1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em ý kiến, gì cũng đc !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cho em ý kiến, gì cũng đc !!!!!

    Chính ra em đã post bài này trong topic " chia tay bạn gái thế nào " rồi, nhưng em muốn hỏi ý kiến các bác, xem có thể đi tiếp hay quay đầu 1 mạch luôn.
    Em xin kể chuyện của em thế này, coi như thêm vào box này.Em yêu đc 4 năm rôi. Yêu từ hồi chắt chiu 10k để đi với nhau cơ, em lúc đó 19, ex 17.
    Ex ôn thi ở Cửa Bắc, nên đó 1k gửi 2xe, xong rồi đi bộ, chẳng hiểu có phải trẻ con không mà đi bộ đc xa lắm, cứ loanh quanh chợ đêm Bờ hồ rồi vòng ra Cửa Bắc lấy xe về thôi.Yêu như thế thôi, lạ lùng và ngốc nghếch, nhưng nghĩ lại thấy lãng mạn.Lần yêu là 30-4-2004, ex nhất quyết đi cùng em với cái xe thủng lốp như các tình yêu xe đạp khác, 11h30 đêm ko về, em thấy cảm xúc kỳ lạ ( nói ra nhiều người cười chứ em và ex hồi đó ngoan lắm chẳng đi quá 9h bao h ). Rồi yêu, rồi xa 3 tháng cho ex thi, thực tế buồn là Ex trượt. Động viên nhiều lắm, đi học đc trung cấp. Ở đời chẳng ai biết chữ ngờ, học năm đầu ở đó, ex đi dạy thêm ( nhà nghèo lắm ), em ko có xe máy lúc đó, đạp xe đạp đi mượn cái xe chở đc 2 người ( em đi cuốc các bác ah ), đến đèo em đi dạy, rồi chở về, lại đạp xe trả bạn rồi về nhà, cứ thế 2 tháng liên, có ngày em đi về nhà với vận tốc 35km/h ( vì vượt qua 1 thằng xe máy đi 30 ).Khổ với nhau nhiều, nhưng có lúc cãi nhau, ex theo 1 thằng cùng lớp và bảo là em ko chăm lo đc, em biết ex cực yếu đuối, em chỉ chạy theo đc hết sức lúc đó thôi. ex theo hắn nhiều nơi lắm, em lúc đó mất cảm giác, muốn giữ như trẻ con thôi, t/c lúc đó chắc hết mất, nghĩ lại thấy ngu ngu vì ko chấm dứt lúc đó. Quyết định đưa ra sau khi đc anh em bạn bè tư vấn là fang fập , lúc đó đúng là điên mới theo, mà lại điên thật. Chẳng đẹp như người ta nghĩ , làm vì giữ thôi. Giữ thêm 1 năm, nhưng t/c em chết dần, lười biếng hơn, ko được như xưa, ex khó tính hơn, nhưng đi làm sớm hơn em, đk tốt chiều em lại.
    Vẫn chia tay thôi, t/c của em cạn rồi, em nguyền rủa mình đã làm thế với ex. Nhưng nếu ko dứt ra, em và ex sau này sẽ ra sao, ko biết đc. Em đang thi trả nợ để học xong, em cần yên ổn, em ko làm theo ai đc nữa. Em thua, chấp nhận hèn nhát và rút lui thôi.
    P/S: em xin tự nhận là cũng ko đủ dũng cảm như 1 thằng hèn...Buồn
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Giờ thằng nào chả thế
  3. thanhlinh213

    thanhlinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    dù j mọi chuyện cũng qua rồi mà , ấy cũng đã có sự lựa chọn rồi nên đừng lăn tăn nữa , cũng đừng dằn vặt mình nữa , bjờ chỉ còn mình ấy và cố gắng hết sức cho bản thân thôi , còn tương lai nữa, và rồi ấy sẽ gặp được ng khác , ng khiến ấy yêu thương thực sự và ấy sẽ lại hạnh phúc . chỉ là vấn đề time thôi ,
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Công việc của her bây h ko tốt lắm...dễ dàng nhưng nhàm chán, lương thì đủ ăn cơm thôi. Muốn giúp đổi vc, nhưng chắc phải ngầm thôi. Bây h thậm chí nói chuyện cũng khó.
    @ bác dnsonv : em công nhận, tại sao mình biết mà vẫn đi vào nhỉ...ko rõ đc chính ta
  5. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chú có mới quen em nào khác ko?
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu lắm. Nếu mới thì có, toàn bạn mới, vì rớt ca, xuống đây quen cung khá, đi show rock về quen thêm vài mạng, toàn bạn bè cả thôi, em chẳng có cái gì để mà thích....đến em còn chẳng đủ cảm xúc nữa là ...
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình bác này hay thật
    có bác nào bảo ở trên là rồi chủ topic sẽ tìm đc mà mình sẽ người yêu thật sự, nhưng em nghĩ là khó lắm, chắc chả yêu đc nhiệt thành như thế nữa đc đâu tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất rồi, dồn hết cả tình cảm vào rồi mà, yêu trong sáng, nhiệt thành.
    thôi thì chuyện đã vậy, dằn lòng mà sống tiếp, sau này tìm đc em nào tốt, có nghĩa có tình, có chút hiểu biết là đc rồi gái ngu, yếu đuối là thì sợ lắm!
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Lại rock rit, khổ Nhẩm nhẩm thì chú chắc cũng 23 rồi. Nên biết nghĩ và tập suy nghĩ.
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hết thời điên cuồng rồi, h cái gì cũng bth thôi. Suy nghĩ thiết thực nhất bây h là học tốt nghiệp , đi làm. Cố gắng quằn quại với phụ thân ít thôi, các cụ khổ nhiều rồi. Có điều vẫn thương her nên mới hỏi thế. Dù sao cũng đã đi rồi....
    P/S : hôm nay lại bị điên rồi....

Chia sẻ trang này