1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em ý kiến về việc bao vây thành có địch với ah !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 06/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Cho em ý kiến về việc bao vây thành có địch với ah !!!!

    Tình hình thế này ạ.

    Bên kia : Thành này có địch, sinh năm 1991, địch cũng thế luôn. Đã bị chiếm đóng được hơn 2 năm. Quân địch trong thành thì không tinh nhuệ lắm, cờ bạc, gái gú, bóng bánh đủ cả, kém nhiều thứ khác. Nhưng cái " thành " này lụy tình và trung thành tới mức khó hiểu . Mặc dù " thành " cũng suy xét và biết rằng không lâu dài được, đã từng nhiều lần kể em về địch. Bản lĩnh của " thành " cũng không kém lắm, chỉ có điều vẫn là con gái mềm lòng trước hứa hẹn. Không rõ lý do ( theo em thì " thành " xinh kín đáo ), nhưng " thành " này bị tấn công rất nhiều, đủ các thể loại, địch giữ được " thành " là do " thành " chẳng đổ thằng nào cả, 1 dạng love điển hình.

    Bên em : Chưa bao giờ em muốn tấn công cái gì có địch cả và vì thế em với " thành " rất bình thường. Quen nhau tình cờ cách đây tầm 5 tháng. Bây giờ thì cả 2 " nghiện " nói chuyện với nhau, ngày nào mà không biết tí tin tức gì về nhau thì chắc là chưa đi ngủ . Động cơ như thế nào thì em không rõ và cũng không muốn rõ, nhưng em muốn tiếp như thế, có cảm giác thích thích .

    Mục tiêu : Thẳng thắn là em thích thế này và muốn có mục đích chứ không phải tán tỉnh. Thật thà mà nói, em chẳng muốn mất " thành " này đâu, nhưng em không thể tấn công? Bác nào có hướng đi tiếp theo cho em không ạ??? em xin cảm ơn trước !!!

    Lần này em xin thề là em rất nghiêm túc đấy ạ !!!
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Thành dù có trung thành với bọn "quan quân" trong đó thế nào, thì cũng ko thể bế quan tỏa cảng được. Cổng thành vẫn cứ phải mở để cho dân trong thành ra ngoài kiếm ăn. Đó là cơ hội cho gián điệp vào. Trước là thăm dò tình hình địch. Sau là ly gián quân địch. Tiếp theo là cho quân ta trà trộn vào quân địch, kiểm soát các cửa ngõ quan trọng. Cuối cùng là lựa thời cơ tốt mà đánh úp. Tuyệt đối ko đánh công khai ngay từ đầu
    Chi tiết, nên tham khảo chương "Đánh đồn có địch" của Aza
  3. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    mệt với chú này quá nhỉ
    chú cứ thành với chả địch
    mà chú dùng từ toàn sai
    trong thành rồi thì thằng cu 91 kia làm sao coi là địch dc nữa
    chú đang công thành, thằng kia nó đang làm chủ thành
    chú mới là địch đấy
    bây h chú cứ thế mà tiến thôi
    còn em nó có ý ngăn chặn thì kệ miẹ e nó
    chú cứ nói câu này " a mặc kệ, nhg a phải đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc của a, làm đàn ông mà ngay cả ng mình yêu cũng ko có dc thì a còn làm dc việc j nữa "
    a như chú nhiều rồi, vụ này chú theo dẫn dắt của a sẽ đi đến thắng lợi
    GL
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chưa đọc kỹ nhưng đồng chí lại có em mới à ? Sao đồng chí tìm được lắm mối thế ????
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi !! Em không thể tấn công mà. Em chỉ hỏi nếu cứ tiếp vây hãm thì nên làm như thế nào để bén rễ ở đây. Em chờ cũng được mà !!!
  6. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ở trong trường hợp giống bạn chủ topic...
    Cô nàng yêu thằng kia mà chung thủy 1 cách khó hiểu, dù bố mẹ cô ấy ko ưa gì thằng kia và ngược lại... Mà chính cô ấy cũng nhận xét thằng đó thiếu ý chí, thiếu quyết tâm, 27-28 tuổi mà để bố mẹ chăm lo cho như hồi năm thứ 1... blah... blah...
    Còn mình và cô ấy cứ như thể sinh ra là dành cho nhau, hợp nhau kinh khủng, đi chơi nhiều, có lần còn trốn nhà đi chơi lúc 2 rưỡi sáng, đi đến 5 rưỡi, lòng vòng ngắm phố phường... Cô ấy sang nhà mình chơi cũng nhiều, còn vô tư ngủ trên giường mình, mình nằm vuông góc với cô ấy, đầu chạm đầu, vẫn cứ như ko có gì...
    Nhưng khác ở chỗ vì mình dốt nên mình nhỡ nói ra tình cảm (em nó phải giấu tình yêu của em nó nên khi mình biết em nó đã có ng yêu thì đã muộn)..
    Xong mình kệ mẹ, mình cứ chơi cùng, cứ chém gió, và cứ thể hiện tình cảm.
    Rồi một ngày mình viết entry kêu là yêu đương cô ấy này nọ, cô ấy bảo mình ko đc fép viết thế dù biết đó là cảm xúc thât của mình... blah blah... và rồi đã cách li mình. (đoán thế, vì nhắn 1 vài SMS kể chuyện linh tinh mà ko thấy nhắn lại)
    Mình có 1 sư phụ, là 1 cao thủ cưa gái trên này, giờ đã rửa tay gác kiếm, chỉ bảo cho... Nhưng mình tư chất ngu xuẩn, ko hấp thụ được hết những gì người nói cho mình...
    Chán quá... Giờ cũng rối tung đầu óc lên mất... :((
  7. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Mình có post một bài hỏi về trường hợp đặc biệt này mà không bác nào tư vấn cả, em đành post lại vậy, các bác ráng giúp em nha.
    Số em có duyên với mai mối hay sao mà toàn mấy đứa bạn nó nhờ tư vấn (mặc dù bản thân cũng chưa xong)
    Số là trai (đang ở trong Nam) có quen qua mạng FB một cô gái (đang ở HN) và đồn cũng đã có địch.
    Tình hình địch ?" đang ở xa đồn, ở SG cùng với trai. Địch chỉ mới có đồn hơn hai tháng và địch chỉ có ghé thăm đồn được 2 lần do căn cứ của địch ở trong SG.
    Tình hình đồn ?" đang có trục trặc với địch.
    Trai có biểu hiện thích cô gái này rồi vì qua nhắn tin và chat cùng với việc trao đổi về kỹ năng Photoshop.
    Trai mới tỏ ý là muốn cưa với em.
    Em thì mù tịt tình huống này vì trai và địch đều cách xa đồn cả ngàn cây số đường chim bay.
    Em muốn nhờ các bác tư vấn cho trai vài cách nha.
  8. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Chốt thật nhanh. Tức là tạo ra đột biến ấy..
    Nói cho vuông là thế này. Xách một con mèo lên sân thượng. Đẩy nó ra khỏi bờ tường nó sẽ sẽ đẩy lại, bấu víu. Còn kéo nó vào nó lại thích nhảy xuống . Bố mẹ nào càng ngăn cấm, con cái lại thích làm liều. Bố mẹ nào cho con cái làm liều nó lại khuôn khổ.
    Giờ chú chả cần quan tâm làm gì giũ nó cho anh. Nếu nó bấu víu chứ thì tốt. Không có thì dẹp
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Toàn các bác tình cảnh khó khăn nhề
    Tư vấn cho các bác 1 chữ : Duyên
    Chấm hết.
    Không có ngộ tính hay năng khiếu mà tiêu chuẩn thì cũng cao, bố khỉ, thế thì chịu
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, em đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với cô gái này. Cuối cùng đã đi đến quyết định. Có lẽ lần này cũng như các lần khác :).

Chia sẻ trang này