1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Biết điểm thi thử roài. Thì là rằng.........vưỡn thế. Bùn cười nhờ? Đề khó cũng như đề dễ. Làm bài cũng như ko làm bài. Vẫn từng ấy điểm.............Thích thú thật.............
    Trời mát. Thích nhỉ?
    Đi mua 1 cơ số thứ đồ linh tinh. Nhiều đồ hay vật. Thị trường quà cáp cứ gọi là. Dưng toàn phục vụ bọn cấp 2. Mình già roài. Chẳng ham mấy thứ đấy. Nhìn thì hay thật đấy. Dưng mừ..........Tiền dành cho mục đích khác.........
    He he he cái chìa khoá xe của mình. Lủng lẳng bao nhiêu là thứ.Hí hí...........iu thía?
    Rủ con Chi đi uống nước. Bận học. Rủ con Mi. Bạn nó đến nhà. Chán chẳng buồn chết. Định ở nhà ol thì tự dưng bố về. ~~> phải ngồi vào bàn học. Mà bố khỉ. YM nhà mình cũng chả vào được kơ. Acay chim cú thế đấy.............
    Lần đầu tiên trời đẹp thế nì mừ Vân ở nhà............
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hết down rồi . oh yeah ......... về thoai .................
    Đọc Horoscope nói là ngày 12,13 ,17 là ngày có những chuyển biến về mặt tình cảm ........... sáng nay biết được 1 bí mật ............ ngọt ngào ................. nhưng không tin lắm ................. thế nhé ................ vẫn chỉ là giấc mơ ............. bây giờ là không thể ................ chờ nhé ................ my first love ....................
  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ây, ko có tưởng là hay, là chất đâu à.... Cũng muốn về lắm nhưng ứ được... He he, khó nói lém...... Em nó mới ra đời, đi đó đi đây tí mà anh Hải.^_^.
    M : Em lại quên nhanh, hôm trước anh rủ em đi chơi, đi ăn, rồi em nói anh đau lắm đấy ..... quen nhanh thế ........
    Em : Lúc anh cần, không thấy em đâu. Giờ em lại làm thế này, tưởng vậy là tốt cho anh ? Không đc đâu em, uhm, để anh tưởng tượng về em đi, đừng xuất hiện trước anh dù chỉ là tin nhắn thôi.... Làm ơn, để anh yên, để anh một mình để có thể nhớ em như ngày trước.... ít nhất là trong lúc này......
    Em : Anh xin lỗi, hôm trước không hát em nghe được. Đêm nay, anh hát em nghe nhé, và hát ru cho con ngủ luôn.....^_^..... Em nhớ đừng cho con ngủ trước khi anh hát ru nhá....He he....
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    ............2 cái đấy nhá ............ kèm theo 1 kon gấu Me To You nữa ..........^_______^........... tham nhờ ........... nhưng mà Hg thích .............. đã thích là phải được ................................ nhá.............nhá ........... Bạn iu .................
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    sorry vì làm anh Link đau, em chỉ góp ý thật lòng thôi mà
    Hôm nay ngồi ăn cùng hội quý tộc. Một buổi ăn chưa kể chơi mất vài triệu, ai cũng điện thoại ngon nếu ko muốn nói là cực ngon đi thì ko thèm đi xe máy lúc nào cũng ngồi Taxi, nghe các bạn nói rủ nhau lên Deawoo chơi 20$++ một vé một người mà giật mình thon thót. Nghĩ lại thằng bạn cùng lớp mình có những tháng thiếu tiền đóng học cả lớp phải góp vào cho nó, mẹ nó bán hàng dong vì ko có hộ khẩu HN phải cho con vào NS, họp phụ huynh mẹ nó đứng khóc trước mặt cô chủ nhiệm lúc cuối giờ, sau đấy cả lớp góp tiền cho nó đóng học, tiền thăm quan mà ko dám nói với nó sợ nó tự ái. Hôm nay nhìn thấy những người khác cũng bằng tuổi mình sống theo cách khác nghĩ đến thằng bạn thấy đau lòng thật. Vẫn biết ai có tiền người đấy tiêu, người may mắn người ko may mắn... nhưng giá như mọi việc tốt đẹp hơn. Sinh nhật nó năm ngoái lớp tặng nó cái cốc đựng bút hình cây sương rồng, mình kết quá cứ ngồi nghịch nó thấy thế bảo " Minh thick à, tặng Minh đấy"... ngỡ ngàng quá hỏi lại " gì cho tớ á"... nó nhe răng ra cười " ko phải cho mà là tặng"... ừ hồi ấy ko hiểu sao thấy vui vui. Có những cái thật gần gũi ko phải bằng tiền, giá như Đ may mắn hơn Đ nhỉ, ko bằng những người hôm nay Minh gặp nhưng lúc nào Minh cũng mong số phận mỉm cười với Đ, cố gắng lên đi bằng chính đôi chân của mình Đ nhé.
  6. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mạng khìn. Ức chế. Ko vào được YM. Chán vãi
    Phải ở nhà trông con P. Đek đi đâu được. **** qúe.
    Bùn lòng qué....................
  7. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Mua được 1 cái son nước ........ đẹp ........... sướng
    Xin mama tìn mua nước hoa ............chê hắc ...............vẫn cho ^______^ . Rõ ràng là thơm mà ................. nhưng mừ eck = kenzo của mìn ..........
    Thứ 3 đi làm xoăn ......... giả thoai ........... tình hình kín lịch ........... học hành **** thế này chắc còn bị kìm kẹp dài dài ............ mama ko cho đâu ............pùn thật .............
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thích nước hoa à? Giống chị.
    Nhưng ko hiểu sao. Ko thích mùi kenzo.
    Toàn chung thành với Hugo ,Chiristian Dior..........Mùi ngọt, nhẹ nhàng. Dễ chịu...............
  9. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik..Thực sự hôm nay bắt đầu một ngày mới quá đen đủi...Chẳng lẽ kiếm một chầu thịt cầy ở cái xứ này để giải đen ...
    Vừa online một lúc,lâu dzùi ko có thời gian để ngồi chat ...Nghĩ mà thấy thời gian cuốn trôi mọi thứ thật là nhanh....Nhớ ngày nào lần đầu tiên phải bước vào cuộc sống tự lập....
    Những bỡ ngỡ,những khát khao thể hiện bản thân mình ngày đó ...Bâu giờ chỉ là những buổi học ,những ca part-time....Nhiều khi muốn ngủ,muốn ngủ thật đẫy ,muốn ko lo nghĩ đến những zì xung quanh....
    Vừa vào box DU HỌC ,nói mấy câu chung chung nhận xét vìa du học UK...
    Bị wánh cho "tơi tả" vì tội xí xớn,nói ko suy nghĩ kỹ....Thôi thì lần sau dzút kinh nghiệm...Ko tranh luận zì đến mấy vấn đề nhạy cảm.....Mạng wireless của trường đúng là lởm ko chịu được...Toàn dis hoài...
  10. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    @ chị vân : số đen gần chít . Em rủ bạn em đi mà xe thay săm 2 lần . Dek nên trò trống j` cả T_______T Hôm sau t4 trời mưa to wé , gọi taxi đi học . Chán ............ Khổ thân em , hì hục ngồi làm xoăn.............

Chia sẻ trang này