1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ Hà Đông , ai đi một lần nhớ mãi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mọi người bỏ quên diễn đàn nay ròi a?hay là mọi người tìm thấy một cái chợ nào đó hâp dẫn , uh vậy giới thiệu cho chị em đi cái nhỉ
  2. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì có bài thơ không post ở đâu thích hợp hơn chỗ này
    Hôm qua đi chợ Hà Đông
    Gặp cô hàng bún má hồng lúm xu
    Mắt huyền lóng lánh hồ thu
    Miệng cười chúm chím : "Mỗi tô ba nghìn
    Người ơi có đói ghé sang
    Xơi tạm một bát đi đàng vững chân"
    Thằng tôi chả chút ngại ngần :
    "Cô em ! Cho bát năm nghìn cho anh"
    Tỏ mình đúng chất hào hoa
    Tôi vào một chốc hết... ba bát liền
    Đến khi đứng dậy móc tiền
    Trời ơi ! Túi thủng mới điên cái đầu
    Mặt tôi trông đến phát rầu :
    "Em ơi ... lấy sổ ... lần sau tính tiền"
    Em cười ... "nhe"... cái răng duyên :
    "Đừng có vớ vẩn, "nô" tiền ra ngay
    Nếu không thì sẽ biết tay
    Bà gọi một tiếng, "dao phay" tới liền"
    Hình như trời đất đảo điên
    Chắp tay tôi lạy ... trăm miền không gian (*)
    "Chị ơi chị hỡi khoan khoan
    Em xin lột áo mà "sang tên" liền..."
    *
    Hôm nay đi chợ Hà Đông
    Thấy cô hàng bún tôi "rông" một lèo .
    Cam đoan chẳng phải vì nghèo ​
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  3. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì có bài thơ không post ở đâu thích hợp hơn chỗ này
    Hôm qua đi chợ Hà Đông
    Gặp cô hàng bún má hồng lúm xu
    Mắt huyền lóng lánh hồ thu
    Miệng cười chúm chím : "Mỗi tô ba nghìn
    Người ơi có đói ghé sang
    Xơi tạm một bát đi đàng vững chân"
    Thằng tôi chả chút ngại ngần :
    "Cô em ! Cho bát năm nghìn cho anh"
    Tỏ mình đúng chất hào hoa
    Tôi vào một chốc hết... ba bát liền
    Đến khi đứng dậy móc tiền
    Trời ơi ! Túi thủng mới điên cái đầu
    Mặt tôi trông đến phát rầu :
    "Em ơi ... lấy sổ ... lần sau tính tiền"
    Em cười ... "nhe"... cái răng duyên :
    "Đừng có vớ vẩn, "nô" tiền ra ngay
    Nếu không thì sẽ biết tay
    Bà gọi một tiếng, "dao phay" tới liền"
    Hình như trời đất đảo điên
    Chắp tay tôi lạy ... trăm miền không gian (*)
    "Chị ơi chị hỡi khoan khoan
    Em xin lột áo mà "sang tên" liền..."
    *
    Hôm nay đi chợ Hà Đông
    Thấy cô hàng bún tôi "rông" một lèo .
    Cam đoan chẳng phải vì nghèo ​
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nghe Miu con nói chợ HĐ cháy mà em gái cũng rất tò mò muốn biết lí do, đọc bài này xong thì đã hiểu hiểu 1 chút.hu hu, mong sao cái hàng cháo lòng của cô Dung (cũng ở gần khu hàng mã)o bị làm sao để thỉnh thoảng còn xuống ăn.
    đi đâu, ăn gì cũng nhớ đến cháo lòng cô Dung. thế mà đợt rồi em gái ghé qua đó tầm 5h mà thấy chợ vắng hoe,hỏi mới biết các cô các bác đang đình công không muốn di dời ra chợ tạm ở tận Ba la.làm 1 cái chợ mới cũng cần thiết vì chợ HĐ quá date rùi, nhưng dù sao 6 năm rùi khi lần đầu tiên bước chân vào cổng chợ Hđ, em gái vẫn thích tất cả được giữ nguyên.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    nghe Miu con nói chợ HĐ cháy mà em gái cũng rất tò mò muốn biết lí do, đọc bài này xong thì đã hiểu hiểu 1 chút.hu hu, mong sao cái hàng cháo lòng của cô Dung (cũng ở gần khu hàng mã)o bị làm sao để thỉnh thoảng còn xuống ăn.
    đi đâu, ăn gì cũng nhớ đến cháo lòng cô Dung. thế mà đợt rồi em gái ghé qua đó tầm 5h mà thấy chợ vắng hoe,hỏi mới biết các cô các bác đang đình công không muốn di dời ra chợ tạm ở tận Ba la.làm 1 cái chợ mới cũng cần thiết vì chợ HĐ quá date rùi, nhưng dù sao 6 năm rùi khi lần đầu tiên bước chân vào cổng chợ Hđ, em gái vẫn thích tất cả được giữ nguyên.
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cháy chợ HĐ,chán chít đi đ.c. Tối hôm qua lúc 7h30 em nghe thấy tiếng xe cứu hoả tưởng có chuyện gì hoá ra chợ HĐ mình cháy. Ra thấy trời đỏ rực. Chạy ra đấy xem thấy người đông như trẩy hội,xe đổ về chợ HĐ phải gọi là ..... THấy mấy bác hàng mã khóc mà phát thương . CÒn chuyện vì sao mà chợ cháy theo báo chí nói là thắp hương thì chả ai tin,nguyên do vì cháy chưa biết nhưng có vẻ như có ai muốn phá hoại là chắc chắn nhỉ .
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cháy chợ HĐ,chán chít đi đ.c. Tối hôm qua lúc 7h30 em nghe thấy tiếng xe cứu hoả tưởng có chuyện gì hoá ra chợ HĐ mình cháy. Ra thấy trời đỏ rực. Chạy ra đấy xem thấy người đông như trẩy hội,xe đổ về chợ HĐ phải gọi là ..... THấy mấy bác hàng mã khóc mà phát thương . CÒn chuyện vì sao mà chợ cháy theo báo chí nói là thắp hương thì chả ai tin,nguyên do vì cháy chưa biết nhưng có vẻ như có ai muốn phá hoại là chắc chắn nhỉ .
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của một số thành viên, Tớ lôi cái topic này lên để pà kon thể hiện cảm xúc về Chợ HĐ - Vốn dĩ là một phần không thể thiếu cấu thành nên cái thị xã HĐ thân thương này
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của một số thành viên, Tớ lôi cái topic này lên để pà kon thể hiện cảm xúc về Chợ HĐ - Vốn dĩ là một phần không thể thiếu cấu thành nên cái thị xã HĐ thân thương này
  10. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ai có thể tả kỹ quang cảnh chợ Hà đông bây giờ thế nào được không ? Tôi cám ơn rất nhiều ! Tôi xa nó 25 năm rồi . Hồi bé đó là nơi "hoạt động" của tôi: Bán rau( nhà trồng), bán cua, cá (tát ở đồng làng Đơ), Tôi nhớ trong chợ (phía cổng đường Lê Lợi đi vào có ông hát xẩm ngồi hát rất hay (không biết còn hay đã mất !)

Chia sẻ trang này