1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chờ em !!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Hades_Alone, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sến quá đấy bạn thân mến ạ.Hic are you crazy???
    To tigerfỉe:Ai bảo bạn Ngọc Sơn hát nhạc vàng???
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ đây là bài hát của ca sĩ mới toanh lê trung hiếu chứ nhạc vàng với boyband gì... lời ca hơi sến nhưng nghe cũng tạm ổn ....."người đừng xa em đừng đi về nơi hạnh phúc hoang đường "

    ....I will never know myself..
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu rồi có khác....
    "Con đường em về ban trưa
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
    Tuổi em vừa tròn mười bảy
    Tóc em vừa chấm ngang vai..."
  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    hic hic....chị chả biết bài này của lão nào sáng tác cả, chỉ nhớ là đã từng nghe một boybnad nào đó hát rồi, nghe như cải lương ý...hi c hic...
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    thế thì bà chị nhầm rồi... mấy thể loại nhạc này chỉ có ai thất tình mới nghe đượcthui...

    ....I will never know myself..
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oài đúng là bài hát gì mà sến ko chịu được thế mà cũng là bài hát được.Câu thì lủng củng chẳng ra đâu vào đâu,nghe thì sến nặng nhạc vàng cũng chào thua.Đúng là chỉ hợp cho nhưng ai thất tình mức độ cao nhất.Hehhehhê
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác có bài hát này mà ngừoi đang vui , đang thoải mái như em nghe ko he h he Đang vui thì mới có thể post đc nhiều bài và có ý nghĩa như thế này chứ he he he ( đang câu bài thì có ) he he he
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  8. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trong cơn mơ mình tôi chợt nhớ đến người , ngày xưa 2 đứa nguyện cầu, sẽ muôn đời, mình mãi có nhau! Người đã nói những lời nói đầy ngọt ngào mà nay xa cách nghìn trùng không quay về mình ta với ta. Giờ đâu còn những tháng ngày mà ta đã trao hết ân tình người lại bỏ ta, tìm vui kiếp khác. Sao em quên đi lời hứa năm nào mà ta đã trao, và ta sẽ không bao giờ xa, tình là quá khứ hư vô mãi mãi!!!
    Chỉ còn nỗi đau, năm tháng không bao giờ phai, cuộc sống đó sẽ không ngày mai, tình yêu nay chỉ là mơ bóng dáng người còn đâu. Người xa , mãi xa quên nhanh đời ta, cuộc sống mới tràn đầy hạnh phúc, đón chờ, tình yêu đó giờ đã phai tàn!
    Hades4ever!!!

Chia sẻ trang này