1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin bài văn về ngỳa đầu tiên đi học :">

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ngan_ngam, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Vừa xem lại mũi tên, nó chúi xuống dưới, con gái khóc trông xin xin, iu iu . Ấy cứ khóc đê!
    Em ấy mấy tuổi oài? Nếu mới qua lớp mầm hoặc chồi thì cái bài của "anh" wasabi có lẽ khó mà tiêu hóa . Còn mấy bài văn kiểu như "khóc mếu máo" rồi "cô tận tình dắt vào lớp" tớ chưa tìm thấy. Vì ở thời điểm hiện nay, những điều đó là điều không tưởng.
    Nhưng mà, đã gọi là ngày đầu đi học thì nó phải lâm li bi đát một tí chứ nhề!
    Thôi, ấy cứ xài tạm bài thơ trên vậy. Tớ với anh Gúc(gồ) lại tiếp tục ngâm kíu xem sao
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Nẫu .
  3. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    cái ngỳa xửa ngày xưa tớ đi học cũng vẫn mếu máo , thiếu tè ra quần ý chứ

Chia sẻ trang này