1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    hic hic sáng nay ngủ dậy sớm thật là bất ngờ 7h đã mò dậy nhưng sau đấy đi đánh răng xong lại lăn quay ra ngủ
    vừa mơ ngủ vừa nhắn tin với em ^^ ... ức chế mỗi cái đang ngủ thì mẹ gọi dậy đèo mẹ đi làm ... trưa về anh treo nick đấy xuống nhà nấu cơm đấy chứ có biết em online đâu ... ban sáng là đang mơ ngủ đang nhắn tin lên câu nọ đá câu kia mới chết
    trưa ăn cơm xong ngồi cày Hiệp Khách Giang hồ lên đc level 22 roài đi ngủ lăn ra ...5h hơn mới dậy ... reply lại em ngay ^^ ai bảo em là hnay ko liên hoan đc
    lúc này anh đang ngồi ở cửa hàng ... hic hic hnay mấy anh ở đấy đi Quảng Ninh chơi hết bỏ anh lại 1 mình nè mà lương bèo quá có 1tr/tháng kỉu này tháng sau anh bỏ việc luôn ... nhưng mà cũng sướng hì hì 1 mình 1 cửa hàng vắng tanh chả có khách mấy mà làm có nửa ngày ... đấy là hnay ngủ tít đến 5h30 mới xuống dấy ( nghỉ học tiếng Pháp đấy ) 2 buổi rồi đấy nha
    tối nay đi chợ đêm thì nhắn tin anh nhớ !!!
  2. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,vậy là chỉ còn vài ngày nữa anh sẽ về VN,em sẽ gặp anh,chắc chắn là như vậy rồi,nhưng em sẽ ko nhận lời anh đâu,ko đâu ko bao giờ.............Em sẽ ko quay lại,vì anh đã vứt bỏ em rồi mà fải ko anh.............
    Từ khi về đến h,em ko còn fải ngày ngày trông thấy khuôn mặt đáng ghét của anh,ko fải nhìn thấy Anh đi cùng ng con gái khác,cưa gái trước mặt em nữa nhưng..........sao em nhớ anh đên thế...........Anh hỏi em,chẳng nhẽ em thực sự hết yêu anh rồi sao,tại sao o nhận lời quay lại với anh ,để anh fải mãi mãi sống theo cái cách hiên giờ,anh đã lừa dối bao người............Anh ah,em yêu anh ,chỉ 1 mình anh nhưng em đã chôn chặt tcảm đó,em ko muốn quay lại với anh vì anh hiện giờ đâu còn giông anh của em ngày truớc?............Em chỉ muốn mãi ở bên dõi theo anh mà thôi.........Anh ơi,giờ em lại sống như anh rồi,đã có biết bao người đi qua cuộc đời em,rồi chẳng ai ở bên em được lâu,có những ng bỏ em,có những ng em lảng tránh...........Em đã cố nghĩ là minh yêu họ,đã cố tỏ ra ghen tuông,cố quan tâm thậm chí là 1 cách thái quá nhưng rồi những khi ngồi 1 mình, em lại nhớ đến anh...................Em nhớ lắm những giây fút mình bên nhau,đó là kỉ niêm đẹp ,em đã cười rất nhiều ,nụ cươi thực sự............giờ thì em chẳng bao h có thể cuời 1 cách hồn nhiên đên vậy
    Anh đã khóc trước mặt em,đã xin em quay về ,em rất muốn về bên anh nhưng ko hiểu sao em lại tỏ ra lạnh lùng đến vậy.......Em sợ rồi.....
    Hôm nay chị em bảo chat với anh và nó bao là anh nhắn với em la anh nhớ em ,anh luôn yêu em.........em ko biết nữa nhưng em sẽ ko quay về đâu.......ko bao h.........mặc dù trong trái tim này em đã và vẫn luôn chỉ có mình anh..............Em yêu anh nhiều lắm
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 09/07/2006
  3. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi đã spam : i am wrong when I think u are a good gril .... good luck !
  4. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một mình ởHK.T_T.
    Nhớ nhà, nhớ anh yêu, nhớ con Trâm hâm, nhớ Linh ngố.
    Ngày mai, kiếm anh HK nào xịn xịn cho đỡ bùn zậy....
  5. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp anh rôi T_T.....Anh vẫn như vậy,ah ko trông sành điệu hơn ,xức nuớc hoa thơm hơn,dùng dthoại mới hơn...lại còn tự lái xe riêng nữa chứ........em cảm thấy hơi lạc lõng anh à.....
    Em chờ anh 2 tiếng,chạy ra chạy vào trong cái quán đó khiến ai cũng hỏi,anh mới về chẳng biết đường xá..........
    Anh đến nhà em chơi,anh bảo muốn gặp bố mẹ em,hix,xin lỗi anh quá,hôm nay bố em lại đang cáu em thế là anh lại bị mắng lây T_T......
    Anh lại vào Sài gòn vậy là hơn 1 tuần nữa em mới gặp lại anh ,anh ở đây mà sao em cảm giác cách xa đến vậy.....
    Anh nhìn em,nhìn thât lâu......Anh hôn em.....Anh nói anh sai lầm anh hứa với em sẽ ko bao h ra đi nữa,anh chưa khi nào hết yêu em......em ko tin.....ko tin đâu anh ah.....Em gạt anh ra trước khi em ko thể giữ nổi cảm xúc.....Nhớ thương,căm ghét,vui mưng .ngượng ngiụ như đứa trẻ khi em gặp anh........
    Em ko biết hiên giờ quan hệ của mình là gì nữa...Người yêu ư cũng chẳng fải,bạn bè anh em cung ko,người xa lạ thì càng ko......E chỉ biết chắc 1 điều đối với em anh la người con trai duy nhất trong cuộc đời em đã yêu và mãi yêu nhất.......
  6. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    That''s true ! Sry vì nhận xét khi chưa gặp.Nhưng nghe một vài người kể rồi. Anh Hiển same em.
  7. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu....Tôi thề tôi không đánh bóng nữa...Worldcup lần này "dẫm *** "quá..Hik...Nhìn mặt chủ tịch fifa sao mà ghét thía...Banh hết cả dzùi...Tan tành mọi thứ....
  8. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    chỉ có cái box này làm chỗ để tâm sư vậy mà vào đâu cũng thấy bị nói đểu......nản........
    nghe bạn kể? chẳng biết kể cái gì nữa cơ
    to anh Hiển: xin lỗi anh ,em hứa với anh ko nói câu chán ,nản nữa nhưng ko nói ko được,đây sẽ là lần cuối cùng,lần sau em có nghe co thấy gì cũng sẽ bỏ ngoài tai
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 09/07/2006
  9. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì đúng là bạn của Linh rồi. Ông ý lặn từ hôm tranh 34. Giờ bác P đang ầm lên tìm đây này. Mà cũng cú thật, 2 trận gần đây tớ cũng cá toàn thua.
  10. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    thảo nào tối qua bảo trả nợ mình ko thấy đâu gọi điện thì thấy tắt máy kiểu này chắc là thua bóng hết tiền roài ....

Chia sẻ trang này