1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hí hí.....ngồi đấy ngắm lun cây hoa sưa. Hì hì... mà thói quen roài. Đek bỏ được............
    Nhìn mặt người yêu em để xem độ hoành tráng đến đâu. Khiến con bé yêu đến 3 tháng chưa thèm chán. Hờ hờ...., xem được ko kưng?
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đẹp zai thì không đâu chị ạ , nhìn được thui . Những thằng đẹp zai thì toàn yêu con jàu mà xấu thôi . Được cái tốt tính , được bạn bè quí lắm + mấy em lớp 10 hâm mộ . Mà em tự hỏi ng` yêu em có cái j` mà hút gái thế . Bị con bạn độp ngay : đến mày còn thấy thích nữa là chúng nó Khổ , mấy em lớp 10 với chị lớp 12 lại cứ hỏi sao mà em kưa được thằng này giỏi thế Ngại !!! À mà nó kưa mình trước cơ mà ....
  3. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    chat với ông Bình dino...." mình còn tự thấy mình điên hỏi sao người khác không thấy mình điên cho được" Ha ha đúng thât.....dạo này fed up with life quá.Tình hình hơi bị trầm trọng rùi...làm thế nào để vực lại đây...chẳng biết nữa....Giá như bây giờ mình gặp được một ai đó làm thay đổi cuộc sống của mình hiện tại....sẽ yêu hết lòng ,yêu như ngày xưa vậy....giờ thì chẳng thể như thế được...mình yêu một người thì khó nhưng quên thì rất dễ cơ mà....phải mạnh dạn lên cứng cỏi lên....đó chỉ là phù dù ảo ảnh trong đời mà thôi....sẽ qua đi chỉ có tình yêu của anh là ở lại bên ta....giá như mà anh đừng yêu em nhiều....em không muốn gặp lại anh nữa....em chán rồi...hãy cứ để em một mình....nhìn người ta yêu nhau hết lòng...em buồn lắm....thà tất cả ra đi hết đi em làm lại từ đầu....thế còn hơn bây giờ...ức chế. quá....em đang ghen tị....ghen tị với người khác anh ạ....đi nhiều nói chuyện nhiề u mới thấy nhiều người cũng giống mình....nhiều người cũng thế thôi....em thử hỏi mình bây h mà còn yêu N thì thế nào....ha ha chẳng dám nghĩ....chắc mài mặt trên bàn bia quá....thế mà ngày xưa yêu cháy lòng đó nhé.....zời ạ...nói linh tinh quá rùi...em cũng chẳng hiểu nữa....tối nay đi Cuối Ngõ làm tách cafe cho tỉnh táo nào.....
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Vừa 8 với anh xong ngồi nghe anh khoe trình môn thể dục với cả Bi a, chiến BI A chăn tiền thằng hot boy mà em ghét hahhahhah. Bực mình em bảo, TD em kém nhất trường anh đấu được với em ko. Buồn cười chiều qua lên trung tâm văn hoá Pháp ngồi học Toán cùng em, anh giảng cho em mấy bài hình ko gian... đến khoe với bọn bạn mà hãnh diện kinh khủng, mình yêu đương nhưng cực kỳ lành mạnh, đi học hẳn hoi ứ phải đi chơi. Vui lắm anh ạ.... Thấy yêu đời hẳn lên... anh có bit tại sao ko??? Tại vì em có anh ... Hôm nay anh đang hát dở Tình Là Ánh Sao cho em nghe thì grandmother đi lên... chết cười... chết mất. À quên đang định rủ anh 9/4 này đến sn con V với em... bạn bè em anh cũng ra mắt hết rồi còn gì, ừ nhưng con lâu. Chẹp sắp tới anh thi, sẽ ít gặp hơn ít đi chơi hơn, cũng chẳng có time dậy em học nữa.... Anh bảo là anh sẽ học tối rồi nửa đêm mình buôn... ko bt từ bao giờ có cái kiểu buôn từ 9h30 đến 11h, 2h call buôn tiếp .... ANh ơi.... nhớ anh nhiều lắm
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mới chôm chỉa được cái avatar mới.....đẹp mê hồn...Khoe fát nhờ..........
    Tình hình là đến tận giờ này roài mà vưỡn chưa thấy bạn nào alô rủ mình đi chơi cả. Ngại quá cơ...Mình mà rủ các bạn đi chơi thì lại bị mang tiếng lười học, ham chơi....Các bạn í rủ mình, mình nể tình đi lại.....Như thế có fải là đỡ tội lỗi ko? Lương tâm mình cắn dứt lắm............
    Trời thì đẹp fết đấy chứ. Không ai có hứng à? Kì lạ thật......
  6. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Bùn như con chùn chùn.
    Chán như con gián
    Hết chịu nổi
  7. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    thành sinh viên rùi thấy cuộc sống xô bồ chán ngán hẳn đi....nhiều thời gian rảnh rỗi hơn làm con người ta dễ mất phương hướng hơn.Ước gì quay trở lại hồi còn đi học ...đến lớp bao nhiêu bạn bè...mọi thứ thật là đẹp....giờ mới hiểu hết được...
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    he he he vừa đi với anh về xong.... lần nào mình đi trời cũng đẹp anh nhỉ, hôm nay anh mặc lắm áo ôm có cảm giác hơn hẳn.... hâh ha hâh chết mất thôi.... chẹp anh call thôi tý post tiếp
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đấy.....yêu vào roài có khác.........call 1 fát là ứ thèm post bài lun.....Đang tò mò..........
  10. fire7845

    fire7845 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    \:D/

Chia sẻ trang này