1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Gặp nó .... cao su mất 10 phút .. tác phong công nghệp quá ...
    Vẫn cứ bình thường thôi , thậm chí mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì .
    Từ lúc ở nhà mình đã tính rằng mình sẽ nói hết cho nó .... nhưng rốt cuộc thì việc đấy cũng chẳng cần thiết . Nó biết , biết rõ là đằng khác . Nó vẫn bình thản , thái đọ chấp nhận . Mà thực ra là ko làm được j` cả . Nó vẫn cứ tâm sự với mình , nó nghĩ j` , nó cảm thấy ntn . Cứ cố tình nói phô ra .... vô ik ...
    Bắt gặp cái ảnh ... " Muốn lúc nào mà chả được " ... ừ thì kệ nó .. coi như nỗi an ủi . Sis H ví mình với nó như gái chung chồng , nhưng vẫn cứ niềm nở ra mặt ...
    Ừ thôi kệ , thân chả xong thì đi chửi nhau làm j` ... chuyển sang chuyện con Ly Chip rồi ... lại còn em Mai Ngọc H2T đi " giải quyết" với thằng Ngọc Anh nữa chứ .. =)) Hahha , em í đểu giả nhưng mà em í giàu vãi , đẹp zai vãi . À mà ko , thằng bạn em í còn baby hơn . Kaka ....
    Dạo này tưng tửng rồi nhưng hay ốm quá :(((((((((((((((
    Buồn ... buồn ... buồn vô đối .... buồn vì hết tiền ... ai cho em tiền bi h ....
    Ts ********* T , cầm 6680 của pà mày bùng roài ... :(((((((((((( ..... tớ muốn dt mới cơ .. huuhu
    Chết đây .....
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ tưng tửng .... ai cũng bảo thế .... mình cũng thấy thế ....
    Mà làm sao ế , thik j được nấy . Mọi người chiều mình quá rồi . Nhưng thik được làm trẻ con .
    Đói . Ăn j` để mua cho nào , đến đưa đi ăn nhé .
    Đt hết tiền . Có người nạp card .
    Mua quần áo nhưng short of money . Lôi dt ra nhắn tin : Mùa thu rồi . trời mát mát . Mùa thu = mùa váy . Hg mặc váy xinh xinh . 2 fút sau có tin rep : Uh , mua nhé . mai đi shopping này , mai đi ăn này , đi cafe này ...
    Mọi người làm hư mình roài .... bây h khó tính lắm mà đứa nào cũng nhẹ nhàng vô đối .... Nói thế nhưng yêu mọi người ghê gớm =))
    Gì thì gì nhưng cái mình cần thì lại không có :''( . Thôi kệ nó , sẽ đến sau ... chiều nay lại đi mua váy .... eo , mùa thu = mùa váy :D/
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hiz..........
    Tớ đang vui lắm
    Đang hạnh phúc lắm
    Thật là vui í
    Thật là hạnh phúc í
    Ôi.....hạnh phúc tưởng chết.....................
  4. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện xong hết roài,thấy nhẹ nhõm thật đấy,mấy hôm nay tự dưng lại thấy trời đẹp thế nhẩy
  5. chiky

    chiky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa gặp tai nạn lần đầu biết cái cảm giác hôn đất ... đang đi chỉ thấy đổ một cái mình đã nằm dưới đất ... đứng dậy chả biết j cả ... lúc người ta bảo bị chảy máu vào bệnh viện mới để ý áo mình toàn máu, cằm mình chảy máu đầm đìa ngộ thế
    Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều máu thế, còn có thể lấy tay quệt ra một đống máu
    Cũng hơi hoảng, lúc ý hoảng bởi vì bị thương nặng vầy sẽ biết là đâm xe ~~> sợ bị pa ma mắng buồn cười thế
    Lần đầu bị đâm như thế, lại đi 1 mình, chẳng biết phải xoay xở thế nào, chả hiểu từ đâu có 1 anh chui ra giúp đỡ, đưa vào bệnh viện hộ... Con trai giờ tốt bụng quá Chả bù cho cái thằng ngã theo mình, nhìn mình chảy máu với ánh mắt tức tối, căm thù
    Lúc mình xòe, đằng sau 2 người cũng ngã theo luôn ý, chẳng hiểu tại sao chắc cũng đang tít mù như mình, nhìn xuống đất thấy cái gương vỡ tan tành, cứ ngỡ là gương xe mình, dè đâu, 2 xẻng của xe vẫn nguyên trạng
    May mà người ta ko bắt đền, chắc thấy con bé bé tí ... đang đứng xin lỗi rối rít lại máu chảy đầm đìa nên chả nỡ đền
    Sáng hôm qua kinh khủng phết ... giờ ngồi nghĩ lại cái lúc mình hôn đất ... bất ngờ quá, chả kịp hiểu chuyện j ... Lạ ...
  6. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chạy vèo ra khỏi cổng trường đuổi theo HA . Sững người đứng lại , quay mặt tìm kiếm . Ai đó dùng Hugo >__________< . Chột dạ . Gió lạnh .
    Đi rồi , đi tất cả rồi .... Có nên suy nghĩ về những gì mẹ bảo không nhỉ ??? Chán ngán . Lằng nhằng . Phức tạp ghê gớm . Giả tạo !
  7. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    bảo ko bao h vào đây nữa thế mà hôm nay lài vác mặt vào đây. Hehhêhhhêh được ngày làm xong bài tập sớm phởn quá lại chả có chỗ nào chơi. Vao topic này đầu tiên thấy ngay chị Vân với Hương thân post bài. Ehem hôm nay quyết định ko đi home comming... hix chả có ma nào đi cùng, từ ngày đổi host đổi trường thấy host cực vui nhưng mà trường thì chẳng ra sao... hix chạy đi xem ti vi
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bạn Minh đi khổ nhờ . Vưỡn vào blog of bạn xem thường xuyên ^^
  9. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đọc những j` anh viết cho em rồi . Cảm giác lạ lắm . Em chờ , chờ để được nghe câu nói ấy . Thế mà bây h đưọc nghe lại , em lại thấy mình vô cảm đến lạ . Gượng gạo lắm anh ạ . Trước khi anh đi , em gửi 1 đống mess trách anh ác độc .... anh ko rep .... em biết anh yêu em theo cách của anh ... nhưng em chẳng thể chia sẻ với quá khứ đâu ...
    Anh vẫn thế , vẫn vô tình .... anh đã lại thay đổi , em nói thẳng , em chẳng baoi giờ tin anh nữa đâu ... anh xin lỗi ... hôm trước buôn phone với anh ... muốn khóc lắm ... muốn khóc khi anh hát bài "Anh nhớ em " .... nhưng giờ , nước mắt em khô rồi .... Em đã bao nhiêu lần gợi mởp chuyện chia ay . Và rồi anh lại gạt đi và bảo nah nghĩ quẩn linh tinh ... nhưng anh ạ ..cứ giả sử break thì em sẽ ra sao nhỉ .... chắc j` em đã phải buồn .... hoặc là em sẽ roai vào khoảng ko ????? Chả biết được nữa ..... Có lẽ những j` em nghĩ trước kia có lẽ là đúng ..... "Chắc là ..." , sao anh thật thế , anh cứ nói dối đi cũng được , để em khỏi đau .. khỏi buồn ....
    Thôi thì cứ thế đi ..... thương Gấu béo lắm ....
  10. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    to Hg: khổ gì.... vất vả tí vì tương lai con em họ hàng... hix hix hix ban Hương xinh của tớ ở nhà thế nào roài???? Định thi trường nào hả??? To ở bên này lục đục thi cử apply rồi đấy, hix cuối tuần vừa rồi register, lướt tay trên keyboard thấy run run hix hix hix... mình có đăng ký quá sức ko nhỉ

Chia sẻ trang này