1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Gửi tình yêu của tôi....
    Vẫn biết rằng những dòng chữ này dẫu viết không thể gửi cũng không biết cách nào để cho e hiểu được cảm giác của a lúc này...
    H à...Thực sự a cũng ko nghĩ rằng chuyện của chúng mình sẽ kết thúc một cách buồn thảm như vậy...a cũng biết,người có lỗi chính là a......e cần một người để e có thể có một bờ vai nương tựa,để có thể che chở bao bọc etrước những cuộc sống xô bồ ở "nơi đất khách wê người"......
    a đã ko làm được những điều đó...uh thì em đã nói :"anh là ngưòi ích kỷ,chỉ biết yêu chính bản thân mình"...Điều đó em nói thì không sai..a đã dành wá ít thời gian để có thể ở bên cạnh,sẻ chia buồn vui ,cũng như để làm e vui...
    a thật vô tâm đúng ko e?người ta có cặp có đôi......trong khi ngay cả 14-2 ,một ngày trọng đại như vậy mà e phải đón valentine một mình....chắc e cũng giận anh rất nhiều.....
    E à..a nghĩ đâu chỉ có ngày hôm đó là dành riêng cho những cặp tình nhân,nếu yêu nhau thì ngày nào cũng luôn tươi mới,nồn nàn ,không bao giờ nhạt phai mà e..
    Có lẽ cũng do văn hoá,ngôn ngữ giữa a và e còn wá nhiều bất đồng nên không thể hiểu những suy nghĩ của nhau...
    a cũng rất đau khổ khi phải nói lời chia tay với e,thực sự là a ko muốn làm tổn thương đến e...nhưng biết làm zì hơn..khi mà a cũng thấy rất áy náy khi nhìn thấy e luôn chịu cảnh "có người thương cũng như ko"...
    Cuộc đời vẫn còn dài em ạ..."3 chìm,7 nổi,9 lênh đênh " mà e... các cụ thường nói như vậy mừ...
    Thời gian có thể giúp a và e nguôi ngoa đi được vết thương trong lòng cả 2 đứa....
    A chỉ mong ước sẽ có người nào đó tốt hơn a,yêu e chân thành sẽ mang tình yêu đến thắp sáng lại con tim "yêu" của e...
    Good bye my love.....
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay hy vọng là một ngày may mắn. Sáng sẽ đi xuống xem dự án công nghiệp của bọn Taiwan dưới Mỹ Đức, lại cộm ví roài.^_^. Yêu mẹ ghê.
    Chiều hẹn ông anh trên TTVN xuống xem xe, bán được xe thì phởn.
    VÂn: Có lịch offline rồi đó em.
    Minh : sorry, hôm qua là Net bị dis thật, không hề cố tình, hẹn em khi khác nha.Hôm này dẫn... đi offline nhen.
    Mọi người trong nhà mình ơi : vui vẻ và cùng đi offline nào !!!
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Em xin. Em đã thấy. Chiều nhá. Không đi sáng đâu....2h nhá...giờ đẹp.............
  4. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa tôi đã đánh mất hạnh phúc của riêng tôi...Mải mê theo đuổi điều zì đó ,cứ đắm đuối để thực hiện những tham vọng,những dự định mà cả cuộc đời tôi đã hằng ao ước...Con người là vậy...Sự tiếc nuối,hối hận thật đáng sợ làm sao?....Biết làm sao đây...
    Chẳng lẽ bế tắc...Ko,ko được bế tắc...Mày là H Bi cơ mà...Chính mày đã quyết định cuộc đời mày,chính mày đã lựa chọn đi lên bằng chính bản thân mình.........Ko được hổ thẹn...
    Uh,trái tim tao mách bảo như vậy ư?Nhiều đêm ,ko thể ngủ được....Thao thức suy nghĩ...Việc học,việc làm đã cuốn hết những thời gian của cuộc đời...Ước mong một ngày mai tươi sáng,một ước muốn sống đúng với chính bản thân mình mà tôi đang đi tìm kiếm...
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Tối qua buôn muộn... đói giờ này vẫn chưa được ăn sáng... đói... hờ hờ hờ đi ăn thôi, lại mì úp
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Oài , có mỗi đi ngày thứ 7 thôi mà mệt ghê . Chuẩn bị từ tối t6 . làm xoăn này , cắt lại mái này , là thẳng ra . Áo trắng thắt chun , nơ ở gấu , viền cổ hồng , jeans , giày búp bê hở mõm , make up tông bóng nâu- hồng - trắng . hehhe , trông " ngọt nước "
    4h sáng đã dậy , 7 rưỡi đến nơi nhận trại . Bắt đầu trang trí , bày đò , thay quần áo đóng Tấm Cám . TC hiện đại bùn cười wá là cả trường ngả nghiêng vỗ tay loạn cả lên . Chắc chả dám thò mặt xuống khối chiều nữa Các bạn ý cứ trêu mình đóng Cám ^^ Lúc mình đóng kịch là lúc anh đang thi nấu ăn . Gọi mà dek ra được , đt để trong túi con bạn . Thế mà cơm rang được giải nhất mới sợ chứ Oánh bật tất cả món ngon khác , ghê !
    11h hơn , giờ nghỉ trưa để ăn . Chúng nó thì hì hục dọn , mình cứ phởn phơ ngồi vắt vẻo thôi . Lúc anh chạy đến tìm , HL có vẻ buồn . Nó biết thừa là mình chỉ coi nó là bạn thôi mà . Càng tỏ vẻ như thế , mình càng thích trêu tức ... mà thực ra là để nó biết sẽ không bao giờ mình có tình cảm trên mức bạn bè đâu .... Kéo tay anh chạy đi ..... lượn qua lớp anh ...... Ahhhhhh , bị cả lớp đấy trêu . Tại anh lại còn ới chúng nó để dành phần ăn . " Hg ơi , vào đây ăn luôn cùng anh chị em ơi , j` mà ngượng em " Roài lôi mình vào chứ . Ngại wá ! Thoái thác .... Về trại .... chúng nó ăn gần tàn , mình nhảy vào chiến nốt .... chủ nhiệm hỏi đi đâu ..... em đi chơi ....
    Bò sốt vang gì mà chán , ăn mỗi tí rồi cả lũ vác mì đi xin nước sôi . Eck có , bắt phải mua . Hờ , bạn Hùng A6 nhìn mình chằm chằm , lại cứ tủm tỉm ... đỏ mặt ... rồi lăng xăng đi mua nước cho mình ... pé Dậu ngại .... Thuê phòng nghỉ lên ngồi ăn với nằm nghỉ .... 100k/2 tiếng .... Mình với thằng hĩm Duy độc chiếm 1 giường bày tứ tung đồ ra chiến ...
    1h chiều , con Thanh với Hiển không xuống , hú hí với nhau ở trên đấy . Mình , Hường , HAnh bị chúng nó gọi xuống chuẩn bị đồ bán hội chợ .... A3 bán nem chua rán và khoai tây chiên ... Bạn Thắng A9 , ng` iu Lê bị mình chém cho rõ ngọt ... Ra khoác tay : Ui , T đẹp zai thế nhờ , vào đây Hg bán cho .... Con Lê đứng cười , bắt mua 2 suất .... Hg chém cho gấp đôi 20k/s ... 2s -> 40k ... Đưa 50k , Hg đuổi T về ko giả lại ... hehe , đố dám ho he ... Con Hường thì mặt đỏ tía tai , vớt khoai lia lịa , đút tiền nhoăn nhoắt ....
    Đang uống hồng trà của bọn A15 , chân trâu cứng quá , mở nắp ra vớt ... anh đi wa : Á , em ăn cái j` thế kia rồi chạy mất hút .... Mình tia mãi , kia roài ... Ra túm tay ... hoá ra bị mắc bẫy ... 12a14 lôi L của mình ra nhử ... ngay lập tức bị cả lớp anh quây : Quyết ko cho em Hg thoát ... Anh chạy vào túm tay lôi ra giải cứu bị chúng nó kéo ra oánh hội đồng Lại còn cứ nhử nhử mình chứ : Em là khách đặc biệt đấy , em mua cho Long thêm 1 bát nữa đi . Eo , cái bát thạch 2,5k là có lãi rồi , chém mình 5h hữu nghị . Bọn khác thì chém 10k , 10k . Các anh quá tốt bụng , đẩy ngay em Hg sang 12a13 , 1 túi cóc 5k , ngậm ngùi cay đắng
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hội chợ j` mà bán toàn kéo khách , kéo đến rách cả áo . Mình chỉ lượn lượn 1 tí thôi mà bị chúng nó ép mua .... nào là : Ôi Hg xinh , vào mua hàng đi.. ko mua ko chạy được .. lôi kéo nhìu wá giờ người mình rã rời như kiểu búp bê bị vặt chân tay ...Quen biết nhiều cũng khổ thế đấy .... Đi qua 12a4 , cố giấu cái mẹt đi ... may mà chồng mình đang ngậm ngùi ở USA không ai để ý chứ không thì chắc bị bắt mua cả sạp mất ... hehhe , đang chat với chồng iu ngồi than thở tiếc đứt ruột , đúng cái năm thổ tả lại đuợc cắm trại cả trường ... Các bạn 11a10 đẹp zai wé , nên mình mua hàng tận 2 lần ạ ... khổ
    .. lại đuợc cái mời chào giỏi ... Tổng thiệt hại hêt 200k , xót !!!
    Chẳng dám đi linh tinh , không thì các lớp khác lại thấy bạn Hg , em Hg , chị Hg mua tiếp thì xong em ... Về lớp mình lôi kéo khách ... cứ anh nào mình cũng ra khen đẹp zai , galant ==> mỹ nhân kế => mua luôn Còn mấy em lớp 10 cho thằng Duy ra mỹ nam kế => khen xinh => cũng mua . Cáo vật ạ !!! Đồ vẫn thừ nhưng bán cũng khá . Vui vẻ là chính .... lớp của anh còn bổ cả dưa hấu bán 10k 1 miếng con con chứ ... điêu vãi ....
    Xong thì dọn chợ , thu đồ , đi về ..... Anh nhắn tin , hỏi có đi chơi ko ... đi chứ .... nhưng trời mưa .... đến giảng võ thì anh đang trư mưa ở sau nhà hát lớn .... vừa đặt chân xuống ô tô , nhận được tn : anh vừa về nhà rồi ... Ừ , trời mưa lất phất , đang tìm xe ôm về .... để anh đến đón .... mưa , đi làm j` cho khổ , ko cần đâu .... E bướng lắm , đang đi rồi ==> bố bảo nói thế mà không đến đón , kể ra cũng tội tội , chưa kịp thở .... Con Hg` lại vớ bở , không có ai đến đón , cho cân ba đèo về luôn , đỡ phải đi xe ôm ... Xong roài 2 đứa đi lượn dưới trời mưa , ôm chặt anh ... dạo này hơi gày đi thì phải Có đứa con gái nào gọi điện , xưng anh em.... biết là anh yêu mình nhưng mình có ích kỉ quá không khi chẳng muốn ai được anh gọi anh xưng em ngoài mình ..... tính hay ghen .... Hờ , dạo này toàn xưng tớ ấy ... pùn cười .....
    Tắm gội , 9h kém 10 lên giường ... 9h41 , giật nảy mình .. con Huyền Trang điên nhắn tin báo cáo mấy em lớp 10 + mấy bạn khác khen mình đóng Tấm Cám hay ... chửi choa 1 trận .... cười hì hì ... fá bĩnh giấc ngủ ngon .... 2 con ngủ tiếp ... 9 rưỡi sáng dậy .... vưỡn mệt ...
    Tuần này hết xiên rùi . Xin cũng khoảng 1tr , thế mà mua cái này cái nọ , tham quan tham củng hết sạch mới sợ chứ . chẳng dám mở mồm ra xin tiếp .... $$$$$$$.....
    Thôi , thế là chấm dứt cái tuần dog die , mệt vô cùng ..... Còn nhìu chuyện chẳng kể hết ..... vì ..... mỏi tay lắm Tiếc mỗi quả ..... trông " ngọt nước " mà túi bụi chẳng có kiểu ảnh nào ......
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hg cũng cắm trại à, hôm t5 lên Quần ngựa cắm trại, lơ ngơ đang đừng cổ vũ tinh thần cho con bạn thi phần cắm hoa lại có chị đài truyền hình nhảy vào phỏng vẩn mới kinh chứ, mình nói như đúng rồi... lúc đi ra bọn bạn bảo " đẳng cấm pro", hờ đẻ ra có mỗi cái khiếu hót hay, hót chứ ko phải hát
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lên Quần Ngựa thì đi làm cái j` , chán om` . Giờ người Hg đang rã rời đây . Bị hơn chục lớp , đến trăm đứa lôi kéo , bệt đến tận bây giờ . Được cái nghe nịnh nhìu quá :)) Đến bây giờ có mấy em lớp 10 mon men xin số rồi làm quen chứ , ôi chị sợ các em quá ..... Thôi ,em cứ yên phận dân đen thôi , mệt lắm roài ..... thế là đủ ........
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    lên Quần Ngựa là của Ba Đình bà ạ, mà vừa nãy đọc HHT thấy có ảnh minh hoạ giông Hg vãi ko bit có phải ko

Chia sẻ trang này