1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin mảnh đất giữa đồi sắn làm nhà kho chứa truyện nhá! ^_^ (Mục lục trang 1 ạ!) Truyện mới: C

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 17/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    [green]Dạ, bác buồn thì cứ cười. Những người có khả năng cười trên mọi chất liệu như bác là hiếm lém đấy ạ. Cơ mờ truyện thì vẫn hok phải truyện cười! [/green
    [/quote]
    Em cứ tưởng chuyện đọc mà buồn cười thì là chuyện cười...... thế chuyện ở đây đọc xong buồn cười, cười......... là chuyện gì ah???............
    Nốt phát này.......ko spam nữa
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 17/07/2007
  2. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưởng chuyện đọc mà buồn cười thì là chuyện cười...... thế chuyện ở đây đọc xong buồn cười, cười......... là chuyện gì ah???............
    Nốt phát này.......ko spam nữa
    [/quote]

    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 17/07/2007
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Họ chỉ là những người đi xe bus, không xuống bến này thì sẽ xuống bến sau
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Love letter to my Honey!
    == Em vô cùng yêu quý của anh! Như vậy là Việt Nam thân yêu của chúng ta đã trở thành 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất Châu Á rồi đấy! Có thể Banki Moon là sự thay thế không hoàn hảo lắm cho Kofi Anan ở vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nhưng em hãy cứ tin rằng cuộc đảo chính lật đổ Thaksin Sinwat sẽ chẳng ảnh hưởng đến Tình yêu của Anh dành cho Em đâu! Và em có biết không? Chủ nghĩa Xã hội ở Đông Âu có thể sụp đổ, Juventus hùng mạnh nhất thế giới có thể phải xuống hạng Serie B, thuyết biện chứng của Hegel còn có thể bị Raimund Popper phản bác... Nhưng Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn và không gì phủ định được, phải không em?
    == Anh thấy vui lắm em ạ! Vui vì Tevez đã sang đầu quân cho MU, vui vì Henry đến Barca đá cặp với Etoo, rất vui khi thấy mấy chú Vùng Vịnh choảng nhau vì sự sống còn của ĐT VN. Anh cũng thấy rất xúc động! Xúc động bởi hôm nay là ngày truyền thống Việt ?" Lào; một tình anh em vô cùng đặc biệt. Anh thấy khâm phục bởi Mỹ dù có hùng mạnh, có Chiến tranh lạnh hàng chục năm qua vẫn không làm gì nổi ông già Fidel bất tử. Và anh cũng vô cùng sảng khoái khi vừa được xem Steve Vai huyền thoại chơi đàn bằng...lưỡi! Những cảm xúc ấy, những tâm trạng xao xuyến ấy giống hệt như cảm giác được em yêu thương! Thật hạnh phúc, xúc động và tự hào!
    == Em ơi! Em có biết Zizou bắt đầu trở thành 1 trong những huyền thoại vĩ đại nhất của Túc cầu Thế giới là khi nào không? Từ khi anh ấy sang Juventus em yêu ạ. Anh ấy vĩ đại bởi ở Juve anh ấy có tất cả, và chắc em cũng biết Zizou gắn bó với Juve bằng số áo 21! Con số ấy thật đặc biệt, em yêu nhỉ? Nó cũng là cái tuổi mà em bắt đầu yêu anh đấy. Cũng tuyệt vời và lung linh như những pha bóng ma thuật của Zizou. Với anh, em còn tuyệt vời hơn Zidane gấp vạn lần!
    == Dịch cúm gia cầm đã nhen nhóm trở lại, nhưng hãy cứ yên tâm em yêu ạ, nó sẽ không ảnh hưởng đến ?oblue chip? đâu, bằng chứng là Vn ?" Index đã tái lập ngưỡng 1.000 điểm ngay sau đợt khớp lệnh thứ 2. Cái dịch cúm chết tiệt ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc Youtube đang là web hot nhất trên Internet; nó lại càng không ảnh hưởng đến việc Hồ Hoài Anh & Lưu Hương Giang hát nhạc Rock (!)...Thế thì cái dịch cúm dở hơi ấy làm sao có thể làm lung lay tình yêu của chúng ta được, em nhỉ?!
    Vậy thì, với tất cả các lý do (tạm thời) trên, Anh tuyên bố:
    1- Anh sẽ thôi yêu em khi ĐTVN mình vô địch Copa America, Khi nào Việt Nam chưa vô địch Giải Bóng đá Nam Mỹ này thì anh sẽ còn yêu em!
    2- Em sẽ không được phép yêu 1 Boy (or Man) nào khác ngoài anh, bởi chỉ có yêu anh thì em mới không bị....nhiễm cúm gia cầm!
    3- Chúng ta không thể không yêu nhau, bởi nếu không yêu, chúng ta đã đi ngược lại học thuyết của Marx về 1 chế độ xã hội không giai cấp (phủ định của phủ định tức là khẳng định). Em không yêu anh, anh sẽ không yêu cái mà mà em không yêu, tức là anh đã phủ định cái không yêu của em ---> Anh yêu Em. Anh không yêu em ắt em cũng sẽ ko yêu cái mà anh không yêu---> Em yêu Anh. Đấy, không yêu nhau nó cũng phức tạp và đau đầu lắm đấy... Như thế thì làm sao chúng ta lại không yêu nhau đc, em nhỉ?!
    Chốt hạ: ANH YÊU EM!
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Link down truyện Harry Poster 7 nè mọi người:
    http://rapidshare.com/files/43923051/Harry_Potter_and_the_Deathly_Hallows.rar
  6. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  7. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái truyện " Tất cả đàn ông đều đểu - Avertrenko, Arkadi " thì chỉ thấy buồn cười :K
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Để down được phải đăng kí 1 cái account. Click vào cái link nó hiện lên cái bảng, có chữ premium bên dưới í. Click vô đó và đăng nhập vào, roài down ạ!
    Là tớ được dạy word by word và cũng chỉ làm theo thoai!
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    ĐỪNG...
    ĐỪNG BAO GIỜ coi thường ước mơ của người khác.
    ĐỪNG BAO GIỜ đánh giá con người qua bề ngòai.
    ĐỪNG nên để những tranh chấp nhỏ hủy đi tình bạn vĩ đại.
    ĐỪNG trốn tránh ngày hôm qua.
    ĐỪNG nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn.
    Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, ĐỪNG nên xúc phạm người khác.
    HÃY...
    Xin HÃY sống thành thật và thật lòng khi nói câu ?oI love you?.
    Bất kể khi nào bạn nói câu xin lỗi, HÃY nhìn thẳng vào mắt đối phương.
    HÃY tin vào tiếng sét ái tình.
    Nói nhanh nhưng PHẢI suy nghĩ từ từ.
    Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, HÃY mỉm cười và hỏi: ?oTại sao bạn lại muốn biết điều đó??.
    Nếu bạn ở xa, HÃY nhín chút thời gian gọi điện cho gia đình, nếu không thể, ít nhất trong lòng cũng phải nghĩ về gia đình.
    Một khi gặp thất bại, bạn HÃY nhớ để lấy nó làm kinh nghiệm cho bản thân.
    HÃY ghi nhớ ba chữ trọng ?oTôn trọng mình, tôn trọng người khác và giữ lấy tự trọng.
    Bất luận khi nào bạn thấy mình làm sai, HÃY hết lòng bù đắp và phải nhanh chân lên. Kẻo trễ!
    HÃY kết hôn với người bạn thích trò chuyện và hiểu bạn: vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.
    HÃY nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích thử xem mình đã đạt được đến mức nào rồi.
    NÊN chấp nhận sự thay đổi, nhưng không có nghĩa là vứt bỏ quan điểm của mình.
    NÊN nhớ rằng, có một số chuyện thì nên ?oim lặng là vàng?.
    NÊN dành nhiều thời gian đọc sách, ít xem tivi lại.
    Khi cãi nhau với người yêu, HÃY giải quyết bằng lí trí chứ không phải là moi móc những chuyện đã qua ra nói.
    NÊN chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.
    NÊN cùng chia sẻ kiến thức với người khác. Đó mới là đạo vĩnh hằng.
    Khi yêu một ai đó, HÃY yêu hết lòng dù cho đó có thể sẽ khiến bạn bị tổn thương, vì đó là cách duy nhất làm cho chúng ta trở nên tòan diện.
    Ghi nhớ rằng quan hệ tốt nhất là: YÊU và CHO người khác hơn là YÊU và CẦU (cũng như YÊU CẦU) người khác.
    Dù là trong nấu ăn hay tình yêu, bạn đều PHẢI dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử.
    Và cuối cùng, HÃY gửi những thông điệp này đến cho những ai bạn yêu thương
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cây táo
    Ngày xửa ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.
    Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to :
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không còn là trẻ con, chảu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.
    - Ta rất riếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và dêm bán. Rồi cậu sẽ có tiền. Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi, Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.
    Một hôm, cậu bé ?" giờ đã là một chàng trai ?" trở lại và cây táo vui lắm :
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không ?
    - Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà. Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.
    Một ngày hè nóng nực, chàng trai ?" bây giờ đã là người cao tuổi ?" quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.
    - Hãy đến chơi với ta.
    - Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không ?
    - Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản. Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.
    - Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.
    - Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.
    - Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.
    - Cháu đã quá già rồi.
    - Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa.
    Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta ?" cây táo nói trong nước mắt.
    - Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.
    - Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta. Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.
    Cây táo chính là Cha là Mẹ của chúng ta!

Chia sẻ trang này