cũng vui.. chẹp chúng nó vẫn bệnh như ngày nào. Thằng bạn mình bảo " tao coi chúng mày là bạn rồi thì cần gì tao phải lịch sự với chúng mày" _ ăc bó C. Bét nhè... Đến 9h30 cả lũ kéo nhau đi chơi. Ặc ngồi trên quả Novou... mặc váy.... tối rồi lạnh vãi. Thằng bạn hỏi có lạnh ko... ặc hỏi ngu tất nhiên là lạnh.. thế thì ôm đi cho đỡ lạnh, mà con ko lo bị ngã.... thôi làm thế người ta đánh giá nhân cách .. mà bạn N của mày thấy thì sao. Nhớ lại hồi lớp7 mình thích nó, nó thích người khác.... lớp 8 nó thích mình, mình lại thích người khác.... lớp 9 là bạn thân, cả lớp tưởng 2 đứa yêu nhau, con người yêu nó ghen ***g lộn lên nó ko giải thích rõ rằng, thế là mình tuyệt giao với nó một thời gian dài, sau chơi lại với nhau cũng ko thân như trước nữa. 2 đứa ôn lại kỷ niệm cũ kể cũng vui.... hình như thằng bạn mình lớn lên một chút rồi thì phải. Ừ ai cũng lớn.... mình lớn bạn mình lớn
    Nhật Minh ơi 17t rồi đáy
    Được toxicgirl_1712 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 18/12/2005
  2. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày vật lộn với đống đề cương và đống việc nhà. ....... Chả ai hiểu cho ....... Nhà hết nước uống bố mằng sao mày không đun nước ........... Mệt gần chết thế mà còn bắt người ta giặt một đống quần áo ........... Không quét nhà , lau nhà kịp thì kêu : " Sao con gái lười thế " ....... Hix hix thế sao papa với 2 không giúp con đi, cứ về nhà là hết cơm với nước nhà với của lại học với hanh . 2 ở nhà cũng suốt ngày ăn với ngủ , papa ít về mà cứ về là mắng ai chịu nổi .......... Con đâu phải là giúp việc
    Chiều nay gia sư nghỉ ra net ngồi ........Sáng mai đi học bù ....... Thật mệt mỏi ..... Không biết làm Hoá , nhờ con bạn thân kô làm cho . Thật ra cũng muốn làm lắm nhưng mà nhưng mà không biết gì . Sao mình lại ngu Hoá đến thế không biết hix hix ...........
    Chiếu nay anh TA rủ đi xem phim + đi chơi ....... Thôi xả hơi vậy ! Mai lại tiếp tục chiến đấu ..........Cố lên nào
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Bùn Bùn.. ngắt đầu chuồn chuồn chơi quá
    Chán chán.... bắt gián thoai
    Ko thể quên được cái bài kiểm tra thảm hại đấy. Đời............
    Hình như sắp mất. Có chấp nhận được ko?
    Cố lên...........
    May mắn.... Amen!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... người ta thường bảo j` ý nhờ... À ờ...hình như là đỏ bạc đen tình.....
  5. BANH_MI_KEP_THIT

    BANH_MI_KEP_THIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng ra đã gọi roài.... Nào là : Phải mặc áo màu gì, phải ăn nói thế nào.... Ui zời ơi, cứ làm như chuẩn bị cưới nhau không bằng. Bó tay roài.... Con Bột hâm, tự dưng đòi đi theo. Quả này ngại chết thoai.... Đang đi chơi vui vẻ với nhau, phen này thì hay rồi.... Chẳng có khác gì hết. Vẫn như bình thường, chẳng việc gì phải lo lắng cả. Rõ ràng từ mấy hôm trước mình lên kế hoạch như film Hàn Quốc luôn. GIờ thì phá sản roài... Hơ hơ........
    Hôm nay..... ăn tối...... hay rồi...... Mum, I''m here !!!!
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    đội mình thua 0-2, chân còn hơi đau ... nhưng đau hơn là hôm qua còn 3N đánh nốt đề 65, 9h lên mạng xem kết quả thì ra 66 !!! Ức lòi mắt ... lệch đi 1 phân là có tiền rồi ...
    à ... hôm nay hết tiền nhé ... đi xem bóng đá xong về luôn
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ ko rủ cũng đến............. Bùn cười quá... Thằng hâm.....
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Nghe Vẫn nhớ 2 của Tuấn Hưng , hay quá
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/12/05F5FFF2/
    Câu được 1 bộ cyber bunny 175000 với 1 ex green field cho con hebe . Đợi sáng mai gặp Thỏ ,cày cho mình tặng nốt 2 con ****
  9. _MissParis_

    _MissParis_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu buồn ngủ rồi Ngố ơi. Viết bài này xong em đi ngủ đây. Bắt đầu quen dần với giờ ở đây rồi. Hôm nay ăn tối vui nhỉ Ngố nhỉ. Anh thật sự làm em shock đấy. Anh đâu cần phải nói chắc chắn ngay trước mặt người lớn vậy. Em tin anh mà. Thật sự em shock, em nghĩ chắc tất cả đều shock. Nhưng em vui lắm anh ạ. Hy vọng mình sẽ được hạnh phúc. Em cảm ơn anh vì đã làm những việc này vì em. EM hy vọng, em đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho anh. Và em chỉ cần anh ở bên em thôi. Vậy là em đã hạnh phúc lắm rồi.
    Hôm nay lúc trên xe, sao anh không nói gì vậy. Mẹ em hỏi mấy câu mà chẳng thấy nói gì. Trông anh như mất hồn rồi vậy.
    Ngày mai mình đi mua áo mặc Noel này đi.! Okie ?
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chán chán
    Muốn quên lắm
    Nhưng ko quên được
    Ôi, ****....
    Ngày mai nhá...... Cố đợi. Hạ chỉ tiêu roài.. chỉ cần 4 điểm thoai. Ko thì chết mất.........
    Quên roài... Nó ý. Nhưng mà vẫn ích kỷ, tò mò. Thế thoai.
    Hôm qua T alô, lại nói chuyện yêu đương. Mình nghe chỉ thấy buồn cười thoai.... Tội nghiệp thằng bé, nói rất là chân thành. Mình thì cứ ngồi cười. Cho nó chết. Ai bảo lăng nhăng, bố ai mà tin cho được. Nhưng mà nó cũng theo đuổi mình 3 năm roài còn j`........
    Mi vừa làm lành. Ưà thoai thì........ ok

Chia sẻ trang này