1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thì em nó cứ nói thế. Đi được hay không thì là chuyện khác... và tồn tại được hay không, lại là 1 chuyện khác nữa. Heh, cứ nói vậy, mất gì đâu....^_^.....
  2. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, không bít mình gây nên tội trạng gì mà liên tiếp có chuyện không vui xảy đến.
    Đầu tiên lũ bạn cũ đi chơi Đồ Sơn, sắp thi hông được đi. Người ta đi rùi up ảnh lên trêu ngươi. Vừa xem ảnh chũng nó đang nhăn nhở cười, mình đau mún khóc.
    SOS có đứa rỗi hơi đi soi mình hoài. Tức thiệt. Bắt được nó thì ta băm nhỏ, xào giòn cho bõ ghét.
    Hồi này xui wá đi mất.
  3. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Anh của mình thua . Mẹ nhà lão trọng tài người Argentina dám đuổi Roney ra sân một cách quá vớ vẩn . Nhưng thui Anh đá penaty thế loại cũng phải . Không hiểu sao dạo này Anh đá chán thế nhỉ ? Nỗi thất vọng lớn phụ công mình ngồi hò hét ủng hộ đến độ bác mình bảo mày ra ngoài đi cho tao xem ( vì hét to wá ).
    Hôm nay thì quả là xui xẻo . Biết thế sáng nay ngủ ở nhà cho xong vừa mệt mỏi vừa chán nản lại còn bị kêu ca nhiều . Chiều đang ngủ ngon thì bị con Vân Anh gọi dậy để mở cho nó cái vòi hoa sen . Con này siêu ngu đi làm 1 tháng rồi mà vẫn không khôn lên được. Cái xe ngu chết máy suốt , từ mai thề không bao giờ trèo lên nữa . Học hành thì chán òm chỉ muốn đi về thôi.
    Tối nay đi ngủ sớm
  4. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng nhớ cái ngày cuối cùng, buổi cuối cùng, tiết cuối cùng đi học.
    Bà giáo dạy Anh bước vào, tưỡi tắn, hớn hở...15ph sau sầm mặt lại quát 1 thằng bé không vâng lời bà ý.Sạc nó 1 trận rùi đuổi ra khỏi lớp. Thằng bé vừa đi vừa lầm bầm cãi lại.
    Bà giáo iu wý của mình tức giận, gào một câu sấm sét nhưng cũng là câu hay nhất trong tuần, trong tháng, trong năm, mà có khi là trong đời lun, câu nói được tất cả các lớp mà bà ý dạy mong đợi nhưng may mắn đã mỉm cười với A6, bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Choáng váng, bàng hoàng...
    Đó là: "Các anh, các chị lấy sách vở ra, tự học đi, tôi không dạy nữa..."
    Nói rồi vồ lấy cặp táp, phăm phăm bước ra ngoài và chỉ 3s sau bà ta đã khuất sau cánh của cuối hành lang.
    Không khí còn lại trong lớp tĩnh mịch đến rợn người, lắng phắc như tờ vậy.1ph,2ph,3ph...5ph..rồi vỡ oà bởi tiếng cười nói. Ôi không khí trong lành, mây tan, mưa tạnh, bầu trời bừng sáng bình yên!
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.
    Nhỡ mà thời gian quay lại thật chắc mình cũng không tin.
  5. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ..........buồn quá............em nhớ anh nhiều lắm.............ko biết giờ anh đang làm gì................Thấy anh trên mạng mà ko dám vào nói chuyện với anh,anh dang có việc mà em kể lể như bthường đâm lại vô duyên quá,còn chuyện của anh em lại chẳng giúp được.Gọi điện hay chat với anh anh cũng bảo có việc lúc khác...........em thật vô dụng fải ko anh T_T..................Em chỉ biết ngồi đây,nghĩ đến anh,lo cho anh...........khóc.........em chẳng dám yêu cầu đòi hỏi gì nhưng em sợ lắm,cái cảm giác.........Mong sao .....mọi việc tốt đẹp.........Mong những đièu tốt đep nhất đến với anh...........mong sao................anh đừng bao h rời xa em.......................Em yêu anh nhiều ............
    Anh ơi ,em nhớ anh lăm lắm............
    buồn vì sao mình ngốc nghếch.............mình ko hiểu đang muôn gì và cần fai làm gì..............chỉ có 1 điều duy nhất khẳng định đuợc qua mình yêu anh ý rất nhiều.........vì sao khẳng định được ư?........Chưa bao h sáng ra mình mắt mũi sưng vù vì đêm nằm mơ,vì suy nghĩ căng thẳng,vì sợ mất anh...........Chưa bao h có ai xuât hiện nhiều trong giấc mơ và suy nghĩ của mình nhiều đến thế...............chưa bao h mình sợ ai đó giận đên vậy.................Chưa bao h minh cảm thấy cần fải cố lạnh lùng ,kiềm chế cảm xúc đến h vì nếu ko minh sẽ điên lên vì yêu anh mất....................................
    ôi dơi ơi,lại ăn nói ngốc xít nữa rồi Y_Y
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 02/07/2006
  6. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    đấy ko phải là cá cược đâu em ..... đấy là vui chơi có thưởng thôi đá thua đá kém thì phải chịu
    còn cái 35k - 50k mày ko tính công đèo từ nhà mày lên Minh Khai + mua đt cho mày à muốn kể công ko tao kể ra cho 1 list luôn cho
    @ em gì sắp thi ĐH ..... tầm này chỉ ăn chơi bồi bổ thôi em à
    vài hôm nữa là thi rồi học chả đc thêm cái gì mà còn căng thẳng thêm thoai
  7. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại nhớ hồi đi học,mình chỉ khoái môn thể dục thôi,chỗ sân sau của trường Thăng Long có cây khế với cây ổi,thật nhiều cái thú vị.....
    1_một ngày đẹp trời,nhưng nóng,thế là mấy thằng con trai rủ nhau hái khế ăn,vì mình đầu têu mà bị mấy em gái dụ dỗ,tuổi trẻ bồng bột,mình bật tương phi lên.Các bé gái bắt đầu tập đếm 1,2,3.......đến bao nhiêu ko nhớ,chỉ nhớ bà chủ nhà chạy ra chửi, thôi thì việc ai người ấy làm,bà ấy cứ chửi,còn bọn mình cứ ăn thôi khổ thân bà ấy,quả nào hơi thâm thôi là cả bọn vứt, vứt đầy sân .Bà ấy chửi mới nhắng,"*** bọn phò non"!!!!!!!!! do ảnh hưởng của việc học nhiều,minh lại cứ tưởng bà này nói gì về phenol chứ ,kinh,lại mang cả hoá ra chửi chứ (đấy,học ít thôi chứ ko ra đường có đứa chửi lại cứ tưởng nó hát) >>>>>>>choáng,sau mới hiểu ra sự thật>>>>>>nguyên nhân tại sao em lại lười học đi
    2_cây khế với cây ổi mọc cạnh nhau , mình lại đứng dưới nhìn lên,lúc đầu ko bít là có cây ổi đâu,thế là thấy quả gì nó tròn tròn,gọi Hùng chó ra bảo" lạ nhỉ,quả khế này nhìn như quả ổi mày ạ ",Hùng chó nhìn lên thì bảo "ko ổi thì là gì hả bố" nhục ơi là nhục,nhục wá đi mất>>>>>tốt nhất là sáng mắt, đừng có cận thị, ko thì đến lúc toi đấy.
    3_mang bóng đến trường đá,Sơn trâu do quá trâu nên đá quả bóng vù sang bên nhà có cây khế ấy, bọn ôn bắt mình trèo lên chứ, ừ thì trèo thì trèo,trèo lên thì ôi thôi,kinh hoàngggggg, mình lạc vào chốn tiên cảnh nào thế này, bên đấy có phụ nữ tắm dù ko thấy hết nhưng thằng bé khổ thân, bị bọn bạn tra khảo" thế nào ,xinh ko........." đến khổ (keke,cũng thấy hay hay,chị đang ... xinh thế cơ mà) >>>>>>bài học rút ra
    -giáo dục giới tính sớm cho học sinh sơm sớm vào, đừng để nó tra khảo tôi mãi thế
    -ko nên xây trường học gần khu đại học, vì sẽ phát sinh nhà trọ gần trường cấp 3, do đó theo Lênin,cái gì đến sẽ đến,sẽ có... trong tình trạng thiếu thốn....chỉ khổ thằng bé thôi
    tự nhiên thấy nhớ thế,hồi đi học vui thật ,bây h đi học đại học,ko hợp bạn,chán,chỉ đến lớp rồi về,mấy thằng bạn ko Tây tiến thì cũng vào trại (mấy cái trường cảnh sát,an ninh ấy nhé) chuyện tình yêu tình báo thì cũng đầy đau đớn.
    Oài, thèm đi học như hồi cấp 3,thèm có cái cảm giác hồi hộp khi quay bài, cảm giác lo lắng khi thi cử, cảm giác sợ sệt khi phải làm bản kiểm điểm, cảm giác "sĩ " với các bạn nữ để đứng dậy bật thầy (hiền thôi).............ôi muốn đi học lại quá !!!!!!!!!!!!!!!!!! nhớ qua trường cũ quá.
    @BMC :ông học Thăng Long hay sao mà lại thấy nhẩy vào bên diễn đàn Thăng Long.[​IMG]
    Được trongbkva sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 03/07/2006
  8. _MissParis_

    _MissParis_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em uống hơi quá. Em buồn lắm anh ạ.Mọi thứ đều thật nặng nhọc. Anh đi giờ này vẫn chưa về.Mẹ hỏi em suốt thôi.Em biết,và cả mẹ cũng biết nữa,anh đi đâu và làm gì.Anh à, dù cho có chuyện gì xảy ra, em và mọi người vẫn luôn ủng hộ anh. Nhưng em buồn không phải vì anh không muốn gặp em.Em buồn vì chẳng nhẽ,tất cả những gì em đã làm,đều không có tác dụng ư?
    Anh ơi,em say rồi, em nói hơi lung tung, sáng mai, em sẽ lại véo cho anh một trận tơi bời.Em đi ngủ đây.Yahoo của anh vẫn bật này,em vào chat lung tung trêu bọn con gái ở đó đã.
  9. morethanchiboo

    morethanchiboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh sẽ giật mình nếu anh nhìn thấy em post bài trong này nhưng mà bây h chẳng biết làm j thật. Ko muốn nói đến chuyện sáng nay nữa. Vì chính em bảo là thôi bỏ qua rồi mà. Cứ mỗi lần thế này là thôi, chẳng thèm đả động j đến nữa. Ko thèm nhắn tin nhá, tắt máy nhá, trưa onl thấy anh kô thèm buzz nhá. Đến chết thôi. Mỗi tội là anh chẳng biết là có chuyện j đang xảy ra. Rồi nữa, vừa nãy lại nhắn tin cho anh. Bây h là 5h3'' nhá, đồnghồ em chậm 4''^^ chẳng thấy tin lại. Cục tự ái nó vẫn rõ ràng lắm nhớ nên ko gọi cho anh đâu. Ừh đấy, lại tin rồi chẳng bao h giận được lâu. Vừa lúc nãy buồn thì chẳng fải mà vui lại càng sai. Bây h thì lại cười phớ lớ rồi. Thôi đấy mai anh đi off với box thì em đi xem film 1 mình đây. Hv fun
  10. ducamative28

    ducamative28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    3.565
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật nuồn và cô đơn !!! hic !!! Không hiểu tối thứ bảy có ai cô đơn như mình không nhỉ ?
    http://prclub.com.vn
    Phone : 0986 865586     Mail : ducamative@gmail.com     Y!M : Minhduc_ic

Chia sẻ trang này