1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho giống và xin giống, ai vui ai buồn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi SuperThin, 28/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Cho giống và xin giống, ai vui ai buồn

    Chào các bác,
    Em có một anh bạn, gọi là bạn nhưng chỉ nhỏ hơn bố em có vài tuổi thôi. Nhưng chơi với nhau cả chục năm rồi & quen gọi anh em nên chẳng có gì.
    Gần đây anh ta mới tiết lộ một bí mật mà em nghe xong thì choáng cả người các bác ạh. Không hiểu nổi có những chuyện như vậy tồn tại.
    Chả là thế này. Anh bạn em ngày trước đi bộ đội, đánh Phun Rô nào đó ở trên cao nguyên giáp giới với Campuchia. Chẳng may bị thương và trúng ngay cái "của quí" của anh ta. Vẫn dùng nó để tiểu tiện được nhưng không thể sinh hoạt và có con được. Ấy thế là anh ta mới tạo cơ hội cho một người ngày trước là người yêu vợ anh ấy (nhưng vì hai gia đình khác tôn giáo và không bên nào chịu bên nào lấy được nhau), hai người đi lại với nhau và thế là anh có được một đứa con. Và điều này cũng chỉ anh và vợ anh biết mà thôi, anh chàng kia không hề biết gì cả. Nhưng oái oăm thay, bây giờ đứa con đó thành thanh niên thì nó giống hệt anh chàng kia. Mặc dù vợ rất chung thủy và không hề muốn lộ bí mật. Nhưng anh bạn mình rất băn khoăn rằng bây giờ thì nó là con mình, nhưng sau này mình già chết đi hoặc bố đẻ của nó chết đi thì có nên cho biết sự thật ? Hàng xóm, bà con sẽ nghĩ như thế nào? Dư luận xã hội ra sao. Suy nghĩ nhiều có khi mất ngủ và bạc tóc. Anh mới nói với mình rằng: phải chi ngày ấy có ngân hàng tinh trùng thì hay biết mấy.
    Theo các bác thì cái việc mà cho đứa con biết thực ra bố đẻ mình là ai thì nên giấu nhẹm luôn cho đến khi cả 2 ông bố, bà mẹ và người con chết đi là thích hợp hay sẽ cho biết vào một lúc nào đó (khi 2 ông bố cùng đã chết chẳng hạn hoặc 1 ông chết, 1 ông còn sống). Những tình huống nào có thể xảy ra nếu sự thật được phơi bày?

Chia sẻ trang này