1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin ít kinh nghiệm Nam tiến!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Axon24, 21/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon24

    Axon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin ít kinh nghiệm Nam tiến!

    Chào cả nhà!
    Cả nhà vào giúp em vài lời khuyên với ạ!
    Em rất thích đi du lịch nhưng chưa đi xa quá 100 km khỏi Hà nội bao giờ. Hiện nay em có chút thơì gian và cũng xin được viện trợ . Em vào nhờ các bác tư vấn cho e 1 tour với ạ.
    Mục tiêu: Nam tiến
    Thời gian: 2 tuần ( tầm từ 1.8.2008)
    Tiền bạc: 5 triệu VND
    Dự định là đi 1 mình các bác ạ.

    Các bác cho em vài lời khuyên nhé! Thanks các bác!
  2. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    thì lại Huế - Đà nẵng - Hội An mà tương thôi.
    Nam tiến bạn nói thông thường được hiểu là đến Sài Gòn rồi. SG thì ngột ngạt, nhưng sẵn nhiều tụ điểm ăn chơi, thường chỉ là trạm trung chuyển để đi các nước ĐNÁ hay miền tây, các đảo phía nam... Nhưng tình hình bạn chưa đi quá HN 100km thì có thể hiểu nam tiến của bạn chỉ là tiến về phía nam, thế thì cứ xơi khúc miền trung trước. Tour Huế - ĐN -HA đi một mình cũng phải 3tr đổ lên, xăng tăng rồi nên cứ đi chơi hết tiền rồi về.
  3. Axon24

    Axon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác đã trả lời giúp!
    Nhưng tình hình là em muốn vào Sài Gòn và mục tiêu cuối cùng là thăm cô bạn ở Vũng Tàu (nhân thể).
    Mọi người cho em thêm lời khuyên nhé! Hôm nay là 21 rồi....
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội(5 triệu) - Quảng Bình(tắm biển, ăn cháo hàu) - Quảng Trị(viếng Nghĩa Trang) - Huế(thăm Thành Nội) - Đà Nẵng(tắm biển, ăn mì Quảng) - Hội An(dạo Phố cổ) - Nha Trang(tắm biển tiếp, ăn bánh Căng) - Đà Lạt(uống sữa đậu xanh, đậu nành, đậu phộng) - Sài Gòn(hít bụi) - Vũng Tàu(rủ cô bạn ra tắm biển, ăn bánh Khọt) - Sài Gòn - Hà Nội => hết 5tr.
  5. Axon24

    Axon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có kinh nghiệm đi xa bao giờ cả, nên nhờ mọi người chia sẻ ít kinh nghiệm vậy! Thanks bạn nhé
  6. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi mình cũng Nam tiến xong. Đích cuối cùng là Sài Gòn, ro mình ở lại đấy luôn. Deck phải là Sài Gòn có gì thú vị mà là mình ở lại kiếm xiến. E hèm, lan man quá, tập trung vào chuyên môn cái nhỉ.
    Bạn Axon được cái là dư dả thời gian, những 2 tuần. Nhưng theo mình đi xuyên Việt mà cầm theo có 5tr là ko ổn lắm. Mấy tháng trước mình đi có 1 tuần mà cũng đã hết gần 3tr, chưa kể là mình ko mất xiến để quay lại HN với lị xuống Vũng Tàu thăm bạn yêu. Mình nghĩ bạn nên xoay xở thêm khoảng 2tr nữa cho nó yên tâm.
    Về phương tiện di chuyển: theo mình đi băng Open bus là ngon nhất. Bạn nên chọn Sinh cafe, có giường nằm, tuy đi hơi chậm nhưng an toàn và thoải mái. Lại còn có WC trên xe, khỏi phải xin xuống để tè ngoài đường. Bạn chú ý là nên mua luôn cả tỏu HN-SG, sẽ rẻ dc một chút, nếu ko thì đến đâu mua tiếp ở đó. Các bạn Sinh cafe này rất đáng yêu, chuyên gia tính % hoa hồng. VD bạn ở Huế mà mua vé đi Hội An-Nha Trang thì thể nào cũng đắt hơn mua tại Hoi An muoi may ngan
  7. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đi Open Bus thì phải theo lịch trình của các bạn í, thông thường là: HN-Huế-Hội An-Nha Trang-Đà Lạt-Mũi Né-Sài Gòn. Tuỳ theo sở thích mà bạn có thể phân bố thời gian, mỗi nơi chừng 2 ngày. Theo mình thì Huế, Hội An, Đà Lạt thì có thể lưu lại lâu, Nha Trang nếu bạn thu xếp khéo thì cũng chỉ cần một ngày là khám phá hết thành phố biển này.
    Một số điểm tham quan:
    - Huế: Đại Nội + các thể loại lăng tẩm + Sông Hương và chùa Thiên Mụ + city tour (chợ Đông Ba, XQ Huế, trường Quốc học Huế, nhà thờ cái-quái-gì-í tớ quên rồi, cầu Trường Tiền - nhớ đi buổi tối...)
    - Hội An: bé tí, đi nửa ngày là hết. Chú ý các bạn Hội An có cái vé tham quan vô cùng complex và dở hơi. Nhưng khá đẹp, nhất là về đêm. Các điểm du lịch xung quanh đó thì rất nhiều: các thể loại bãi biển + Non Nước + Mỹ Sơn + Cù Lao Chàm.
    - Nha Trang: bạn nên đặt tour đi đảo, ko nên đi của các bạn Sinh cafe vì nghe Tây đồn là rất chán. Thường thì các bạn ấy đặt tour của Mama Linh. Thời gian 9h sáng - 4h chiều. Khoảng còn lại của ngày tùy bạn sắp xếp: Tháp Bà, tắm bùn, viện Hải dương học hoặc lang thang loanh quanh thành phố ăn hải sản (gần chỗ tháp bà có quán ngon cực)
    - Đà Lạt: chủ yếu là các địa điểm xung quanh thành phố. Có cái thác to đẹp nhất thì cách những 55km. Chuyện đặt tour đến đó là ko thể, chỉ có mỗi mình mình là ham hố. Thế nên nếu bạn muốn đi thì cách tốt nhất là thuê xe máy tự đi. Thuê xe máy ở Đà Lạt siêu rẻ, chỉ chừng 60 ngàn là đã đc một cái vi vu rồi. Thực ra là đến bất cứ nơi đâu bạn cũng nên thuê một cái mà đi, đó là cách rẻ nhất + tự do nhất để khám phá.
    - Mũi Né; Chả khuyên gì đc bạn cả vì đợt trước mình đi đến Đà Lạt thì hết xiền, phải chạy vào SG vội
    Về khách sạn: tin vào em Lonely Planet y''. Các bạn đó làm sách du lịch khá chuyên nghiệp. bạn cứ chọn con khách sạn nào rẻ nhất mà gọi điện book. Giá thông thường hồi tháng 6 tớ đi cho phòng đơn là:
    Hội An: 160k, Nha Trang: 140K, Đà Lạt: 100K (yêu các bạn Đà Lạt xế). Hết
  8. Axon24

    Axon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn số liên hệ đặt phòng ở 1 điểm nào đó không thì ghi cho mình với! Thanks nhiều!

Chia sẻ trang này