1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đói waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ai đi ăn với L ko ? Hum nay mặc áo nino của Hoa Lê tặng...hí, mừng húm !!!
    To ... : Thích thì hẹn ngày hẹn giờ, địa điểm, biếu N6270 không luôn. Mà ít " dỗi vớ dỗi vẩn lắm ". Nhầm nhé em.
    To em : Anh vẫn vậy, không trộm cắp lừa đảo...nghĩ đơn giản là du lịch zậy...^_^.... Đã thăm quan hết các danh lam thắng cảnh đâu mà zìa..... Đi theo tour mà....^_^.....
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhất hôm qua, thằng bạn lâu ngày mới gặp, nói chứ : Mày cả con T này trông đẹp đôi đấy, kiếm đâu ra thế..... Ặc ặc, nghe mà cười chảy cả nước miếng......... Tất cả trong số bọn chơi với nhau, có mỗi mình, cả 3 đứa nữa biết T nó là Les. Buồn cười, dạo này hay đi cùng mình nên bọn nó cứ tưởng là bồ nó chứ...... Lại thêm nữa con PhươngNJ nào đấy đú đởn nữa chứ, lôi danh sàn " pha ra ông " ra mới ghê chứ. Hộ cái ! Tí đổ tương. Mệt thật.
    Hôm trước đi đòi nợ cùng đội DB Tràng Thi... Nhìn cảnh tượng sát phạt mà lợm giọng.... Mệt, công nhận ra đường nhiều chuyện shock ! Không như trong sách vở.
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ , diary của mình cũng down theo . hix ..... viết ở đây vậy
    Vẫn dỗi N ..... hứa rồi mà bùng ..... hôm qua gọi điện hỏi mẹ .... lờ lờ đi ..... kệ ...... ghét roài mà ...... mình giận dai lắm ..... cuối cùng ..... nịnh bợ mình chứ ..... chìa 76 ra .... này ... ơ hờ ... dek cần nhá ... kể cả không có luôn , khi nào thực lòng thì đến đây ..... nói thế chứ tí rủ đi ăn lại tớn lên em đi với ^^ .... rút cuộc thì vẫn cầm máy ( @ : cin lỗi đi , ko phải ăn xin )
    Qua nhà Q , gặp mẹ nó : cháu chào bác ạ ! Ừ , cháu hỏi Q à? cháu là j` của Q thế ? dạ cháu là n`g yêu ạ . À ........ soi mình 1 lúc . Ôi zời ôi , Hg , lâu không gặp bác ko nhận ra ^^. chạy vội vào trong nhà lấy đồ Q gửi cho mình . Tâm sự tại sao Q và C lại break , C bây h ko bảo Q được . Ngồi 1 lúc : hay Hg làm ny Q đi , chỉ Hg nói được thôi Chịu luôn . Buồn cười . Tối nay về sẽ buôn ngay với chúng nó ^^ Ai đời lại giao trứng cho ác thế
    Bùn ngủ ........... dậy post tiếp ...... đang vui ^^
  4. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Kinh anh zai có 60tr mà ko cho em 6k ăn bát phở hờ hờ hờ sáng toàn phải ăn xôi
    hale cũng là chỗ lành mạnh mà
  5. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chả hiểu sao mình lại đi kể chuyện cho con Huyền , để nó phán 1 câu : L đẹp zai hơn Thỏ . chết cười , lại còn kêu hay hay , cá tính . Chịu luôn . công nhận là hơn thật nhưng mà chẳng thấy cá tính nó ở chỗ nào . Điên điên hâm hâm thì cứ gọi là không đỡ được
    Nếu không nhầm máy nhà mình bị virus rồi . Đang chat tự nhiên nhảy ra 1 loạt >________< . À , mà anh Linh làm ... làm .... chả biết gọi là j` , nôm na gọi là chế ảnh đi ^_____^ , đẹp mê ly , y như poster trên Hoa học trò . Chỉ tiếc mỗi là cái ảnh và mẹt mình không được đẹp cho lắm ...... Tuần sau được nghỉ 2 ngày , đi chụp sticker ^^ với Linh Chi . Đểu thật ! Mình vừa mới lộ ra là bạn thân 1 phát là quay 180 độ nịnh mình LC nổi phết !
    Tối qua Trung gọi điện rủ mình đi lấy tiền cùng . Ừm , đi . 2 chị em rong ruổi tạt ngang ngó dọc . Thằng bé được cái ngoan . Quý .....!!! ^_______^ . 2 chị em nhắng nhít , nói chuyện thoải mái . Vui .....! Lại tâm sự về con bé Linh . Nửa chừng làm thằng bé mệt mỏi . Thấy tội . Kekekke , cả khối 10 thì mình thấy hợp nhất với ku Tr . Hiểu rõ tính của chị Hg . Hưm , xem bây giờ có fim j` ddàn đúm 3 đứa đi xem ( cả Trag nữa ) . oai , solist , cũng nhẹ nhõm ....... chỉ tội vẫn .........
    T7 , cafe với S còi và T ........ hôm qua chúng nó rủ ....... Oh yeah .......
  6. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vào box..."Dạt vòm" hả ku?
    Tưởng thế là hay,tưởng thế là chất....
    Thui,vìa nhà cho nó bình yên đê...Tiền hết,tình hết thì cũng phải trở về mà....Dẹp cái tự ái đi nha...
    Chẳng ai thấu hiểu và thương yêu mình bằng pp&mm đâu....
    Đời ko cho ta tin ai cả,chỉ được tin bản thân mình và những người thương yêu mình thui...
  7. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nhận được điện của e...
    Vẫn giọng nói ấm áp,nhí nhảnh ngày nào...
    Thời gian cũng trôi thật nhanh phải ko e?
    My first love!
    Bao kỷ niệm ngọt ngào cũng như cay đắng trong cuộc tình của a và e như gia vị của tách cafe vậy....
    Lúc thì ngọt ngào,hoà quyện như tách cafe sữa..Đôi khi như là tách cafe đen đậm đặc ko đường....
    Khi e đột ngột nói ra những lời nói phũ phàng để rời bỏ a...A ko tin rằng e cũng cất bước tìm một chân trời mới một cách đột ngột như vậy...A như cảm thấy như mình đang rơi xuống vực sâu,như nhát dao đâm vào con tim lần đầu biết đến mùi vị của "love"....Đã gần 4 năm trời,ko một dòng mail,ko một câu chat,ko một lời nói...Dường như a như muốn quên đi hình bóng của e trong tâm trí e...
    E à!Kể từ khi e đặt chân lên cái xứ của sự lạnh giá ở bên kia bán cầu,trong lòng a chỉ có sự thù hận đối với e mà thôi...a cũng tự trách mình sao lại mù quáng nói lời yêu đối với e...
    Nhưng khi Còi nói hết sự việc cũng như lý do e phải xa a...a lại thấy cảm thương với e nhiều hơn....a thật hồ đồ phải ko e?...
    Nhưng dù sao mọi chuyện đã lui vào quá khứ dzùi...Bi h anh và em vẫn là những người bạn,phải ko?
    A cũng rất mừng khi e đã chọn được con đường riêng của mình...Chúc người mà a từng yêu sẽ "đứng vững trên đôi chân của mình"....
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp Card ..... từ hổi mình vẫn trêu là gió thổi bay người , chả bù cho Ling lưng to như tủ tường Hoá ra Card vẫn dõi theo mình từng bước , từng ngày mà mình không biết ..... Card hỏi thăm rồi vào chuyện : Sao em lại buồn , lại khóc à ??? Hâm thế . À mà có phải Hg đấy không ??? Ai giả danh Hg đấy ? Hg anh biết ko phải như thế , và sẽ không bao giờ cả . Hg vui lắm mà !!! Mọi người trong Guild sẽ ko vui đâu . Hg buồn thì còn ai vui được chứ .
    Thực sự nghe Card nói xong thì mình lại khóc , khóc ko phải vì buồn mà vì cảm thấy quá hạnh phúc . Thanks tất cả mọi người vẫn luôn ở bên Hg . Nhận ra rằng mình được quan tâm hơn mình nghĩ nhiều lắm . Yêu lắm cơ ..... từ những anh già học đại học......... đến các pé lớp 8 ^_______^ . chẳng nhẽ mọi người dành cho mình chỗ đứng như vậy lại phụ lòng . ừm , mai nhé , à mà không , hết thứ 7 đi , sẽ lại là Hg của ngày trước ..... sẽ không có nước mắt hay buồn bã ...... lại cười nhé ..... chém gió nhé ......
    còn tuần này là dành cho bực bội với cái nóng ******** , với những bài kiểm tra củ chuối , và với 1 vài người hãm tài ngứa mắt cần xử lý triệt để .....
    Sẽ mãi luôn gần bên ...............
    Chuẩn bị nhận hình phạt từ anh Hưng can tội dám phát ngôn anh cứ ngơ ngơ ngoài đường như vừa xổng trại Tuần trước mượn con lap của ông ý vác đi khoe của mình . Chúng nó tưởng thật bắt khao . Hehheh , tí chết em . Mà ng` đâu lại học giỏi thế ko bít . Có anh zai thế thik thật , giwói thiệu cho bà chị mà điên ko thik hơn 1t .
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Èo.....em Hương muốn 1/10, em Minh lại mong có 1/10000......~~> chị Vân mong có 1/100 ~~> đủ xiền mình mua đôi guốc.......... Hí hí hí..........
    Anh L ơi, về nhà đi.........Hị hị....các em gái xót xiền qué...... Đây gọi là xót hộ..............
    @ Hương ơi...........cười nào đi em...........Chị mấy hôm nay cáu quá. Nóng nực. Dễ cáu. Dưng mừ cũng fải xem xét lại đây. Cười cái............Chứ cáu giận, làm khổ nhiều người qué..........
    Sang bên kia fá người ta hử? Đã dùng nick khác roài. Vẫn bị tóm gáy...........Ha ha ha....mục đích cả đấy. Dành cho 1 người khác..............not........... Hiểu hông?
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hơ hôm nay ngồi giờ Hình học Đại, ngồi giờ Anh lôi sơn móng tay ra pha... chán hẳn

Chia sẻ trang này