1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ hoa ngày Tết! (31/1/2003)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Chợ hoa ngày tết:
    Tổng số có 14 người tham gia chợ hoa ngày tết chưa kể một số thành viên khác đi tàu ngầm từ trước đó. Họ gồm: notbad người suýt đến sớm nhất chỉ sau 2 chị em nhà suýt_fa. Bác Big từng khẳng định là Suýt không đi được nhưng hôm nay bác đã nhầm. Sweet đã có mặt tại đây rất sớm chắc vào khoảng 3h30'. Dĩ nhiên là kèm theo bodyguard của mình. Hantungphongthao kèm hoaquynh: thế mà tối hôm qua coldman lại khẳng định như cột đóng đinh rằng hoaquynh không đi được. Đúng là cột đóng đinh thì làm sao đóng được. May mà hantungphongthao chịu khó liên lạc lại với hoaquynh và cả hai đã có mặt tại trung tâm chiếu phim quốc gia sau mỗi Suýt xoa nát bét. Lazier kiếm được một nữ xe ôm từ rất sớm(vâng phải nói là rất may vì chúng ta có một chuyên gia về giá cả thị trường, nhờ chị mà hôm nay chúng ta có thể mua những thứ đẹp như hoa với giá rẻ giật mình, người có bộ mặt luôn tươi roi rói như và câu cửa miệng luôn là: Đắt quá!!!. đắt quá Coldman(chuyên gia lãng phí tiền của đồng đội bằng chứng là dù chỉ đi cách chỗ lazier chừng 50m nhưng anh vẫn thản nhiên nhấc máy và lướt ngang qua khi nhận được cuộc gọi trị giá 3.500 đ/ph. Một kẻ không xót tiền của đồng đội. Landai - varity: dù họ có chê bai hai con phố của nhau đến đâu nữa thì rốt cuộc họ vẫn phải ngang qua phố nhà nhau để mà biết thêm phố của mụ với phố của lão xấu đến đâu. Xuongrong + vệ sĩ .
    Khởi hành thôi các bác ơi muộn quá rồi.
    Chợ hoa ngày tết: hoa rải khắp nơi toàn người và hoa. trời lúc đó còn hơi tối nên người ta phải dùng đèn pin để soi hàng khi khách muốn xem hoa. Cả nhóm dẫn nhau vào chợ hoa, rồi tự nhiên cả hội chia thành 3, 4 nhóm. Với mục tiêu đi theo để biết notbad lẽo đẽo theo Lazier, another friend of lazier, xuong rong. Lắm hoa quá: hoa hồng đủ mầu từng bó, vàng - trắng - đỏ, hoa cúc vàng , cúc trắng, baby, dơn, thược dược v.v.v... Notbad thành cửu vạn bất đắc dĩ của cả 3 người. Làm 2 bó hồng đi, ôm đi, giống như khi dancing vậy notbad nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hai bó hồng đỏ thắm. Mỏi cái tay bên phải, đổi cái tay bên trái. Mỏi cái tay bên phải chuyển cái vai bên trái, mỏi cái vai bên trái chuyển cái vai bên phải, mỏi cái vai bên phải chuyển ... đi đâu bây giờ. 4 người mà mua nhiều quá tận 3 xe mới chở hết số hoa của 4 người. Notbad nhắn coldman: w r u? iam so tired. Coldman answer: i am tren duong(giường???) bac len di de ve. Thôi ôm thêm hai bó dơn nữa rồi chuồn lên thôi. Đội hình coldman - sweet hantungphongthao, varity đã có mặt trên đường rồi. Họ cũng mua nhiều hoa nhỉ, nhưng mà xấu... hơn của mình. Được một lát landai rồi hoaquynh cũng có mặt, Đội hình của notbad vẫn chưa trở lên dù cửu vạn của họ đã trốn mất. Notbad nhắn Lazier: doi(đói) thế mà họ: xuongrong, lazier + friend of lazier lại dịch là dỗi, dói, họ không hiểu do thế cho nên rằng thì là mà họ đi tiếp. Phải đến lần thứ 2 notbad nhắn thì họ mới chịu trở lên. Tạm nghỉ để các tường thuật viên khác trình bày tiếp.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 31/01/2003

Chia sẻ trang này