1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa đâu phải tại tớ?
    Mà ấy vẫn chơi đều đấy thoai, 3h sáng mới thèm về nhà...............
    Ghê gớm.....................
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đấy là N babe !!! heh, bạn H nói thế, ngang như tớ toàn nick vẹo, rồi giới thiệu cho bạn toàn là vẹo..T_T... Tự ái nhé. Mà sao lại chen từ "dám" vô đấy. Hix, có sao nói vậy mà. Mới cả mấy hôm nay bạn chả bảo phải đi visit còn giề....Hở. Nhớ. Cơm không ăn thì gạo vẫn còn. Heh. Giờ ngon lành cành đào. Tớ còn cái xác khô. Giờ 1 tuần dạy gia sư 5 buổi, kiếm đồng ra đồng vào. ^_^ .
    Tròn babe Vo : Em yêu, xì pam hơi nhiều đấy nhé. Ngoan đi, không có vào năm học anh khủng bố bữa trưa.^_^.
  3. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bạn Link nói hơi bị chuẩn đoá...Mà nghe bạn báo tin,bạn ko đi học nữa...Chuẩn bị xách va li ra nước ngoài học...Ngưỡng mộ bạn nhắm..
    Tớ thì tớ hết bon chen dzùi...Sức tàn lực kiệt nên đang chuẩn bị cuốn gói về VN tĩnh dưỡng...Nghỉ ngơi một thời gian dài dzùi tính tiếp...TTVNOL lâu nhắm mới vào được ...Thía mới chán chứ....Ừ,đời còn dài...Còn 3 tuần nữa tớ mới phắn mừ...Hưởng thụ một tý....
  4. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hix, cái điện thoại bị mình đập tanh bành cách đây 2tuần,năn nỉ mãi mama mới mua cho cái mới,mất hết cả số dthoại......chị Hoa và 1 số bạn nữa ở box mình pm em lại số dthoại nhé em mất hết rùi........
    yêu em lắm ,nhớ em lắm,em yêu có nhớ anh ko,em đang làm gì thế..........sao mà mình sợ những lời đó đến thế.........con trai bây giờ đa fần yêu dễ,bỏ dễ,girl nào cũng tán,đúng là ăn tạp .........cũng may còn 1 người mình có thể tin tưởng và hy vọng.........
    Anh ko khéo như người ta,không biết chiều em như người ta,không được đi với em nhiều nhưng anh lại là ng rất có trách nhiệm,biết suy nghĩ,là ng em có thể tin tưởng.....Xin đừng trách em nếu như em có những lúc cáu gắt,những lúc tỏ ra lạnh nhạt vì thật sự lòng em vẫn đau nhiều,vẫn sợ nhiều,em sợ khi quá yêu anh rồi sợ sẽ có lúc nào đó anh xa em..........Em vẫn chưa đủ can đảm để bước tiếp nhưng em tin anh sẽ làm em yêu anh ngày càng nhiều hơn,sẽ để em thấy anh ko như những ng khác,sẽ luôn ở bên em......................Em ......ko dám nói những câu yêu thương ngọt ngào vì em chẳng tin vào những lời đó nữa nhưng ......điều em có thể nói là trong long em có anh.........
  5. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    sao thế pé ...
    sao lại khóc nhiều đến thế ...
    mệt mỏi nhỉ
    Sợ sệt
    Rỗi rãi 1 cak bất thường
    Trống rỗng
    Hờ hững
    Ko bao giờ muốn ở nhà 1 mình
    Sẽ lại ko kìm được , sẽ lại khóc
    Chẳng biết nữa
    Thất vọng ghê gớm
    Giả dối
    Nhạt nhẽo
    Vừa check mail của the best E teacher
    Đắn đo lắm
    Có lẽ đúng
    cảm nhận được mà
    Muốn tìm 1 ai đó .... nhẹ nhàng ở bên .... khó khăn quá ....
    Cười trong nước mắt
    Sẽ vẫn là bình thường nếu nó lại chẳng đến 1 lần nữa ....
    Thêm 1 lần thất bại .... thêm 1 thời gian phải khóc ....
    Quay đầu trở lại nào ..... cố lên nào ...... sẽ lại bình thản như trước ...
    pé con làm được mà .....
    muốn khóc thì cứ khóc đi .... sẽ nhẹ bớt .....
    Vẫn cứ sợ ..... vẫn cứ buồn ....
    Đâu có ai hiểu ....
    Dỗ đi .... khóc đấy .... đau đấy ....
  6. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    sorry spam vì lâu lắm ko gặp em online ... nhìn xuống chữ kí anh nhớ
  7. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là buồn
    Chán ơi là chán
    Mong anh về quá cơ Tại sao anh lại bỏ tròn đi lâu thế
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 ở Mường Vó.
    Hôm đầu tiên, 3 thằng lên xe đi 3tiếng rưỡi đồng hồ. Qua núi qua đèo đủ kiểu.4h Chiều có mặt tại Chợ Vó-Vụ Bản- Dân tộc Mường. Thấy vui vui. Không khí đã quá. Đi sâu vào trong bản Vó. Ai cũng nhìn. Rồi có người nhận ra : Ui ún eng Linh ơ ! Ún eng dong ún eng ni. Ây ! ( Tạm dịch ra là Ôi thằng cu Linh này. Nó đưa bạn bè về chơi này !!! ) Heh... rồi mọi người cười cười chỉ chỉ.... Vui Vui..... Về nhà chú phó CT xã. Ăn ngủ ở đây. Úi, con gái chú bi giờ lớn lớn xinh xinh. Nhìn đậm quá. Heh. Bữa tối, được ngồi chiếu trên cùng mấy ông, chú..... Bữa tối có Cơm vắt, canh măng chua nấu với thịt gà + rau cải sống, hoa đu đủ luộc, thịt trâu xiên nướng... Ui, lâu lắm rồi mới được ăn đồ dân tộc. Ngon quá. Rượu tự cất ở đây cũng ngon nữa. 5 người chơi hết 3 chai. Heh. Khật khưỡng. Ăn xong thì phải ngồi tiếp khách, thỉnh thoảng có người đến hỏi thăm. Cong tai lên nghe. Nhiều câu chẳng hiểu gì nhưng vẫn phải gà gật. Đến nhà truyền thống. Thấy ảnh ông ngoại và bà, mẹ nhiều thế. Heh, ngày trước ông kể, hồi đó giặc đến bản, bắt mất bà đi, bà là xinh nhất bản hồi đó... Ông cầm súng, dẫn một vài người xộc hẳn vô cứu bà. Ngay ngày hôm sau là khởi chiến ở bản. Hí, sau này ông làm chủ tịch tỉnh Hà Sơn Bình. Làm cháu cũng được oai lây. Giờ về bản, cái gì cũng được chiều, thích ghê. Thèm ăn dưa hấu, tính ra chợ mua, có người nhận ra, lại cho dưa hấu, nho, táo...^_^... Tối cả lũ 3 thằng cởi hết đồ, xông ra suối tắm... Lạnh sun hết cả ... kiếm. Tắm được 10 phút thì co ro đi về nhà. Ngủ nhà sàn, nghe tiếng đêm thích thế. Mưa rả rích.
    Sáng nay được chú gọi dậy đi trồng cây. Vác theo máy ảnh, mấy ông trong xã cười tươi chế. Heh, thấy người dân chân chất, thật thà... Yêu quá. Cả sáng đội mưa đi chơi, ăn uống no say.
    Buồn cười nhất là khi vớ được mớ thư tình của nhóc con chú chủ nhà. Kinh ghê, mới lớp 9 mà đã bao ng viết thư. Đọc bùn cười quá.
    Ngày mai là 19-8. Một trong 2 ngày tết lớn nhất ở Bản Vó. Ngày kia là phiên chợ....
    Ở đây thật vui, giá mà có em ở đây. Sẽ vui hơn nhiều nếu anh được nhìn em cười. Thấy yêu em nhiều hơn.....
  9. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    dạo này khó chịu quá , nhìn đứa nào cũng ngứa mắt , nghe chuyện j cũng bực mình
    sao sống nổi đây .
  10. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hehe , 1989 gold , số cũng đẹp . Nhưng chả giúp ick j` cho minh` luíc này
    khóc nhiều mệt mỏi thật . Xác định rùi nhưng mà không ngờ mình đến nông nỗi này ....
    Cả lũ xúm xít vào ... con bạn cứ ngồi khóc nức nở như trẻ con .... hết đứa này lau nước mắt , đứa kia ôm ....
    Thằng L nó ôm mình vào lòng nó ..... dỗ dành .... " mày thấy đỡ chưa ? Tao ôm này chặt nữa nhé .... " Ừ cứ ôm chặt vào và đừng rời tay ra .... tao sợ ..... cứ thế .... cả lũ cũng rơm rớm nước mắt ..... Tớ buồn .... các bạn tớ cũng buồn .... " Mày hát Cơn mưa mùa đông đi ... " .... càng thấy buồn hơn .... càng khóc ... thằng bạn vẫn cứ ghì chặt lây người mình và hát .....Ước j` ..... từ từ thiếp đi trong tay nó .... tỉnh dậy đã thấy 1 luc lăn lóc dưới sàn nhà ngủ cùng mình ..... đàu óc nặng trĩu ....
    Thôi thì cứ khóc đi ... đến 1 lúc nào nó sẽ khác ....
    Có đáng không ......
    Hụt hẫng ....
    Hôm nay vẫn cứ khóc ..... sẽ còn ...
    Chờ đợi ...
    Đáng lẽ ra ....

Chia sẻ trang này