1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin 1 góc nhật ký... Nhật ký online nào...........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi iulamtruong, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. never_winter

    never_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    dớ dẩn quá, xoá nốt
    Được never_winter sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 08/10/2005
  2. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    siêu dớ dẩn và người viết nó lẩn thẩn ấy ạ chẹp chẹp chẹp... chán chả buồn chết
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui là trùi. Bị bỏ đói. Hơi ức. Nhưng chẳng sao. OL thoai. Chat chit linh tinh. Chat cùng TA. Hờ hờ chẳng hiểu sao cứ nhắc đến dog. Chán. Nhưng cũng may. Hết thời roài. Mà sao lúc nào chúng nó cứ nghĩ mình chơi bời lắm. Cứ nghĩ mình chỉ biết chơi, biết yêu. Nhầm.... Mình đang thay đổi mà. Đang ngoan. Thằng dog NL dám đặt xe. Thằng này hỏng nặng. Đek thèm ý kiến luôn.
    Tối hôm qua 1 mình trên phố. Tối thứ 7. Hơi buồn. Nhưng ko hiểu sao bây h lại thik 1 mình. Cái cảm giác ấy cũng thích. Ko thik cùng ai nữa roài. Đang thả hồn linh tinh thì gặp ngay con T. Nó gọi mà mình giật mình. Ko hiểu đứa nào. Lâu lắm ko gặp. Trông nó vẫn thế. Kêu mình khác. Ko hiểu khác ở đâu. He he he............... Nó cứ hỏi đi hỏi lại sao đi 1 mình thế này....... Cái mặt rất ngạc nhiên hiểu ko? Ha ha ha ha Chắc nó ngạc nhiên thật. Có j` đâu nhỉ?
    Sáng hôm nay rất ghét. Đang ngủ thì bị bà tổ trưởng dựng dậy tổng vệ sinh. Thật là ko hiểu nổi. Điên đến thế là cùng. Lắm chuyện. Nhìn mọi người cầm cái chổi, đưa qua đưa lại. Trông đến là làm trò. Đúng là hình thức.
    Chán
    Sao ko ai tin rằng mình đang thay đổi nhỉ? Sao ko ai tin mình đang ngoan lên? Khó tin đến vậy sao? Sao mọi người đáng ghét thế?
    Thấy D bảo hình như T bán xe roài, mua xe mới. Đúng là thằng điên. Bán xe lấy tiền ăn tiêu. Điên đến thế là cùng. Tự nhiên mình lại muốn gặp nó, đi chơi với nó. Đang cô đơn. Dễ mềm lòng lắm cơ. Nhưng mà ko có đt, nên chẳng muốn alô, mà nó alô cho mình cũng ko được. Đau em...................
    Cho nó: Cố lên...................
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hix hix em ơi. Ức chế quá em ạ. Chị bị bỏ đói. Chẳng biết làm j` khác ngoài ol. Lúc nãy thằng ex của chị nó ol. Đang chán với cả lâu lắm chị ko nói chuyện với nó. Nghĩ cũng chẳng việc j` phải thế? Cái j` qua roài sẽ qua. Cứ vào nói chuyện bt. Xem thế nào. Ai ngờ......... TS nhà nó chứ. Chị buzz nó cũng buzz. Cứ thế chẳng đứa nào chịu mở lời trước. Thằng éc. Thằng cố chấp. Nó vẫn để bụng chuyện chị đá nó...v....... Thái độ. Rất ghét. Dog. Bực quá. Tự nhiên ức chế.........
  5. never_winter

    never_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    không lẩn thẩn lắm đâu, chỉ là đặt cạnh mấy bài nhật ký của yêu lầm truồng(sai chính tả bạn ơi, chuồng xê hát chứ không phải truồng tê e rờ nhá) với cả tô xì geo thấy mấy thứ trở ngại của mình... tầm thường quá. Ước gì mình cũng viết được những dòng cảm xúc vắt ra đầy bát nước canh như của các bạn.
    Chết! Trẻ con bây giờ yêu sớm quá, chưa gì mà đã thất tình... như người lớn chúng mình các bác nhỉ
  6. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    tớ vắt ra cả dòng sông dạt dào chứ ứ phải canh nữa
    Sáng ngày ra ngồi nét, bà chị từ trên gác gọi " M ơi lên thay quần áo đi, rồi đi chơi" lớ ngớ thế nào đi thẳng vào bếp... mình già rồi thì phải.. Sướng thế hôm nay mua được đôi giày hé hé hé vụ này kể cho chị iu rùi nhỉ. Ừ quên ko kể cho chị, bi h kể chị ạ em mới được cầu hôn... há há há chuối không chịu được đây là người t2 cầu hôn em. Thằng bạn nó gọi điện từ tp. HCM mà buôn như đúng rồi ý... chẹp nó thik em nói với em bao nhiêu lần mà em cứ tưởng nó đùa, toàn vô tư trả lời là em cũng thích nó rồi cười nhăn nhở. Để người khác nói đến tai em thì em lại tin. Mình.... củ chuối thật mà nó còn chuối hơn. Hi hi hi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười hoá ra có đứa cũng trẻ con như mình
  7. never_winter

    never_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hắn đến điên mất, lại một lần nữa ngồi gõ những dòng này, không biết có lại xóa mất không, nhiều lúc hắn không còn tin tưởng cả chính mình.
    ÐÃ XÓA,CẢM ƠN
    Ngày mai, hắn sẽ... SỐNG.
    Được never_winter sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 10/10/2005
  8. never_winter

    never_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Quyết định... mai mới xóa
    Được never_winter sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 10/10/2005
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Xúc động thật. Ko ngờ có người còn nhiều nội tâm hơn mình. Ko hiểu nổi chính mình. Thế này người ta có gọi là con người đa nhân cách ko nhỉ? Khó hiểu
    Nhưng bạn ơi, bạn có nhiều suy nghĩ giống mình fết.
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 12/10/2005
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha never_winter ơi, làm j` mà cuống lên thế. Mình ko xoá bài của mình đâu. Mà ko hiểu vì sao bạn muốn xoá. Nghe hay đấy chứ. Viết ra roài mà xoá thì khác nào dẫm đạp lên công sức của mình
    Bạn cứ viết nữa đi. Đừng xoá. Ko khéo mai sau lại giống nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm......

Chia sẻ trang này