1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~Chợ giời - Hội quán dưa lê - Mời mọi người đến tham dự LỄ THU HOA VÀ QUÀ của SS tại tầng 4 cafe F

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cứ liệu hồn!!!!!!
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới đọc được cái bài viết này. Công nhận trình độ văn chương của member box PT cao thật! Đáng phục!
    Đã mất công tường thuật hay bình luận gì thì cũng đừng để những người ngoài cuộc nhìn sự việc theo một góc độ khác!
    Thất vọng
    @ muội: Sor!
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nói những gì mắt thấy tai nghe thôi, còn người đọc hiểu theo góc độ nào thì em làm sao kiểm soát hết được. Chỉ tiếc là đoạn sau máy ảnh hết pin nên em thành nói có sách còn mách thì không có chứng .
    Được annonymous sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 22/01/2006
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Cụ lí Hatxxihoi bộc bạch:
    Cụ Lý: Anh ạ, Cụ thấy thật là hú vía!J: Bẩm cụ! Sao thế ạ?Cụ Lý: Từ bié đến nhớn cụ chưa thế bao giờ!J: Bẩm, nhưng mà là cái gì thế ạ?Cụ lý: Thì tim chứ còn gì!J: Bẩm cụ, Tim?Cụ lý: Tất nhiên rồi! Nhà anh chửa yêu bao giờ à?J: Bẩm cụ! Cái ấy nhà con chỉ nghe thấy, chưa nhìn thấy và chưa sờ thấy vao giờ. Con cứ nghĩ chắc do phận mình nghèo nên chả có thứ xa sỉ ấy được. Bẩm, nhưng nó là gì cơ ạ?Cụ lý: Nhà anh chán bỏ xừ! Có thế mà cũng không biết!J: Bẩm cụ! Vâng ạ! Nhà con sẽ vô cùng biết ơn nếu cụ mở chút lòng từ bi hỉ nộ ra mô tả cho nhà con biết thì hay quá! Phúc đức quá cụ ạ!Cụ lý: Cụ là cụ chửa có rủng rỉnh rùng rình với đứa nào bao giờ! Cụ gặp khối đứa đẹp như tranh viẽ mà cụ cũng chả thèm động lòng. Cụ tưởng là tim cụ không biết yêu.J: Bẩm vâng ạ! Rồi sao nữa ạ!Cụ lý: Nhà anh từ từ nào! Đấy nhớ lại cái cảm xúc lúc ấy mà cụ đã một ngất đây này!J: Bẩm ấy chết! Cụ bình tĩnh ạ!Cụ lý: Nhà anh hay chửa? Bình tĩnh thì yêu thế nào được?J: Bẩm cụ dạy thế thì nhà con biết thế. Chứ từ thuở cha sinh mẹ để đến giờ đã biết cái ấy là gì đâu mà biết là cần phải mất bình tĩnh thế ạ!Cụ lý: Nhà anh chán lắm! Hiểu chửa! Không phải là phải mất bình tĩnh mà lúc ấy không điều khiển được cảm xúc! Không giống như nhà anh suốt ngày cứ "họ", "này" với cả "vắt" con trâu nhà anh đâu nhé?J: Bẩm cụ! Con cũng biết là phải khác chứ ạ! Nếu không thì có mà con cũng biết yêu là gì mất rồi.Cụ lý: Hôm nọ! Cụ đi óp-nai, cụ gặp chú Annonymous. ỐI zồi ôi làng nước ơi!J: Bẩm ấy chết! Có vấn đề gì thế ạ?Cụ lý: Vấn đề to lắm!J: Bẩm thế ạ?Cụ lý: Ừ! Chú nó đẹp zai quá thể đáng! Tự nhiên nhìn thấy một cái là tim cụ nó bắt đầu RUNG. RUNG như chưa từng được RUNG. Rung như chưa hề được RUNG. Rung như thể đây là làn cuối cùng nó Rung. Rung như thể cụ sắp lìa khỏi thế giới. Ngay lúc ấy cụ đã biết là cụ yêu rồi nhà anh ạ!J: Bẩm cụ, thế cơ ạ! Thế mà xem ảnh con thấy cụ cứ ngồi cúi gằm xuống là sao ạ?Cụ lý: Nhà anh chán lắm! Thì TIM cụ nó Rung thế mà cụ không khom người xuống ép nó lại thì đễn vỡ ngực mất chứ còn vác được xác về đây mà kể cho nhà anh nghe à? Ngu thế?J: Bẩm cụ con xin lỗi. Hoá ra là vậy. Thảo nảo! Ra là thế!
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    @Nô gút: Khổ quá thể, thế không biết đây là quán nước dưa lê đầu làng à?
    @John già: Dạo này loa mới nạp điện có khác, kêu cứ gọi là oang oang từ đầu làng đến cuối xóm cũng nghe thấy.
    @Nhóc: Sợ ngáo ộp thì sợ, chứ không việc gì phải sợ loa phóng thanh xóm. [​IMG]
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tết ở VT đi chơi đâu nhỉ...chứ suốt ngày ở nhà rửa bát và lau chén bùn lém SS ạ ! Khổ thân đứa em bé bỏng của anh....hu..hu......Cuộc đời thật là tệ bạc.....
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Đùa đúng lúc, đúng chỗ ko thì người ta lại bảo nói mà ko có suy nghĩ.
    Đọc và suy nghĩ lại những gì mình viết và có dám khẳng định viết đúng những gì tai nghe mắt thấy ko.
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Phàn nàn đúng lúc đúng chỗ không thì người ta lại bảo chỉ biết đọc mà không hiểu những gì mình đọc.
    Mà sao mình chưa động đến tên ai đã có người nhảy chồm chồm lên như thế này nhỉ ?
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Okie! Chuyện này bỏ qua nhé. Hình như tôi đang nhìn sự việc theo hướng khác thì phải. Có lẽ tôi chưa hiểu hết các bạn mới có chuyện này xảy ra. Chính vì vậy, đề nghị PT và KBC nên tăng cường các cuộc giao lưu hơn nữa để tăng tình đoàn kết và sự hiểu biết lẫn nhau giữa 2 Box . Lúc đó các bạn sẽ thấy các Papazari của KBC cũng ko thua kém gì bên PT đâu
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thế có phải vui hông lào? Nhà bên KBC thì dương thịnh âm suy, xóm Phú Thọ thì các cháu trăng non trăng náu ngờm ngợp ra cả đấy, tự dưng chú Anno đẩy phắt một mụ cóc đế đại vương cho khách quý, ai chả káu.[​IMG] Đấy nhà chú xem, chị đến cắp nón bỏ làng mà đi mất. Xin tí vuông đất cất cái miếu con con cũng bị hất đi.[​IMG]

Chia sẻ trang này