1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHỢ GIỜI LÀNG THƠ ! Những kỉ niệm khó phai trong cuộc đời của mỗi người. Zô Zô đi các bạn ơi !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi donghailongvuong1976, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    CHỢ GIỜI LÀNG THƠ ! Những kỉ niệm khó phai trong cuộc đời của mỗi người. Zô Zô đi các bạn ơi !

    Chào các bạn yêu thơ !Mình lập topic này, mong mọi người chia sẻ những bài thơ tâm đắc phản ánh biến cố của cuộc đời. Xin nhắc lại là phải có thực ở trong đời. ! [​IMG]   Không quan trọng là hay huặc dở nhưng những bài thơ phải là kỉ niệm khó quên của mình huặc là thơ của ai đó nói hộ tâm tư, nguyện vọng của mình.Mời các bạn chúng ta cùng tham gia cho "chợ giời làng thơ" thêm phần sôi nổi [​IMG] Liên hệ ĐHLV : vovinamhanoi@yahoo.com , 0919166508
  2. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Thực tế nhá!
    Tại sao cái quả avatar
    Lại là quảng cáo... lại là rất vô duyên ??!!
    Thi ca đâu phải chợ phiên
    Đâu phải mua bán, sao phiền quá đi !!!!
    Thơ như thế để làm gì ??
    Ku Kon
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    quảng cáo
    thì mới coi là oách
    để cuộc đời
    còn biết ta
    là số..rách..
    khi nhòm thấy..
    bạn cố đừng ngã oạch..
    lạch cạch
    rồi
    lạch bạch
    hãy cùng đi
  4. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thượng vàng hạ cám ở chợ phiên
    Đường thi, lục bác, tự do miền
    Những hàng kỉ niệm đồ tâm sự
    Đổi trao, đong đếm chẳng bạc tiền
  5. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ặc, đọc bài thơ trên là muốn chạy mất dép.....
    Vừa cải lương, vừa lỗi chính tả. Con vái cụ!
    Con biến!
    KK

Chia sẻ trang này