1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em xin một góc nhỏ, mọi người đừng để ý nha!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CaiBong, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin một góc nhỏ, mọi người đừng để ý nha!

    Viết nhật ký ở nhà thì quá nguy hiểm nhưng không thể để những năm tháng ngắn ngủi của tuổi trẻ trôi qua mà không lưu lại chút gì. Vậy xinTTVN hãy cho em một góc nhỏ để cất giữ những kỷ niệm nhỏ nhoi và bình thuờng của mình. Xin cám ơn nhiều.

    Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước,
    Nhảy xuống dòng nào cũng chết trôi.
  2. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này lớp vắng thế nhỉ?Đầu năm thì 170, bây giờ thì 100 không tới. Ngồi cuối lớp nhìn lên thấy như 108 vị La hán, lác đác có mấy đứa bàn đầu thì còn nghểnh cổ nghe chữ được chữ mất, còn ở dưới thì ôi chao ơi:Những gì trông thấy mà đau đớn lòng. Có đứa không hiểu đêm qua làm giống gì mà hôm nay vào lớp ngủ mê đến nổi...dãi rơi đầm đìa bên má, thấy mà ớn. Mà mình thì có gì tốt hơn chứ, ngáp như kẻ nghiện sái phiện. Thật là...một học kỳ= 1800000 để đổi lấy những tiết học như vầy đây. Thế thì phải kiếm chuyện để làm thôi. Chọc lưng đứa này, khều dép đứa kia một hồi thấy tỉnh ngủ hẳn. Mấy con nhỏ ngồi kế không biết đang thầm thì cái gì mà cười hí hí nghe dê quá.Cũng phải tham gia chứ....zzzzz
    Tối nay kế hoạch là đi coi ca nhạc với Điên của. Tại sao mình cứ luôn cho rằng nó còn có điều gì hay ho ẩn dưới cái vẻ bề ngoài hời hợt và tầm thường của nó nhỉ?Một thằng luôn đẩy đưa với mọi người và lẳng lơ với tất cả những đứa con gái mà nó quen.Hay là mình cũng đang "điên của" như hắn. Nhưng mà "điên của" là gì mà nó cứ lải nhải hoài vậy ta?Ta chán ta quá ta ơi.
    Được CaiBong sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 11/10/2003
  3. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm cái gì thế này nhỉ. Người miền Trung, sống ở Sài Gòn...tại sao lại viết nhật ký bằng âm hưởng Bắc bộ chứ.? Điên quá!
  4. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  5. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha, hôm nay mình cười đến ngoạc mồm mất thôi. Thật là một ngày tuyệt tuyệt tuyệt vời vời vời!!!!Ôi, sáng ra thi AV, mọi việc suôn sẻ. Về nhà mở party với 7 con vịt bầu và một thằng vịt đực. 6 lít bia uống giải khát cùng với dàn máy, dance tung tóe> vui không thể tưởng được. Lần đầu tiên trong đời mới có một bữa ra trò như thế. Nhưng cũng là lần đầu tiên mình thấy hết bộ mặt của thằng "Điên của". Một thằng dâm tặc, lẳng lơ và lợi dụng không thể tưởng. Ta nghĩ ta nên chấm dứt gặp mặt nó đi là vừa...chỉ tội cho những con đang bị nó quay như dế....
    Nhưng hôm nay có một chuyện mà ta rất vui. Công lớn nhất có lẽ thuộc về thằng bạn chí cốt của ta. Hihihi,. cái thằng quả là lợi hại, đi giờ nào không đi lại đi đúng lúc ta qua kiếm hắn. Không có hắn tất nhiên cái đầu thông minh của ta nghĩ ngay đến việc nhờ anh ý của ta chở ta đi tìm hắn(anh ý của ta và ta chưa bao giờ đi chung, bởi vì...ta yêu mà anh đâu có hay)Thằng bạn lợi hại vẫn đúng là thằng bạn lợi hại, anh ý đèo tao đi khắp những chốn mà nó thường hay lê la, vậy mà cũng không thấy nó. Thankssss mày nhiều lắm VInh ơiiiiiii!!!!!thế là cái đầu thông minh của ta lập tức rủ anh đi ăn cơm. Hí hí giả vờ chạy khắp nơi tìm chỗ nhưng thật sự ta chỉ đang muốn đi dạo với anh thôi.Anh quả là dễ thương. Tâm sự cho ta nghe anh thích nhạc Hoa và chó xù(ặc ặc) trừ khoản này ra, tao vẫn thấy anh dễ thương chi lạ.Mai ta sẽ nã tiền bà chị yêu quí để đăng ký học anh văn chung chỗ với anh. Ôi, thằng bạn! Một lần nữa tao cám ơn mày vì đã trốn biệt ở đâu đó chiều nay.Cám ơn Chúa đã giúp con không làm cái trò nào vô duyên trong lần đầu tiên này.Một ngày quá tuyệt vời! Tình yêu muôn năm!
    Đừng chạy qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi không những không biết mình đang ở đâu mà còn quên mất mình đang định đi đâu.
    Yêu một người nên nhớ nhiều người!!!!
  6. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vừa online đã gặp bienđong1978, vẫn không ngừng than vãn về nỗi đau mất người yêu. Hắn nói :
    biendong1978: mot ngay minh song cung la mai mai
    Rồi vẫn như mọi lần, day dứt về Sài Gòn với một bóng hồng đã quay lưng với hắn 4 năm trước. Một gã quá chung thuỷ và uỷ mỵ
    biendong1978: mai me say nhung lau dai tren cat
    biendong1978: de mot dot thuy trieu cuon phang tat ca
    biendong1978: nhung thinh gia trung thanh nghe bien hat
    biendong1978: lai bi dap vui qua lop lop song so
    ý tưởng tạm được nhưng còn phạm lỗi chính tả(hì hì).....
    Đã một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, lão vẫn không ngừng than vãn.....
    Chán quá! Vào tTim thôi.
    Đừng chạy qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi không những không biết mình đang ở đâu mà còn quên mất mình đang định đi đâu.
    Yêu một người nên nhớ nhiều người!!!!
  7. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lâu quá rồi mới dở cuốn nhật ký mốc meo này ra. Tội nghiệp quá ta ơi. Cứ lo chatchit hoài nên quên mất mày Nhật ký ạ. Thời gian nhanh thật, mới đó mà cái thằng "Dâm tặc" mà mình chửi rủa rất kinh đã trở thành một người bạn. Nhanh thật, sắp phải xa hắn vì hắn fải chia bài trên StarCruse. Nhanh thật, sắp tới Tết rồi. Nhưng đối với mình, sao mà thấy nặng nề thế.
    Lên mạng thì 10 người hết 9 người than buồn. Cũng dễ hiểu thôi, cuối năm rồi ai cũng có cảm giác này hết. Ôi ôi, bao nhiêu chuyện muốn nói bay đâu sạch hết trơn rồi. Thôi để chiều tiếp!
    Đừng chạy qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi không những không biết mình đang ở đâu mà còn quên mất mình đang định đi đâu.
    Yêu một người nên nhớ nhiều người!!!!
  8. CaiBong

    CaiBong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sang nay em thuc day. Nam 1 chut de lang nghe cai lanh lanh rat la cua mua dong hiem thay o Sai Gon....

Chia sẻ trang này