1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vui. Ngủ dậy thì đã 12h roài..... Ol, nhận được tin nhắn của L: anh nhớ em lắm!!! Hix......cuối cùng thì nó cũng phải nói ra điều ấy. Nó đã ko làm được những j` nó muốn làm: Vẫn ko quên được mình!!!!!!!
    Happy.......
    Noel.... chẳng vui được như mọi năm. Đi chơi... giống như những tối thứ 7 đi chơi bình thường. Chẳng có j` khác. Hix.........
    Thoai nào.... nhìn tit kìa...... Cố lên thoai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mới đã bắt đầu...Dạo này tôi ngủ mụ mị cả người..."nhàn cư vi bất thiện " mừ..Hôm nay oà thức giấc,sao tôi cảm thấy lạc lõng như thế này?Ra China Town để mua sắm đồ ăn cho những ngày sau...Nơi đây là một nơi trong thâm tâm tui luôn coi là một góc nhỏ của Hà thành...Tuy toàn phải giao tiếp với nhau bằng tiếng Quảng Đông(lúc mới sang ngôn ngữ tôi tiến bộ ko phải là tiếng Anh mà là Cantonese)_..Mọi người ở đây đối xử rất tốt với tôi...Tôi cảm thấy nguôi ngoa nỗi đơn côi nơi xứ người...Nhớ những ngày đầu phải rời xa một Hà Nội với những con đường rợp bóng,những chiều thu thơm mùi hoa sữa của những con phố nhỏ.....Nhớ ngày nào....Nơi tôi có thể ăn một tô phở bò thiệt là bự khi trời vào đông giá rét,nhâm nhi ca fê ở Nhân ,một wán cà fê xuất hiện từ những năm 30 theo "gu" của Pháp....
    Ở xứ người, đôi bàn chân đã mỏi, trời đã tối, cô đơn, tôi muốn tìm một nơi nào đó để được an ủi, được chia sẻ tâm sự....trong giấc mơ tôi được thấy trở về nơi đó, một Hà Nội êm đềm của tôi, một nơi tôi cảm thấy yên bình, nơi tôi có thể coi đó là hạnh phúc của riêng mình...
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thích thật.... Người ta đi xa HN roài mới thấy yêu HN. Còn mình chẳng hề đi xa nhưng vẫn yêu..... Thích HN lắm. Thích cà phê HN, thích đường phố HN. Đẹp, lãng mạn. Nhất là vào mùa thu, đông..........Lá rơi.................Phê......... Mình chẳng muốn đi đâu khỏi HN. Mình là người lãng mạn mà...............
    -----------------------------------
    Rất nhớ và muốn quay lại cùng L. Nhưng biết làm thế nào được. Mình đã sai lầm. Có quá muộn ko? Bây h ư? Có thích hợp ko? Thoai, đến đâu thì đến............Học đi..................
    Hôm qua mẹ hỏi chuyện. Bùn quá. Sợ nữa.Cứ nghĩ miên man từ hôm qua đến giờ.........Chán như con gián. Cố gắng nhìn vào sự thật..............Đuợc ko
    Chấp nhận thoai...............
    Muốn thấy "...." lắm. Chưa thấy đâu cả............
    Có nhiều chuyện thay đổi quá. Cũng nghĩ nhiều. Dưng mà thoai, kệ. Chẳng nghĩ nữa. Để đầu óc thoải mái. Tập trung chuyện học hành nào...............
    Cố lên cố lên...................
    Yêu........................................
  4. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa rí rách ăn cháo rồi đi thi sớm . Biết trước đề thi đi thi cứ như đi chép bài vào tờ giấy . Đã thế lại còn được 2 ông bà trông phòng thi dễ , cứ thế cho phao lên cóp .... Thật là thú vị . ........... Thi xong trời mưa to chả muốn về nhà 2 con dắt nhau ra cổng trường ăn mỳ ......... Đội mưa về , lạnh nhưng thích lâu lắm rồi mình không đội mưa .
    Xong 2 môn nhẹ cả người . Mai thi nốt Anh & Toán là xong ............ Mong ngày mai cũng tốt đẹp như hôm nay
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi Văn, ko được tốt lắm....... thôi ko nhắc đến nữa... ko thì lại tức
    Sáng nay ko phải chen chúc trên xe buýt sướng vãi, lúc mình mở cửa xe bước xuống cổng trường chúng nó nhìn nhìn nhìn kiểu soi ko cố ý, ghét, điên lên ko thèm vào trường chạy ra ngoài tìm hội bạn, tìm mãi chả thấy lúc quay vào dính mưa ướt như chuột, cứ trong trạng thái đấy làm bài thi hơ hơ hơ nhục như con trùng trục. Thi xong tụ họp 6 nhân hơ hơ hơ cả lũ đều làm bài như cái C, party sữa chua bánh mì rồi về. Ướt tập 2 ôi nhức đầu ốm mất thôi
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    trời mưa , ghét trời mưa lắm .
    Tối qua cứ dặn mình là nhớ gửi card sinh nhật cho Bảo Trố thế rồi lại xơn xớn leo lên giường đi ngủ luôn chứ . Chán mình thật . Hôm nay sinh nhật Bảo Trố đây , vừa mới gửi mess xong , chưa thấy online.....
    Cuối tuần này được nghỉ 4 ngày , hehhe , rồi bắt đầu thi . Tập xác định rồi , dek được học sinh giỏi . Đời ...... Hôm qua thi công nghệ , bỏ cả phao lên ngồi vắt chân chữ ngũ chép 1 cách thản nhiên .
    Đang xem European Top 20 , Robbie Williams có tận 2 bài đứng thứ 4,5 . Xem nốt My hump đã rồi đi học . Mưa , muốn nghỉ học quá . Mà mình nghỉ 2 buổi toán rồi . Chiều tối qua cũng nghỉ luôn , ngủ cho khoẻ Mẹ cũng thấy thương con bảo bố : Đấy con nó nghỉ học vì trời mưa , đi ngủ rồi . Hehheh.
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi ........ Vừa làm nốt bài thi 2 môn . Thế này thì xong đời . .
    Mới bước vào phòng thấy mụ "Kim Phú " chờ sẵn trong lớp . Thôi tập xác định ........ Hôm nay chả hỏi han gì được . Toán ơi là tóan . Cái đời tôi nó khổ . Không làm hết Hình 4 câu làm được 2 . Đại thì bỏ 2 câu 1 câu nhầm dấu . Thế này thì đời em be bét .
    Đến tiết Anh ........... hi vọng kô phải Kim Phú ........... . Vẫn là mụ ta ......... Zời ơi là zời ............ Đề Anh mà toàn từ mới hix hix . Trắc nghiệm 50 câu . Làm xong 30 câu ngồi thở ........... 20 câu còn lại .......... thôi thì đọc qua rồi đánh bừa ............... Chưa bao giờ tệ hại đến thế .
    Thi xong xuống thăm các bạn ........... Đời mình hình như vẫn còn may lắm thì phải ........... Môn Anh lớp mình cầm xúc xắc đến xúc phải câu nào làm câu đấy .......... Đã thế con Lan Anh nó còn đánh dấu tất cả là B .......... Chúng nó bảo làm bài Anh như đi đánh lô 4 ăn 1 .......... Chết cười .
    Thôi thì đời có be bét thì cũng be bét rồi . Mai đi chơi xả hơi thi xong .............. Mong là mai chơi vui vẻ
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lại làm 1 phát 10 1 tiết Đại này , yeahhhhhhh!!!
    sáng nay dậy sớm rồi , nhưng chưa chuẩn bị quần áo . Lục tung tủ tìm quần bò , mặc với áo đồng phục => quê 120 cục ( Thanh xôi bảo thế) , hờ vẫn cute .
    Chuẩn bị làm sinh viên RMIT trong 1 ngày nào .... Nghe oách thế nhẩy Không biết có nghe được người ta nói không nữa ......
    Uhm , sang TPO thoai
  9. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi Anh, chả biết đúng hay sai làm hết có nửa thời gian, ngồi nhắc bài cho chúng nó, hix 20 đứa 1 phòng 20 đề vãi luôn, ngồi mò mò đáp án đảo lộn. Giám thị hỏi " nhắc bài lại phải giở qua giơ lại NM nhỉ " hix
    Mai thi Toán ko bit sao đây
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Pùn pùn pùn... Sáng nay lười đi học. Ở nhà ngủ. Hix.... Bùn quá...........Bị mẹ mắng. Can tội nghỉ học quá nhiều, nghỉ vô tổ chức, lười học. Đau em.....................
    Nghĩ mà chán quá..... Sao lại thế chứ? Mình càng ngày càng lười. Chán chính mình.................
    Muốn rủ nó đi uống nước lắm. Nhưng mà...................
    Ghét nó lắm
    Thoai.......học bài vậy....................

Chia sẻ trang này