1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik...Tối ngày hôm qua mình đã trở về Việt Nam thân iu..
    Hik?.Ngày mình đặt chân đến xứ người thì trời mưa xối xả?Cũng trong hoàn cảnh đó,khi tro ve VN ông trời dường như ban chút zì đó lành lạnh ,ướt át làm mình gợi nhớ đến nơi mình đang học?Chi co 1 thang tai quê hương thôi..Thời gian không that dư dả để cho mình thực hiện những kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu?Ngày hôm nay,được hưởng thụ trọn vẹn và quây quần bên gia đình,sao những phút giây này quý giá đến vay?Được ăn nhưng món ma mình thích,được nghe những lời dạy bảo của ba mẹ,được nghe những tiếng nô đùa của mấy đứa em họ?Sao ấm cúng,thân thuộc biết bao?Đã lâu dzui minh chua duoc vui nhu vay?Hanh phuc la nhung dieu gian don ma cuoc song hang ngay ta duong nhu ko chu y den?Gio giac tai VN thi minh chua tap lai duoc thoi quen,chac ,cungmat vai ngay de thich nghi lai?Hom nay lai bat dau mot ngay moi,mot cau chuyen moi,mot cai zi do can kham pha?.
  2. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thế anh nài là anh mà anh bánh mì cháy kêu từ uk trở về nên anh ý lỡ hẹn vào ngày 15 (t3 giữa tuần chứ T___T) hẹn với hò lại hẹn giữa chừng thía T___T
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    thế anh nài là anh mà anh bánh mì cháy kêu từ uk trở về nên anh ý lỡ hẹn vào ngày 15 (t3 giữa tuần chứ T___T) hẹn với hò lại hẹn giữa chừng thía T___T
    [/quote]
    Bạn Link lại làm khổ tớ dzùi?Chính bạn Link là người sắp xếp lịch offline mà...Mình chỉ có việc lắc đầu hay gật đầu thui...Mà mình cũng chẳng lỡ hẹn hò offline zì cả...Vui là chính mà...
    Hà Nội hôm nay lại mưa...Về buồn thảm như chấu cắn như thía này thì vìa làm chi...Mưa rơi đầu tuần...Ko có zì chán hơn...
  4. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn Link lại làm khổ tớ dzùi?Chính bạn Link là người sắp xếp lịch offline mà...Mình chỉ có việc lắc đầu hay gật đầu thui...Mà mình cũng chẳng lỡ hẹn hò offline zì cả...Vui là chính mà...
    Hà Nội hôm nay lại mưa...Về buồn thảm như chấu cắn như thía này thì vìa làm chi...Mưa rơi đầu tuần...Ko có zì chán hơn...
    [/quote]
    Dạo nài cứ mưa hòai như thế đấy ... thà thế còn hơn là nóng chứ nhưng mưa to quá lại ko đi chơi được nhỉ cũng chán thật ^^
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thích mưa thế này hơn... làm gì cũng thấy vui vui. Hưng phấn, thấy tất cả thật đơn giản.... Hạnh phúc, thấy ai cũng yêu hơn.... Yêu, yêu em nhiều hơn....
  6. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Đi Cửa Lò về đen nhẻm, hu hu mình vốn đã không trắng rùi mà lại...Lúc đi lại còn say xe nữa chứ..đáng đời cái đồ ham chơi là mình đây...Bao nhiêu lần thề sống thề chết là hông bước chân lên ôtô nữa rùi lần sau lại đi...
    Hic hic kỉ lục, ba ngày mới oánh nhau với con em mỗi 1lần, mọi khi phải nhất nhật quá tam...
    Hồi này phởn phơ thiệt, máu đi chơi wé.
  7. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mình nhận được tin dữ hay tin vui đây...Cuối tuần này thì con vẹo hờ bay từ SG ra ...Với kiểu sống lo qua ngày của mình thiệt là một vấn đề nan giải..Vừa nhắn tin cho vài đứa bạn để thông báo số đt,y xì bọn nó "quy'' hoá" mình quá đến nỗi cellphone của mình liên tục đổ chuông...Thằng Link chẳng hiểu vì lý do zì mà dám bảo là bỏ quên di động ở nhà cô giáo...Bó tay với thằng này...Nói chung tình hình rất là ban căng,cầu trời phù hộ những ngày con ở VN thì trời tành tạnh,hơi hơi mưa lất phất thui...Xui cái mồm bạn Vân vịt,chẳng hiểu sao bạn ý phán oái oăm thía,đúng là lời nói độc địa..Làm cả hôm nay mình chẳng đi chơi đuợc chỗ nào...Điên hết cả người...Tình hình cứ vào đêm khuya,sẽ có mấy đứa "rỗi hơi" sẽ làm cho mình ko ngủ nổi?...Kinh nghiệm đau thương từ kỳ trước..Đang nằm ngửa nằm xuôi ngon lành,thì cellphone rung lúc nửa đêm ,chỉ hỏi thăm"Mày đang làm zì vậy?Đang ngủ àh?Thôi,mày ngủ tiếp đi"...Mắt mình tỉnh thao láo luôn...Bọn nó tử tế quá...Huynh đệ tốt...Thôi thì còn gần 1 tháng nữa lại phắn dzùi,làm zì để cho những ngày này ko phải trôi qua vô nghĩa....
    Được bi_zonzon sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 08/08/2006
  8. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    haaaa Ngồi máy ở cơ quan má mì nên sửa được cái signature theo ý mình, thik thế sướng thế, các firefox nhà mình rõ khỉ chả làm ăn j được ^^ Đẹp quá đi
    Được chiky sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 08/08/2006
  9. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    wwoaa ... hungry thế ^^ Tự nhiên ss về mua cho bánh bao chiên rồi quẩy ăn nữa ... no mún chít luôn giờ no mà bùn ngủ chứ chết lun vì cái chế độ nài ^^ Sắp thành con heo rồi
    Được chiky sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 08/08/2006
  10. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ e*** bài xong là chữ kí của mình bị hỏng

Chia sẻ trang này