1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 28, 30-7 đều có anh iu Lam Trường. Tính sao h`? Hiz....mà hình như mai mưa...............Hu hu hu..đừng nhá. Chờ mãi mới đến 28 đấy...............30 có trên New.......... Chả nhẽ lại làm vụ đôi......., đi cả 2 nơi..........
    Hiz.....Chán ế. Dạo nì mình lười và trì trệ ghê gớm.........
  2. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 30/7/2006...
    Thời tiết: trời nắng nhạt, mây trôi bồng bềnh, trời rất ủng hộ việc đi chơi có đôi có cặp (các cặp đôi chú ý mang ô đề phòng giời giở mặt)...
    Hum nay mát trời, mami tự dưng lôi đi cắt tóc-cái việc mà mọi khi chỉ được làm bằng một nhát kéo nham nhở tại gia.Kiểu tóc thì đẹp thiệt (tự hào wá) nhưng mà chưa ép được mới đau chứ, chỉ là thôi. Hậu wả là tóc xù tung lên như ...(uhm, chưa nghĩ ra)...
    Đi biển về ta sẽ xinh hơn... cứ tin là như thế. He he, hum nay vui wá, nói chẳng nên nời...
  3. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Rằng thì là mà ... cả lớp " thác loạn" trên toilet pub ...... xả xì trét để kiểm tra văn .... =)) ...... quên hết đời .... và cuối cùng ...... kiểm tra lí thuyết .... cả lũ nhìn nhau cười =))
    dạo này .... vui thú .... đú cùng chị Vân .... falling in love ... chấm hết ..... kakaka
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Mưa ..... cực kì thik cafe ngắm mưa .... Ngày nào cũng đi ...
    hôm qua ...
    Sáng ... vác lap ngồi wifi trên 8x..
    Chiều ... lên HOT ngồi với chồng iu , với chị Vân iulamtruong , với anh Mạnh lô .
    Bùn cười ... M lô hối hận ... thở hổn hển .... day dứt ... rút con N91 ra alô thều thào ...
    Chồng iu vỗ vai " Thôi mà mày , bọn tao tha thứ , giả tiền đi " =))
    Về đến nhà , nhận được mess : " Anh xl em " =)) Tớ mak anh iu . hehheh ....
    Còn hơn 10 ngày nữa ..... sẽ xa ..... sẽ ko gặp ..... nhớ lắm .... yêu vô cùng ..... làm sao giờ ....
    " Ngủ ngon . Anh nhớ em !" . Hôm nào cũng nhận mess vào lúc 0 giờ . " Ngày mới rồi . yêu em nhiều hơn , nhó em nhiều hơn " Ngày nào cũng đi với nhau ít nhất 3 tiếng , có hôm từ 8h sáng đến 10h tối ..... vẫn ko chịu được ... Pùn ghê gớm ....
  5. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thi môn cuối cùng...Cũng chẳng có tâm trạng nào để giở những cuốn sách ra để học nữa...Ngồi nhiều thì công nhận ngộ chữ hết..Càng học thì chữ càng vương vãi...Tốt nhất là kệ mịe nó,đến đâu thì đến...Miễn là pass cái kỳ học rất chi dở hơi này....
    Mà mấy ông bà giáo dạy mình cũng rất bố láo nhá,mấy hôm cuối mình đi học rất chăm chỉ...Chủ yếu là những ngày cuối cùng để chờ chờ xem có tips ko để học dễ dàng hơn...Vậy mà bọn ác ôn bắt cày nát cái zì đã học....Còn dek zì là người nữa....
    Vụ về VN thì cũng đã được lên kế hoạch tụ tập,5-8 là ton hót và bắn bi với mấy thằng ôn con ngoài khu phố dzùi...Vui phết đây...Mà đúng là đã đen thì nó đen theo dây,mình vìa đúng lúc giá vé chẳng có "nhẹ" chút nào....Đúng là bóc lột đến chột cả người...Thôi,đi kiếm cái zì ăn cho nó tỉnh....
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Về rồi ... gặp rồi .... Ex từ Ger đã quay trở lại .... lại chết đứng rồi ... long lanh ... long lanh...
    Buôn điện thoại ... buôn mess ... chơi bời .. nói chuyện link tinh...
    Biết rồi ... lộ rồi ... ghen rồi =)) ...
    Dỗi rồi .... thật hay ho ....
    Đôi khi cũng cần có những lúc thế này ..
    Chồng với Ex ...
    Bồ ghen với chồng ...
    Ex thì vẫn cứ hớn hở ...
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nản lắm í.
    Nói chung là biểu đồ tình cảm nó lên xuống thất thường lắm í.
    Nói chung là khó khăn lắm í.
    Nói chung là vẫn thích alone và cò quay lắm í.
    Thật là khó để hiểu í.
    Nhanh chán cực kì í.
    Ừh thì vui, thì thích, thì happy. Vì người ta quan tâm, người ta tốt.
    Nhưng mà cái kiểu í: Cứ vứt lên bàn cân............Này thì là rằng.....1 cái tốt, 1 cái xấu..roài lại 1 cái tốt roài lại 1 cái xấu................
    Ko đỡ được mình..............
    Mà mấy ladies thì cũng ẩm ương lắm cơ: Lúc thì..........chị nên thế này roài chị nên thế kia.........v.......v...........
    Ba lăng nhăng lắm cơ.............
    Mình cứ gọi là loạn theo chúng nó luôn.............
    Con thì..........em quý gà lắm, vì gà tốt. Nhưng gà.........v..v....Roài lại, em thấy L cũng được, cũng tốt.........Nhưng L.......v........v......
    Hiz...........chóng mẹt............
    Sắp biết điểm
    Ừh thì........sợ bình thường.............
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tips cũng có nghệ thuật của tips.... Ví dụ vô đâu đó xài đồ, gặp nhân viên xinh xinh,phục vụ tốt, và muốn tips cho cô ý. Thì giả dụ như lương 1 ngày của cô là 20$ thì cũng chỉ nên tips 10$-15$. Như trường hợp của bạn hiền thì cũng nên tips như zậy. Thầy cô hỏi thì bảo là: Tips cũng là một nghệ thuật, và người tips cũng là một nghệ sĩ.^_^.
  9. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    August 06, 2006
    Dạo nài bệnh tật đầy mình, hết bị bỏng bô thì bị chốc mép Rõ là chán, được cái thời tiết cũng dịu mát (hơi lạnh) nên đỡ mệt mỏi, xì trét ^^
  10. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hứa với Ngọc là thay ca sớm thế rồi cũng ngủ quên mất . Lên cửa hàng cũng đã hơn 4h . Khổ thân nó ngồi chờ mình dài cổ. Tối 2 đứa ngồi bán hàng . Hôm nay vui thế không bít nhưng hình như 2 đứa ăn hơi nhiều thì phải hihi.
    9h30 có số đt nước ngoài . Hum hiểu mami hay ox . Máy hết tiền khỏi nt hỏi .
    11h về nhà lấy máy bà chị nt cho ox. Có hơn 1 ngày không nhắn tin muh cũng có đống chuyện để nói . Thế là him gọi điện cho mình . Hix hum nay thằng Phong quấy thật phá mình hoài hix hix.
    1h nổi hứng chat đêm.Mún tìm ai đấy để chat nhưng mí ông anh thì đang nhậu . Máy nhà ox thì có vấn đề . Tìm Mr.Link thì hình như him busy thì phải? Chán wá à !! .
    Không mún vào room cũng chả mún làm gì . Tự nhiên chán !
    Sachi hôm nay về rùi mừ 2 vợ chồng nó cũng chẳng ghé qua thăm mình hix hix. Chắc lại đi chơi rùi .
    Từ hồi đi làm hôm nay mình thấy bùn wá huhu.
    Tự nhiên muốn ở nhà .

Chia sẻ trang này