1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đời là vậy..Bạn Link than thở làm zì...khi có "chút ít" thì ai cũng muốn vây lấy,chơi như đúng dzùi...Khi không có zì,hỏi còn thằng c.c nào còn chút tình....Thân mình thì mình tự lo đi bạn hiền...
    Ừa,khoảng mồng 5,6 tháng 8 tớ sẽ "hôn " lên đất mẹ thân yêu...Yên tâm đi...Sẽ có rất nhiều trò để nghịch Link ạh.,,
  2. morethanchiboo

    morethanchiboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Được morethanchiboo sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 23/07/2006
  3. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Ôi giá như được quay lại ngày hôm qua vài lần nữa cho đến khi điều đó xảy ra thật nhỉ?. Đơ thật! Mong sơm sớm đến ngày đi chơi, đi chơi về là bít kết quả thi đại học liền. Chỉ sợ đi rùi lại trượt thì đau lòng chết mất.
    Nam mô a di đà, cầu trời cầu Phật cho con được đỗ Đại học.con thề sẽ...à ờ...à, chăm chỉ học hành vì ngày mai tươi sáng hơn.
  4. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chán chán bùn bùn. Hôm qua nằm rên hừ hừ vì ốm. Chả ai ở nhà mà quan tâm.Sáng nhỏ Thảo đến rủ đi học, cũng bò đi cho đỡ bùn....Nhỏ Diệp cũng ốm ... Sao thi nhau ốm thế nhỉ ???? Hết tiết 1 bọn lớp mình ( 16 đứa đi học hè ) trốn mất 1 nửa . Mình xin về .....
    Trời nắng chang chang nằm trên cái đệm dày cộm.............đắp chăn.......... 1 ngày buồn tẻ ăn xong rồi uống thuốc, uống thuốc xong rồi ngủ..... Nhỏ bạn thân cùng con chị họ đến thăm cũng đỡ bùn đôi chút ..... Tối định đi chơi rồi lại ngủ ..... Hình như papa cũng đi chơi đâu đó ............... Lại ở nhà 1 mình ...........
    Papa và mama cãi nhau chuyện gì đó , đã ốm lại còn bị bắt nhắn tin liên tục .... Chán nản ....
    Sáng nay định nghỉ làm ở nhà nhưng cuối cùng ...quyết định đi,ở nhà nữa chắc ko chết vì ốm cũng chết vì chán quá....Đi làm cũng đỡ hơn 1 tí mỗi tỗi hôm nay nóng kinh người ............ Mong tối nay có cái gì vui vui để chơi ...........
  5. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà buồn quá mèng ơi. Lại 1 ngày nhàm chán nữa trôi quá.
    Một buổi chiều chủ nhật đẹp như thế này mà phải online, xách xe đạp lòng vòng thành phố . Vẫn những con phố đấy, ngôi nhà ấy mà mình cảm thấy chẳng còn hứng đi lượn như ngày trước nữa.
    Bọn bạn đi đâu hết, lặn mất tăm đâu đó. Thèm ốc xào, chân gà nướng, 1 cái bánh pizza nhưng cũng chẳng dám ngồi ăn 1 mình, ăn có bạn bè nó cũng quen rồi.
    Sắp tới được đi làm kiếm ít tiền tiêu vặt trong cái thời gian chờ đợi kết quả này .
    Ôi cuộc sống là thế đấy ....
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui vẻ nó là thế . từ chiều thứ 7 , 5 rưỡi chồng qua đón đi chơi , Mega Star . 10 rưỡi về . Chồng đi đóng hồ đêm với hội ở lớp . 9h sáng học xong lại í éo đi ăn sáng . Khổ thân mới ngủ được có 3 tiếng :)) Rồi tí tởn đủ trò . Vui vật ạ . 12h trưa mới về nhà . đấy là còn bảo mình đi bơi nhg nắng ko đi . 3r rưỡi chiều lại đi tiếp . He he , tình cảm vãi lù ra í . Ai cũng bảo mình với chồng mình yêu nhau =)) Hay là yêu thật nhờ . Thik lắm í , thik ... cái cặp Lacoste ..... thik mùi Kenzo khi ngồi sau xe ... thik cái kính Dior ... thik.... :)) mình điên roài . thằng L nó bảo mình là chồng mình nhà giàu bỏ mịe , cưa đổ đê . :)) Chồng lại bảo cưa mình mãi ko đổ . Chả hiểu j` ,hihhi . Càng ngày cnàg đẹp trai mới chết chứ lị . Còn 20 ngày nữa , hitzzzz , 20 ngày nữa chồng lại đi . Chán chết ! Biết thế thì mình cũng đi cho rồi .
    lại đi bơi ngồi trên bờ ngắm :)).... thứ 6 này qua lên toilet pub..... hitzzzzz..... cuồng roài .....
  7. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    thấy nhức đầu thật,ranh giới giữa 1 thằng khốn nạn và 1 người tử tế thật mong manh.....
  8. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhìu lúc muốn tử tế cũng khó.
    Hồi này hay gặp rủi ro wá trời lun. Vụ mất xe trước khi thi, xoè đẹp trên phố, gặp sĩ quan phatxit trông thi, thi đại học làm bài như đơ...Hum nay vấp cầu thang, đau chít được. Sợ nhất ngã đau mà sao ngã lúc nào cũng đau thế không bít.
    Nhà mình thật may mắn khi có một khoảng đất trống phía sau. Lúc nào muốn nhìn trới chỉ cần mở cửa ra là thấy trời rộng lớn ngay. Gần như đêm nào cũng nhìn thấy sao. Lấp lánh đáng iu.
    Được sweetiekl sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 24/07/2006
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày đen đủi nó là thế ! Từ tối trước đi uống bia cùng bọn bạn, say sưa về ngủ, sáng dậy thấy rơi mất ví, cả giấy tờ của mình, giấy xe, the? sinh viên , thẻ ngành của Dũng Tín. Thế là nghỉ cả BÁNH MÌ BÒ luôn. 10 rưỡi trưa có nhỏ bạn đến bơm cho vài trăm. Chạy đi mua cái quần ngố để mặc. Vừa vào hàng đã gặp bác quen mẹ. Nhìn bộ dạng mình, cởi trần hốc hác,gầy còm, ngạc nhiên cứ hỏi đi hỏi lại. Kiểu gì chả về nói mẹ đây. Đã thế đi giặt là còn quên không bỏ mấy thứ trong túi ra, nát bươm. Về doanh trại ngủ, vừa mới ngủ được có 3 tiếng thì nghe thấy tiếng ồn ào, dậy nhìn hoá ra đánh nhau.Ông Thành Trố đang đánh cái thằng 2file. Mình cũng àlô vài phát , chưa kịp làm gì đã ra lãnh luôn cái ghế vào đầu.T_T. Lõm quá. Chiều 3h, nắng cháy da cả bọn kéo đi bơi, ừ thì đi, hôm nay chẳng có hứng trêu bọn con gái ngồi trên bờ. Đúng lúc cả lũ đẩy đi làm quen 1 em thì vừa hỏi tên xong đã thấy ông người yêu lù lù đằng sau rồi. Mà khổ nỗi nhìn quả bắp tay to thế, không dám lại gần nữa. Tí tởn đủ trò rồi cũng viè. Về đến doanh trại, gặp ngay em Hà. Dạo này trông xinh gớm. Ngày trước hai đứa đi học cùng nhau tình cảm vãi lù ra. Hồi cấp 3, mình chưa biết đi xe đạp, cứ hôm nào đi học thêm là mình phóng xe đến nhà em Hà, rồi cất xe máy, lôi xa đạp của em ý ra, hai đứa chở nhau đi học. Mình được phân công ngồi sau đạp. :D... Vừa gặp, chưa kịp nói câu gì, em Hà bảo luôn : Anh ơi đi SN với em. Ẹc, em nhìn lại anh đi, quần đùi cởi trần, đi SN thì không bị ăn đạp là may. Em nó lại cứ không tin ~~>>> Dỗi~~~>>> bỏ về. Bực thật ! Ghét thật ! Ghét cái túi nilon đựng mấy cái quần bơi của cả lũ ! Ghét cái mùi nước xúc miệng dở hơi ( Không có kem + bàn chải oánh răng :D ) . Ghét cái chăn hôi hám cả lũ đắp chung buổi đêm, ghét cái kính cận dở hơi mất lên mất xuống. Mình điên mất rồi. Thằng Bách nó bảo mình là Nhà mấy con bồ mày giàu bỏ bố, chăn nó đê ::)) Thằng Mẫn lại bảo kưa mãi không đổ. Chả hiểu j. He he. Càng ngày càng thấy thiếu lòng tin & thất vọng trầm trọng.Còn 20 ngày nữa là vào học, chán chết ,phải đi học mới đau.T_T.Tâm trạng này thì học hành gì. Ôi sinh viên năm 2 tàn tạ. Thứ 6 này PT ông P manager của Toilet pub. Mặt mũi chân tay thế này thì đi đứng kiểu gì cơ chứ.T_T. Quá là cuồng.
    Càng vào những hoàn cảnh thế này, càng thấy ai mới là bạn tốt, ai bẩn bựa, ai thật, ai dối.
  10. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới về lại nơi xưa. Website trường mình. Màu sắc mờ nhạt, không bắt mắt, bài viết nhạt nhẽo, câu là chính, ít có đóng góp gì to tát thế mà hông hỉu sao lại iu nó thía. Bi giờ mỗi ngày vào ttvn một lần, lại phải vào klnet một lần. Yêu trường thật là yêu. Nhớ trường thật là nhớ nhưng mà không mún về học lại đâu
    ngồi net lại có đứa em ngồi bên hóng hớt, soi mói, cay cú mà hổng làm giè được. Tức wá nè.

Chia sẻ trang này