1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Lún 120tr. :D. Đồng hành cùng ai đó.T_T.
    Lúc cần thì lại chẳng thấy ông nào đỡ cả, lúc mình ko cần thì sao bọn nó xúng xính thế.... He he...... Vẫn chờ bạn H về để làm tí cái ấy ấy nào. Dù gì thì gì, vẫn còn nhà,còn người thân, he he..... Chốn nương thân!
  2. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Vật vã xin mẫu hậu cho ra trường cũ đú đởn với lớp, ai dè, cả lũ chúng nó chốn hết, còn hơn chục mống, cuối trận chỉ còn 8đứa. Dù sao cũng toàn bọn hào hứng đi chơi, lượn gần hết xăng (cả xe lẫn người) rẽ vào nhà thủ quỹ, được nó mời món bún chả. Mặn chườm!
    Về trường đúng giữa trưa, nắng cháy cả người, mệt rũ. Hậu quả là về nhà đo giường đến tận chiều.
    Hic thi xong thật là khổ, lúc thi được cưng chiều là thế mà bi giờ phải nấu cơm, rửa bát, quét nhà, dọn dẹp.
    Biết thế này em ứ thi Đại học nữa,chỉ một phút huy hoàng là phụt tắt, rồi phải buồn lay lắt đến bao lâu.
    Xe không có, sandal thì mất, mũ bị đứa em bạo lực nhà mình trấn. Trời ạ, thi đại học xong bị vô sản hoá thế này đây.
    Bọn thống trị đàn áp kia, đỗ rồi ta sẽ cho các ngươi biết tay.
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại còn nằm mơ thấy cái blog của chị Vân chứ =)) =)) Tittle là j` nhề : My great love . Lại thấy mình như kiểu nhân vật chính . Lôi điện thoại ra alô cho Bụt : Con ước có 1 con N71 hoặc W800i . Bụt ừ rồi hôm sau là có . hế hế . Thik thú nhỉ . Ước j` Bụt có mobile để con sms hay call thẳng để ước . :(( Thik cái đấy :)
  4. morethanchiboo

    morethanchiboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tình cũ kô rủ cũng đến. 1, 2,3 thì còn thông cảm được. 4,5,6 thì cũng khó có thể chấp nhận. Còn lại thì chỉ có ăn đấm

  5. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    choáng,hôm nay trời đẹp dân tinh vào box nhiều.Có 336người vào box mình và 67 người đang đọc topic này
    Hôm nay đi chơi với chị họ và mấy ng bạn ở nga về bét xờ lét mệt fờ cả người,có vẻ như chuyên cũ đã thực sự qua đi thay vào đó là 1 tương lai thât tuyệt ^_^ mình vẫn đã giữ được ng chị gái,đúng thật là,ai tốt với mình,ai hiểu mình sẽ tự tìm đến mình............1 cảm giác thật sự thoải mái ..........Vui quaaaaaaaaaa
  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Online khi trời đang mưa, không khí ẩm ướt nhưng trong lành và mát mẻ. Mọi người đều để status Busy. Chả làm phiền ai.
    Ngồi nghe lại MYTA''s album. Toàn bài ngày xa xưa, êm êm nhẹ nhẹ, phê...
    Chẹp, nhớ ra lần đầu tiên soi thấy người đó...Cái mẹt ngố tàu của hắn dễ thương khủng khiếp...
    Đổi chữ kí phát đỡ buồn...
  7. MiuMiu_xinh

    MiuMiu_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chi hâm, hôm wa gặp chi về là em online viết nhật kí ngay àh? cả sáng nay chị ko vào đc box, b h mới vào đc đọc đc em viết, hì, chị hiểu ý của em mà.......Hôm nay trời mưa, nt nhắc em mang áo mưa ko đi học về bị ướt em có mang ko?tối nay 2 đứa đi chơi vui nhé, chi ko đi theo đâu, đi theo đêm về có đứa lại lẩm bẩm chửi mình thì chết, hắt xì hơi cả đêm ko ngủ đc, sáng mai fải đi thi sớm rùi.......... heeeee
  8. MiuMiu_xinh

    MiuMiu_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mưa.Buồn.Nhưng trong lòng em còn buồn và chán hơn cả cái mưa và cái buồn đấy cộng lại nhân lên "n" lần.Từ dưng em nhớ anh quá anh àh, chắc bây giờ anh cũng chẳng còn nhớ gì về em nữa, phải rồi, nhớ gì 1 ng chỉ làm anh buồn và mệt mỏi.Nhưng em thì khác, em vẫn nhớ anh lắm, có lẽ tại mất anh rồi em mới hiểu đc sự quan trọng của anh.Thế nên từ lúc chia tay anh đến giờ emđâu có yêu đc ai đâu,gần 1 năm rồi còn gì, bây giờ anh đã yêu ai chưa?nêucó thì thật sự em chúc mừng ng đó, ng đó thật hạnh phúc và may mắn,còn em, em đã tự vứt bỏ cái may mắn và hạnh phúc đấy nên giờ em chẳng trách đuơc ai mà chỉ có thể tự trách mình thôi anh àh.Em hy vọng anh tìm đc 1 ng thật xứng đáng và có thể làm anh hạnh phúc, chứ ko như em........Hôm nay, tròn 1 năm ngày quen nhau, em nhớ anh ko chịu đc nên gửi nỗi nhớ vào những dòng này, còn từ nay, em sẽ cố quên anh, coi như anh chưa từng bước vào cuộc đời em, như thế, sẽ tốt hơn đúng ko anh?Em hy vọng từ nay anh sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.Anh phải hạnh phúc, anh nhé....EM NHỚ ANH.....
  9. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    oái,ghét vật dám bảo em hâm huhuuu,em ss vừa hiền vừa dẽ thưong thế này mà kêu hâm hê hê
    Hôm nay đi chơi bị xòe,hix,tiêu luôn cái quần,chân tay sưng vù,chảy máu,hết sạch xiền vì fải mua quân áo để thay,cả cho con bạn nữa T_T
  10. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    HIk..Hôm nay mới đi check balance trong cái Cre*** Card...
    Khốn nạn cái thân tôi..Tài khoản trong ATM ở xứ này còn vài đồng..Hik..."Chi tiêu vô tư" quá nên bây giờ "móm "toàn diện..
    Còn cái Master Card của VCB thì đang "nhăm nhe" khoá tài khoản của mình...Hik...Tháng này ko biết có phải tháng "hạn" của mình hay không nữa?
    Đói đá cặp với rách...TSB nó...Thế là giấc mộng cầm cự qua tháng 7 này có vẻ là viễn tưởng...Thôi,thì mai đi "xin " cầu viện của những người hảo tâm...

Chia sẻ trang này