1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em ý kiến về việc bao vây thành có địch với ah !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sillydonkey, 06/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thế đã khóa topic được chưa?
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác khóa hộ em với ạ !!!
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Update tình hình chia sẻ 1 chút thôi ạ ! 8-3, quân địch đi rượu say, vứt gái chỏng chơ đi học. Bỗng nhiên em rồ lên vác hoa + quà đi tặng gái. Xong rồi hộ tống về ( nhà gái tận Sài Đồng ). Bố gái đi làm xa suốt nhà có 3 mẹ con, chị đi lấy chồng, thế là hôm này 8-3 gái rủ em vào nhà chơi ăn quà 8-3 của bố gửi về . Cũng nói chuyện, rồi đi nấu mì cho gái, kết cục thì em vẫn chẳng biết lên như thế nào ??? hồ sơ này khó tìm ra lối thoát quá
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hê, tình hình thế này thì bác còn si dữ lắm, chưa F5 được đâu.
    Địch đã bắt đầu có dấu hiệu ngủ quên trên chiến thắng, nếu bác đủ tiềm
    lực, thì cứ tiếp tục các biện pháp dân vận. Cáo cũng kô hòan tòan ác cảm
    với bác đâu, trong trường hợp này, điều đó có lợi.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thế tình trạng là lại đưa lên giường, hai đứa nằm cạnh nhau, em vuốt tóc gái v.v... mà cuối cùng em hỏi gái đã quên được thằng kia chưa, gái im lặng v.v...
    Phỏng?
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Có khi nó nghiện thằng kia rồi nên ko bỏ được ấy chứ. ( cười bí hiểm)
    PS: nghiện gì thì chủ topic tự nghĩ nhé.
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Bác này khuyên chuẩn đấy
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Chưa có đoạn lên giường đâu ạ, mà có làm như bác nói có sao đâu . Mà chúng nó đã bỏ nhau quái đâu mà quên với nhớ . Chỉ là không biết giờ nên như thế nào tiếp thôi.
    P/S : em ấy với chú kia đã như thế nào thì em cũng biết hết rồi, chỉ là nó không ảnh hưởng đến việc này thôi
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi. Cho em tị kế nào với ah. Sao mà khó quá
  10. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Bỏ ngay kiểu đánh đồn có địch đi nhé
    Em nà em cũng đang ở trong tình trạng phòng thủ cao độ vì có quá nhiều địch tiến đánh ( không phải chỉ 1 ) , nên tâm trạng rất đồng cảm với quân địch kia của bác

Chia sẻ trang này