1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ Hà Đông , ai đi một lần nhớ mãi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi uptown_girl, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến HĐ cũng được mấy lần. Ngày trước cứ nghe thấy cái tiếng là: "Sư Tử Hà Đông" mà không bít là sư tử ở chỗ nào. Bác nào giỏi cái món này thì giải thích cho bà con được bít cái được không? Hix!
    Nhưng những lần tới HĐ đói bụng ghé qua chợ thì công nhận là Chè Thập Cẩm HĐ ngon thật. Cô bán quán cũng chỉ lấy tớ có 5 nghìn đồng VN thôi đấy.
    Còn cái vụ đi mua quần áo để mặc cả thì tớ chưa được đi bao giờ. Hic!
    Còn ở chỗ tớ thì có đi rồi. Chợ ở 1 làng nhỏ bé thuộc Huyện Thường Tín thôi. Nó là thế này:
    Lâu ngày mới về Quê chơi, mẹ cho đi chợ cùng. Ngó ngang ngó dọc thấy cái áo Phông trông kiểu dáng cũng được:
    "- Cháu cứ xem đi rồi mở hàng cho cô, từ sáng đến giờ chưa có ai mở hàng cho cô cả.
    - Cô ơi thế cái áo này bao nhiêu hả cô?
    - Hàng xịn đấy cháu mở hàng cho cô đi. Đúng 30 nghìn.
    - 15 nghìn cô có bán thì cháu lấy.
    - Thôi thế 25 vậy. (Tớ bỏ đi)
    - Này!!!!!!! quay lại đây cô bán cho."
    Tớ nghĩ hàng ở Quê thì chắc là giá đấy là rẻ rồi. Về đến nhà khoe với bạn bè trong xóm, úi giời chúng nó bảo chí có 10 nghìn thôi. Hai hạt nhãn của tớ nó cứ trố ra.
    Lần sau đi Chợ sợ chít khiếp!
    Nên Chợ nào thì cũng vậy thôi. Khôn ăn người dại người ăn. Hic!
  2. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Để tớ tả lại cái chợ Hà Đông cho các pác coi
    Đằng trước có cái cổng ghi tên chợ
    Ngõ ngách tùm lum, nhảy từ phía nào cũng có thể vô coi
    Trộm cắp cũng rất nhiều
    Nghiện ngập không thiếu
    Hàng hoá không đa dạng cho lắm, nhưng cũng đủ những gì cần để mua.....
    Nói túm lại rất rất nhiều chi tiết nó không có gì khác biệt một cái chợ bình thường cả. Tớ thấy chợ nào cũng như thế thôi.....
  3. mottiti

    mottiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiên nói về vụ cháy chợ Hà đông, mình cũng là người được chứng kiến trực tiếp luôn. Đây la một số hình ảnh ... để cho topic minh thêm phong phú
    VietNamNet) - Theo nguồn tin của VietNamNet, lúc 19h30 tối nay (20/6) một vụ cháy lớn xảy ra tại Chợ Hà Đông (thị xã Hà Đông, Hà Tây), thiêu rụi gần hết khu B, chuyên bán hàng mã và hoa quả.

    Ngọn lửa đã khống chế lúc 21h15'', nhưng vẫn chưa tắt hẳn.
    Tới 21h15'', ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không bị lan nhiều sang khu bán hàng vải bên cạnh. Tuy nhiên, phần lớn các gian bán vàng mã đã thành tro. Theo những người chứng kiến cho biết, lửa bốc rất nhanh ngay sau khi phát hoả, lên cao tới cả chục mét.
    15 phút sau khi được tin báo cháy, 3 xe cứu hoả của tỉnh Hà Tây đã có mặt. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn, lực lượng chữa cháy từ Hà Nội đã phải ứng cứu với 5 xe, rồi tăng cường thêm 2 xe nữa. Hầu hết khu chợ B, chiếm khoảng 1/3 diện tích khu chợ Hà Đông rộng tổng cộng 1,2 ha, đã bị thiêu cháy hoàn toàn.


    Trước khi xảy ra cháy, toàn khu chợ đã được khoá cửa; các tiểu thương đều đã ra về. Theo nguồn tin sơ bộ, không có thiệt hại nào về người. Một số nhận định cho rằng nguyên nhân cháy có thể do bà con trong chợ thắp hương (ngày mai là ngày rằm).
    Khi chợ cháy, nhiều người dân có cửa hàng trong chợ đã lao vào cứu hàng hoá. Một số kẻ xấu đã lợi dụng cơ hội nhảy vào hôi của, gây nên tình trạng hỗn loạn.
    Truớc đó, ngày 19/6, hơn 700 hộ tiểu thương tại chợ Hà Đông đã bãi thị tới ngày thứ 8 để phản đối việc quy hoạch xây dựng lại chợ Hà Đông mới, sau khi nhận được "thông báo miệng" từ ban quản lý chợ rằng mỗi hộ tiểu thương sẽ phải đóng khoảng 37-40 triệu để có chỗ kinh doanh trong khu chợ mới 4 tầng, dự toán đầu tư hơn 100 tỷ đồng.

    Tổng cộng, đã có tới 7 xe chữa cháy của Hà Tây và 5 xe của Hà Nội tham gia chữa cháy cho chợ Hà Đông.

    Chạy được hàng khỏi đám cháy, phải huy động người nhà ra quây kín, phủ bạt để tránh bị "hôi của".


    Ngọn lửa bốc cao tới cả chục mét, đứng từ ngoài chợ nhìn vào vẫn thấy ngọn.

    Công an và bộ đội phong toả khu vực để hạn chế tình trạng lộn xộn.


    Tình trạng lộn xộn chạy hàng bị một số kẻ xấu lợi dụng để "hôi của", các chủ hàng chạy được lửa lại lo đứng trông.

    Cửa khu chợ bị khoá khiến công tác chữa cháy ban đầu gặp khó khăn.


    Chạy hàng ra khỏi khu vực hoả hoạn, chủ hàng lẫn lộn với "thợ hôi của".

    Đường vào khu chợ cũ rất hẹp, chỉ rộng khoảng 1m, khiến việc đưa vòi chữa cháy vào chợ gặp rất nhiều khó khăn.

    **** minh copy cả hình ảnh nhưng không biết có hiển thị được không
  4. nhoc_h_t

    nhoc_h_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cả nhà ko được nói xấu về các cô bán hàng ở chợ Hà Đông nhé.
    Cả chợ Hà Đông và Cầu Mới tôi đều đã đi và đâu tôi cũng sợ lắm.Định mua thì mới dám vào thử chứ ko thì chỉ dám ngó qua thôi.
  5. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay không thấy chị em vào topic này bàn luận chuyện mua bán nữa nhỉ! Hic! Năm mới sắp tới rùi. Chị em đi mua sắm có gì hay chia sẻ với diến đàn nha!
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Với những chủ sạp hàng có thái độ bán hàng như vậy mọi người nên tẩy chay.Chỉ có biện pháp như vậy thì chợ Hà Đông mới trở thành văn minh được.Bây giờ đâu còn là cái thời khan hiếm hàng hoá nữa mà những người bán hàng thiếu văn hoá như vậy còn tồn tại. KIÊN QUYẾT TẨY CHAY !
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko đi lên chợ hà đông , thấy nhớ , sắp tết rồi cũng đi lên đó mua một số thứ.thấy chợ hà đông rất dễ mua
  8. demdang

    demdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Oài ..Đến chợ Hà Đông "ấn tượng" nhất là hàng cơm.Hàng cơm la liệt ngoài cổng chợ.Vệ sinh thì chắc phải cỡ tiêu chuẩn 5 sao.Em thấy đặc biệt nhất là hai thứ :Nước canh rau luộc thì đặc sánh và đục ngàu (chắc tại nhiều chất bổ quá chăng???) ,Nem còn đặc biệt hơn 0,5 k /chiếc,siêu rẻ nhỉ,mỗi tội nó cứng đến độ có thể ném cho chó...vỡ sọ mà chết !
    Em ăn cơm bụi chợ Hà Đông được hơn tháng,dạ dày được huấn luyện nhiều,giờ thuộc loại siêu bền rùi he he..
  9. inkel

    inkel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tớ kết nhất bánh rán chợ Hà Đông ...Ngon vãi ..Nhưng mà cách đây 10 năm chứ giờ thì không biết .Nhắc tới lại ......
  10. oceansoul

    oceansoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chợ HĐ còn có hàng bánh cuốn rất ngon mà rẻ.Không biết đập chợ rồi đã chuyển đi đâu.

Chia sẻ trang này