1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...fải chị, chị bảo ngay...............Ko chần chừ.......
    Có j` mới hông? Kể chị nghe. Dạo này mí em lặn lắm nhá. Bỏ rơi chị. Học hành vất vả.......... Cả toxic nữa...............>_<... Mình già roài..............
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được 9đ toán sướng vãi... đúng là ăn may... thằng lớp trưởng được có 7đ... hehhe điểm 9 của mình ghi rõ to trong sổ đầu bài bù lại bi ghi vào sổ là quên vở Tiếng Việt hix
    Thía là mai có người đi chơi cũng mình hì hì hì hix mình vẫn thuộc hàng alone nhưng như thế có người bên cạnh cũng bớt lonely hơn.
    Nhận được tin đã được host family nhận thấy vui vui sướng sướng cả tò mò nữa
    to chị : chị cũng mất tích mà đâu phải mỗi em hix tưởng chị quên em rồi cơ nhận được ms sướng thế
  3. blackdeath

    blackdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thật sự xin lỗi em
    nhiều nhiều lắm!
    cũng biết là sẽ chả đc j nhg dù sao thì cũng là nhg~ lời anh muốn nói.
    chưa bao giờ anh lại hoảng sợ đến mức đấy cả!hoảng sợ thật sự!
    thế nhg khi anh biết người sợ lại còn là em thì còn đau hơn nữa! :(
    đọc ms mà anh fải dừng xe.haha.lần đầu tiên từ ngày dùng dd.
    Plz, forgive me! i''m so sorry! :(
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm trước đến giờ vẫn ko nhận được ms của chị nhắn lại cho em nhé rất ghét chị thế mà lúc nào cũng nói yêu em gái... xì... thời buổi này ai nói gì cũng ko tin được
    hix có nhiều chuyện nửa muốn viết NK nửa ko muốn viết, thôi viết những điều mình muốn nhớ tới vậy
    Hôm nay thằng ngồi cạnh cứ thỏ thẻ bàn về chuyện tương lai nếu như nó trượt đại học nó sẽ đi vào 1 cái bar làm phục vụ rồi hy vọng có giám đốc công ty người mẫu nào tới mang nó đi làm người mẫu... ặc ặc ặc suýt nữa phun ra hết cả chocolate... Chưa hết thằng điên còn ngồi tự ngợi ca nó đẹp trai nữa chứ. Mình bảo " tao khen mày đẹp trai rồi mày khen tao xinh nhé", 1 phút sau cả 2 đứa đều thoả mãn nhu cầu... cả 2 đều cười sướng... thấy thoải mái hơn nhiều so với buổi sáng hờ hờ hờ.... ừ thôi kệ cứ cười đi vậy
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    mình có quen ko nhỉ????
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ừ đấy , Buzz chị ầm nhà mà không trả lời hay gửi mess gì hết cả .
    Đêm qua Babu onl nhưng Tiny cũng chẳng có thời gian nói chuyện . Sáng còn phải dậy đi học . Thôi thì Babu thông cảm cho Tiny
    Hôm qua lại còn làm trò chứ , eo ơi sợ gần chết . Đứa nào cũng bắt mang quà đến lớp để xem . Điên mất . Chẳng ai như mình, người ta tặng chocolate với bánh bắt mua thêm cái bánh nữa để ăn Nhìn vừa đẹp vừa ngon ^^ . Còn hộp chocolate của mình tặng cũng ....^^ , hi`hi` . Ngồi giở ra xem lại nào , cái này không ăn , chỉ ngắm thôi ...... chỉ tội kem ở viền ngoài dính 1 tí vào giấy : ......... love ...........
  7. ah_con_ma

    ah_con_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thật là bực mình!!!! Onl chơi lát thì ex nhẩy vào thản nhiên bảo : này ấy giúp tớ việc này đc ko? (chưa kịp trả lời ko thì nó đã '' bắn'' tiếp ) ấy vào nói chuyện với đứa này hộ tớ, nếu nó hỏi ấy là ai thì ấy cứ nói là người yêu tớ... ----> bó tay... đã phải nhẫn nhịn giúp đỡ nó... thế mà lúc sau nó còn trách: "ấy nói kiểu j` mà như chuẩn bị đánh nhau thế!!! nó đang có vẻ tức lắm kia kia`..." ---> mệt! bực cả mình...
    đã thế vào box... thấy bài post của mình, ngta ko thèm đọc thì thôi, lại còn nói rất vô tâm!!! ......... ĐEN như ĐÈN
  8. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    vui lên em ,đời còn nhiều niềm vui lắm ! mấy cái chuyện cỏn con con nít như thế buồn làm gì !
    lắng nghe bài katy của Lam Trường : "...katy katy em hãy vui lên ,hãy cứ vui cười lên ! Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi .... "
    nếu thấy buồn hãy nghe bài này ,có thể đó không fải là bài hat hay nhất để khiến người khác vui lên ,để khiến người khác thấy vơi đi nỗi buồn nhưng đối với anh nó đã làm thay đổi rất nhiều !
    Chúc mọi người vui vẻ !
  9. ah_con_ma

    ah_con_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    thanx anh Thành nha!!! hồi trc'' e cũng rất hay nghe bài y'' lúc chán đời, nhưng bi h mất cái đĩa ý rùi !!! hix...
    Hôm nay ra BK hái cỏ 4 lá... nhưng mà chẳng tìm được nữa...
    Cỏ 4 lá đem lại may mắn và hạnh phúc... mà 2 thứ đấy thì bao h cũng khó tìm hết !!! :(
  10. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    May mắn thì là sự ngẫu nhiên của cuộc sống còn Hạnh phúc thì không tự nhiên mà có !
    Chúc em gặp được nhiều điều ngẫu nhiên và " tự nhiên " tìm thấy hạnh phúc cho bản thân !

Chia sẻ trang này