1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho em ý kiến với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thit_luoc, 17/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Con cáo của chú bình thường thôi ,dựa vào những gì chú kể , anh thấy chú cũng chưa phạm sai lầm gì . Việc cáo nó nắn gân chú bằng những câu hỏi như trên là rất thường xảy ra . Chú nên đề phòng , đừng tưởng bở mà đi khai thì hỏng .

    Hiện tại tiến triển của cả 2 đang rất tốt . Bây giờ thế này : chú vứt cái điện thoại đi , chờ cuối tuần rút đt ra gạ nó đi chơi , đi ăn , lúc đó tha hồ tâm sự , chém gió , rất ăn điểm . Tiếp tục tán qua đt chừng 1 tháng nữa chú sẽ là thằng bạn tốt / anh zai của gái .

    Good luck!
  2. thit_luoc

    thit_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bác sh nói đúng.
    nhưng mà đợi em thực hiện được xong các bước thì lai có thàng khác hớt tay trên rồi.
    khó nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em vừa đi tập thể duc về.đọc bài của bac sh và namtuoc. hạ quyết tâm.tối nay đế gân chỗ cáo trọ, ngồi quán nước rùi gọi nó ra nói phét. chúc em may măn đi các bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đi luôn hôm nay vì tối t6, t7, cn em bận mất rồi
  3. thit_luoc

    thit_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em xin update tình hình của em:
    mấy hôm vừa rồi bận quá nên chiều qua mới rủ cáo uống nước.
    em xin trình bày chi tiết để các bác nhận xét cho chuẩn
    khoảng gần 5h chiều qua em gọi cho cáo 2 cuộc cho cáo nhưng ko thấy bắt máy, em cũng ko để lại lời nhắn gì (quan tâm thì gọi lại, ko thì thôi). khoang 20' sau thi cáo gọi lại.
    em: t có chút việc sắp đi qua chỗ cậu, khoảng 15' nữa cậu ra mình uống nước nhé.
    cao:(em ko nhớ rõ là nói cái gì, túm lại là đồng y')
    cuộc điện kéo dài khoảng 50s.
    khoảng 20' sau em đến chỗ hẹn ngồi uống nước rùi tút điện thoại gọi cho cáo.
    2 đứa nói nhiều chuyện, có mấy điểm đáng chú ý như sau:
    1. cáo bảo mấy đứa cùng phòng có người yêu hết rồi mà nó chưa có nên buồn.mấy đứa cùng phòng đi chơi nó ở nhà 1 mình buồn, toàn đi chơi với mấy đứa con gái đôc thân.hôm 14/2 thì gọi điện tâm sự với mấy đứa con gái độc thân rùi đi ngủ sớm. em ậm ừ ko nhận xét gì.
    2. em lỡ kể có đứa bạn dạy cho em câu tiếng pháp ý nghĩa tương đương với câu "i love you". cáo hỏi câu đó có nghĩa là gì nhưng em ko nói và bảo cáo tự tìm hiểu. cáo bảo để mai hỏi đứa bạn học giỏi nhất tiếng pháp.
    3. cáo kể trong lớp có anh lớp trưởng( sn 88, đi bộ đội về rùi) có ý thích cáo nhưng cáo ko thích, hay làm phiền cáo. nhưng bạn cáo cứ gán ghép. thế là em mới nói tốt cho anh bộ đội kia này nọ, ko vùi dập này nọ( tình hình khéo ông bộ đội kia gặp em lại mời em trà đá cũng nên).rùi lúc 2 đứa đi ăn cáo bảo ko thích bộ đội, còn nói anh bộ đội kia nhà ở xa quá.
    4. cáo bảo chỉ thích tâm sự với con trai, ko tâm sự với con gái vì con gái hay buôn dưa lê, lại kể vơí người khác, và cáo bảo cáo cũng có tính ấy. em mới bảo may mà cáo có tính ấy ko thì ko phải là con gái.cáo cười.
    5. lúc đó cũng khoảng 6h rùi em bảo em đói rùi rủ cáo đi ăn, cáo nói cái gì đấy em ko quan tâm( đồng ý đi rùi nhưng con nói vài câu khách sáo), em đứng dậy trả tiền rùi dắt xe đi luôn.
    6. vào quán ăn cáo kể dạo trước về quê cố tình để quên điện thoại ở nhà( dùng 2 số, bỏ số theo cáo là quan trọng số 2 ở nhà, cáo cho em biết số này), để mấy người có ý tán cáo gọị ko thấy trả lời sẽ chán ko làm phiền nữa, nếu còn gọi lại sau mấy ngày đó thì mới nói chuyện tiếp, cáo còn bảo đứa em nghe máy bảo rằng chị L lên hà nội bỏ quên máy ở nhà (dạo trước em gọi thi dính vậy, sau cáo chủ động gọi cho em như em đã kể ở đầu top). đi ăn phở em biết chắc cáo còn đói ( em cũng vậy), xong rùi em đưa cáo về nhà, ngồi trên xe em có gài trước 1 vụ đi chơi tối, cáo bảo sợ em đi với cáo lần 2 sẽ chán, em bảo ko nói nhiều, đồng ý rồi nhá. cáo cũng ko nói gì.
    hết.
    quên, hôm nay em chưa nắm tay được, lúc vào quán ăn có cơ hội cầm tay em nó dắt vào mà ko cầm(tiếc quá)
    các bác phán đoán xem tình hình thế nào, chỉ ra sai lầm của em với để em rút kinh nghiệm và cho em xin kế hoạch lần đi chơi sau với. nên rủ cáo đi chơi tối hay ngày trước. nếu đi thì nên đi đâu, em cũng ko biết ở hà nội có chỗ nào chơi cả.
    kính các bác; suny_boy(đã bị khóa nick), sh, neubiettruoc,namtuocbngdem,cong050. em mới vào cốc, đọc dược mấy cái top nên cũng ko biết nhiều cao thủ, bác nào ẩn danh ghé qua top mà có ý kiến gì thì cho em mấy câu nhé.
    mong tin từ cá bác.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Uh, thấy cũng khả quan. Mà chị bảo chú này, chú đừng có nắm tay nắm chân con gái nhà ng` ta lộ liễu. Chú phải vờ như vô tình thôi. Kiểu như chú với em nó sang đường, chú giả vờ kéo tay để tránh xe cộ hay giục đi cho nhanh hơn chẳng hạn. Hoặc rủ em nó đi xem phim rồi ngồi san sát 1 tí, hoặc cáo đang cho tay vào bao dựng bắp rang thì chú cũng cho vào -> chạm. Chỉ vô tình, phớt thôi nhé, đừng có giật lấy tay con nhà ng` ta. Thế thì mới "cố tình gây thương nhớ" mà làm như vô tội đc. Got it?
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ca này có vẻ triển vọng, gái đèn xanh cho chú hẳn hoi rồi đấy.
    Bận sau đi chơi đừng có trà đá trà chanh ji nữa, chuyển sang đi xem phim, đi dạo ,cầm được tay em nó rồi về up tiếp.

Chia sẻ trang này