1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ok girl. Như thế là đúng đấy. Đây là chỗ tâm sự. Cứ ba hoa chích choè thoải mái. Hí hí hí.........
    Nói chung là ko thèm quan tâm đến những lời nhận xét của những người ko hiểu j` về mình nhưng nói như kiểu bít nhiều lắm í. Hí hí hí.....
    iem xin hết ạh. Em té..............
  2. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    vâng..........cảm ơn chị........
    Tối qua,em thực sự sốc.............Anh gọi điên cho em,anh nói :Mình yêu nhau lâu vậy rồi mà em nỡ dập nát nó = cái tyêu 1 tháng của em ư,tự dưng lòng anh đau đau lắm em à.........
    ....im lặng.........sững sờ........em bật khóc...........Em đã fản bội anh........nhưng.........người ta đã làm em tin tưởng hơn là anh,ít nhất ng ta đã từng rất quan tâm em,anh hỏi em vì sao,anh thua ng ta cái gì,đó là câu trả lời của em,anh ích kỉ lắm,lúc mình yêu nhau anh ko ngừng đòi hỏi,em lúc nào cũng fải chạy theo anh...dần dần ...em cảm thấy mệt mỏi....
    Anh hỏi em nếu anh tệ như vậy sao trước đây em ko bỏ anh mà lại để anh ra đi.....Em yêu anh,em có thể chịu đựng tất cả,rồi anh đến bên ng con gái khác,anh đã nói nhưng câu làm tổn thương em,tổn thương lòng tự trọng của em........Anh đã bảo "tao yêu con nào cũng chỉ để lợi dung dể phang tao chưa bao h yêu con nào cả ,nó ko cho tao phang,tao fai di tim con khac" .........anh...........tim em như thắt lại.......Anh bảo em đó chỉ là lời lẽ của con trai,con trai bây giờ 10 thằng đến 8 thằng như thế.........Ko anh ah,nếu anh yêu em thì đâu thể mở mồm ra nói như thế......Em sẽ chẳng bao h trở về bên anh đâu,anh đã là quá khứ quá xa vời...........
    Em đến với ng con trai ấy bằng 1 sự tôn trọng và quả thật người đó quá khác anh,ng đó làm em vui,quan tâm đến em,nhưng em cũng thật sai lầm quá,em ko fai người con gái trong tim ng ta và ng ta cũng ko fải ng con trai trong tim em,em đã cố,đã hy vọng 1 điều ko tưởng.................Em đã đến với ng con trai đó chỉ sau khi anh vứt bỏ em.....vậy tại sao giờ đây anh lại trách em ,hả anh ơi?Anh có biết,anh đau thế nào thì em đau gấp trăm nghìn lần hơn thế ko.......................Em đau lắm...........giờ vẫn còn cảm giác đó,như nhát dao đâm vào tim.............
    Em sẽ xa rời tất cả,người đó,anh,tất cả nhưng ng con trai khác.........người đó cũng đã bỏ em như anh,đời là thế fải ko anh,2 ng con trai em dành tcảm nhiều nhất đều bỏ em mà đi.............
    Em ko trách anh,ko trách ai cả..........Tcảm của em vẫn chẳng bao h đổi thay.......
  3. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đi thi ở xa, phải sang trọ gần trường, vui thiệt là vui! Ở cùng 4 đứa khác cũng suất trận lần đầu như mình, học hành lớt phớt.... như mình. Trong đấy 3 đứa thi khối A rùi thêm khối B... như mình.
    8h tối cả lũ bị người bảo trợ đuổi lên gác truy bài lẫn nhau. Hậu quả là ngồi chơi bài, nghe nhạc, buôn...Mỗi tối hôm 8/7 là ngồi đọc sách Sinh. Chính xác là cả lũ ngồi bàn luận môn Sinh, cố lấy ví dụ cụ thể cho dễ học. Cuối cùng đâm ra xuyên tạc sách giáo khoa.Thi Sinh đầu tiên, sợ chít được. Viết sang tờ giấy thứ hai mà hông bít có được nhìu điểm hông???????????????
    Hờ hờ, đi thi đại học vui thật là vui. Dễ phải thi vài lần nữa mất
  4. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik...Còn gần 3 tuần nữa đến Final Exam...Bọn nó ngồi cày như trâu như bò...
    Trong khi dạo này tâm trạng zonzon ko ổn định...Không có hu*ng'' lao vào học...(Kỳ này mà fail thì "má nhìn ko ra" ).Lòng thì nôn nao muốn về quê lém...Nhưng cũng đang rối bời vì trót dại lấy $ book vé về VN phang bóng...Lại thêm khoản mắc bệnh trầm cảm hay sao ý?Suốt ngày ngồi suy tư,thẩn thờ ngồi một mình và trong tay cầm điếu thuốc ..Mà điếu thuốc đó có châm lửa đâu?Thằng Sin Thu Min mà thấy nó lại chửi cho là mình dở hơi?Nhiều việc phải lo quá....
    Hik...Thêm khoản nằm nghiêng nằm ngửa mà không chợp mặt nổi...Dạo này nhiều"bệnh và nhiều "hạn" quá.@
    Một ngày khốn nạn lại trôi qua nhạt nhẽo,chẳng có zì hay ở cái xứ này?Thôi,kệ miẹ cuộc đời...Đi ăn cho nó tỉnh...
  5. morethanchiboo

    morethanchiboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    biết là bây h chẳng nên nói gì cả. Em biết là anh cũng có muốn thế đâu nấu cơm đi nhé
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Liệu mình có trở thành 1 con hươu cao cổ ko đây ????? ;)
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm lắm lắm lắm mới viết NK, ghé qua đây thấy chị mình bạn thi cử với cả chị Vân thân iu có blog rồi nên cũng lười phết nhảy... hehhe
    còn bạn Hg sao lại thành hươu cao cổ??? bị ai cho leo cây à, đã thế cắn đứt cổ cái đứa đấy đi
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    He he he....dạo nì nhớn roài nên lười tâm sự em iu ạh......
    Hương nó thành hươu cao cổ roài em ạh...Khổ thân em nó.....
    À, mà tháng 8 em đi roài hử? Hay bao giờ thía?
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    tháng 8 chị ơi... chị với chả em... ghét cái mẹt

Chia sẻ trang này