1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho hỏi 1 câu về Tôn Ngộ Không. ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bhavaghita, 29/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    đi phá người khác bao h chả dễ hơn
    mà bọn yêu quái kia có đứa nào dám 1vs1 với tôn Ngộ Ko đâu, toàn đánh rồi chạy, rút vào hang thủ
    chú Ngộ ko thì ném chuột sợ bể bình, nó manh động thịt luôn Đường tăng thì ốm
    chứ ko chú ý cứ đập nát cả ngọn núi ra là moi được thằng yêu quái ra, cần gì phải đứng ở cửa hang kêu réo ra đấu
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Sở trường này :D

    Các bác nghiên cứu Tây Du Kí chưa kĩ rồi

    Tôn Ngộ Không vốn là giống khỉ , có tính sợ nước... Lão Tôn hấp khí của trời đất từ đá mà thành, tuy có thể bơi lội vẫy vùng dưới nước , nhưng không thể dùng nguyên hình mà thở được dưới nước, mỗi lần xuống nước đều phải chắp tay niệm quyết rẽ nước mà đi, vì thế khi giao đấu mất đi tính linh hoạt thường thấy

    Rất nhiều hồi trong truyện , mỗi lần Ngộ Không đều có câu " bắt quyết niệm chú rẽ nước, nhằm hướng..mà tiến" , không thì biến thành giống tôm giống cá đi thám thính, xong mới phái Lão Trư và Lão Sa xuống quấy phá rồi dụ lên bờ cho Lão Tôn thịt. ấy là do cái giống khỉ không hô hấp được dưới nước mà ra

    Lão Tôn không sợ lửa, nhưng rất kiêng dè nước ^^
  3. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nói đơn giản thế này:

    Thằng Tàu, Mỹ mạnh thế thế nhưng không giệt nổi Việt Nam. Nhưng nó phá VN thì rất giỏi ^^
  4. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    Đọc 4 trang thấy cmt của bác này là hay nhất :D Tuy nhiên bác NguyenMongMo chưa trả lời đc câu hỏi của chủ topic: nếu đã thiếu linh hoạt như vậy thì sao năm xưa vẫn cướp đc gậy như ý, đại náo long cung? :-/
    E chưa đọc TDK bao h, nhg xin đoán bừa rằng: hồi đấy mấy thằng cháu Long Vương nó chưa ra đời, hoặc ra đời rồi nhg ko có mặt ở đó, nếu nó có mặt ở đó thì TNK cũng chẳng cướp đc gậy hay đại náo j đâu => Mấy trăm năm sau gặp lại, TNK thua nó :))
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rồi đấy ! vote:D
  6. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Hì năm xưa Tôn Ngộ Không khi còn là yêu ma, giao du bốn bể, tuy phép thuật đầy mình , nhưng nào có cướp được gậy như Ý

    Tương truyền Gậy như ý vốn là vật đo biển trị thuỷ của vua Đại Võ , khi Ngộ Không xuống Long cung xin binh khí , ăn dầm nằm dề, hết đòi cái này lại đòi cái kia, , vơ Ngao Quãng vốn tính phụ nữ, không thích tiếp khách lâu, mới bày ra cái kế đưa cho Lão Tôn cái cây dò biển, nặng 13500 cân , có thể chống cả trời đất,nếu có thể cầm được thì sẽ tặng..ấy là để Ngộ Không thấy khó mà lui !!!

    VỢ chồng Long Vương tính kĩ là thế, có ai dè Ngộ Không nào có kiêng dè cái gì, vốn mang linh khí trời đất, gặp dịp tương thông với gậy như ý , gặp được binh khí tốt , có thể hô to gọi nhỏ, Te Thiên múa may quay cuống , làm lung lay cả một góc thuỷ cung ...lúc này lỡ há miệng mắc quai, đòi lại cũng khó, sợ mang vạ vào thân ,đành phải để Ngộ Không mang đi

    Sau nay khi lên thiên đình, Long vương tố cáo Ngộ Không vào long cung cượp đoạt vật báu trấn biển..ấy là tức tối mà nói càn , sợ mất mặt mà tố xằng ...

    Chuyện Ngộ Không có binh khí là duyên cơ, chứ nào có cướp đoạt gì[:P]
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    bạn này nhầm! Tôn Ngộ Không đến đó cướp Thiết bảng chứ. Long Vương không đời nào muốn cho con khỉ đó cây đại thuỷ thần châm của vua Vũ dùng để đo nước thiên hà, đấy là báu vật vô giá của long cung. Nhưng khi cây gậy ấy vào tay Tôn Ngộ Không lại phát huy sức mạnh phi phàm, không ai ở Long cung dám chống lại nên bất đắc dĩ mới để con khỉ lấy mang đi, nó còn hoạnh hoẹ đòi áo giáp vàng mà Long vương cũng phải triệu tập các em lại rồi đưa nốt, chứng tỏ rằng Tôn Ngộ Không đánh dưới nước rất tốt. Nếu muốn Ngộ Không có thể lật nhào thuỷ cung.
    Sau này khi đi thỉnh kinh Ngộ Không vẫn làm cho Long Vương khiếp vía. Nếu Ngộ Không mà không đánh được dưới nước thì tại sao tứ hải Long Vương lại sợ Ngộ Không như vậy, Ngộ Không muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, thậm chí chưởi long vương là loài lươn có sừng, giun có vẩy mà long vương chỉ biết vâng dạ.?
    Theo tôi Ngộ Không đánh được dưới nước rất khá nhưng Ngộ Không khi Đại náo thiên cung và Ngộ Không khi đi thỉnh kinh là 2 Ngộ Không khác hẳn nhau. Ngộ không khi đại náo thiên cung không sợ trời đất, không theo quy tắc nào và tự do tự tại không có điểm yếu, còn ngộ không khi đi thỉnh kinh đã quy y Phật môn, phải biết trên đầu có Phật tổ và Quán âm, không còn tự do tự tại nữa mà phải đi thỉnh kinh từng bước một, muốn đánh mấy thằng cướp mà phải ngó mặt tam tạng rồi mới đánh. Lúc trước ngộ không vô pháp vô thiên bây giờ phải chịu sự gò bó của giới luật và luật nhân quả. Và điều quan trọng nhất là Ngộ Không trước kia hành động chỉ có 1 mình không có điểm yếu nào còn bây giờ Ngộ Không có 1 điểm yếu trí mạng đó chính là Đường Tăng.
    những con yêu quái dưới sông con nào cũng chỉ làm khó được Ngộ Không khi bắt được Đường Tăng, bắt được Đường tăng là nắm được điểm yếu chí mạng của Ngộ Không, Ngộ Không có thể lật nhào cả thuỷ cung nhưng lại không dám vì không biết yêu quái nhốt sư phụ ở chổ nào, lại lo cho sự an toàn của đường tăng.hai thằng sư đệ thì quá vô dụng hầu như không đánh được con yêu quái nào dưới nước, yêu quái chỉ cần trốn kĩ dưới sông và nhốt Tam tạng ở một nơi bí mật là Ngộ Không bó tay. khi tam tạng không bị bắt Ngộ Không có thể đánh dưới nước rất lợi hại, có thể cùng bát giới đập chết long vương đầm bích ba cùng long tử long tôn và xích cổ long bà làm rồng giử tháp
    và điều quan trọng nhất chính là Ngộ Không khi đi thỉnh kinh phải tuân theo quy luật nhân quả, mỗi con yêu quái dưới sông khi trở thành yêu quái đều có nhân và có quả. Giống như cháu của Long Vương là do cha của nó là Kinh hà Long vương vì làm trái luật trời nên bị chém vì thế Long Vương mới để cho nó làm yêu quái dưới sông. nghiệp này khởi ở Long vương thì phải để cho con Long Vương là Ma Ngang đến giải quyết. Còn yêu quái sông Thông Thiên là cá vàng của bồ tát trốn xuống trần, Nghiệp này của bồ Tát nên bồ tát mới giải được. Chính vì phải theo luật nhân quả cho nên chỉ 1 việc cỏn con là cầu mưa quận phụng tiên mà cũng làm khó được Ngộ Không.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    .
    bạn nói lũ yêu quái không dám 1 vs 1 với ngộ không là nhầm nhé. Ngộ Không chơi tay đôi chỉ ngang ngữa với Ngưu ma Vương thêm bát giới cũng không thắng được và thua bọ cạp tinh, thua cữu đầu sư tử, thua cữu đầu trùng, thua rết tinh, thua đại bàng kim sí của phật tổ... thậm chí 3 con trâu nước thành tinh chơi tay đôi với 3 huynh đệ ngộ không mà huynh đệ ngộ không đấu không lại phải chạy lên trời nhờ tứ mộc tinh trong nhị thập bát tú xuống đánh mới lại.
  8. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Bác BHva thứ nhất là thiếu máu hài ước, thứ 2 là mắc bệnh vĩ cuồng, và thứ 3 là ...về đọc lại Tây du kí bản 1986, không thì bét ra cũng kiếm bản dịch 2000 đọc lại nhé

    Đã không biết , hỏi người ta, người ta chỉ cho còn cãi , hư quá^^

    Theo như trong truyện, Tôn Ngộ Không xuống long cung là với danh nghĩa mượn binh khí, sau khi thủ đi thử lại vẫn không hài lòng,thậm chí Tôn Ngô Không còn nói kháy Long Vương là báu vật nhiều vô số , cứ mang ra dù có đắt Ngộ Không sẽ mua , không phải giấu...

    Lúc này Vợ và con gái của Long Vương mới gợi ý rằng : mấy hôm nay bông nhiên cây sắt trấn biển phát sáng, chắc có duyên kì ngộ với Ngộ Không , hay cứ mang đem tặng ..Long Vương kêu cây sắt đó nặng , ai mà đem đi được..Long bà tính phụ nữ , không thích phiền phức , nên bảo cứ đưa miễn vị khách không mời đi khoi là tốt

    Đấy , đại khái câu chuyện là như thế !!!

    Và trong truyện cung chẳng có chương nào hồi nào là miêu tả Tôn Ngộ Không đánh nhau dưới long cung của Ngao Quảng cả... chỉ có duy nhất đoạn miêu ta bằng thơ về Ngộ Không múa gậy, với vẻ oai dũng hùng tráng là có trong bản dịch 1986

    Đọc sách mà không tinh , nó cũng giống như uống thuốc chưa đến nới , trị bệnh chưa đến chốn, tẩu hỏa nhập ma, phát bệnh đầy người mà không biết đấy bác chủ topic ạ
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    tôi đọc khá kỹ TDK đấy, bạn không cần phải nói thế đâu.
    rõ ràng là khi gay như ý vào tay Ngộ không ở long cung không ai dám cướp lại, tại sao lại lạ như thế? ngộ không đánh dưới nước đâu có giỏi đâu? khi hoạnh hoẹ đòi áo giáp vàng Long vương sao không bảo đám tôm cá đập cho ngộ không 1 trận, đã đến nhà người ta lấy đồ rồi còn đòi hỏi, chứ lại kêu tứ hải long vương đến đưa áo giáp làm gì?
    và sau này Ngộ Khong đã đi thỉnh kinh khi gặp ngộ không sao tứ hải long vương khép nép thế, cứ đập cho nó 1 trận chứ? nó có đánh được dưới nước đâu.
    đọc thử đoạn này nhé:
    " Vừa múa Ngộ Không vừa lướt thẳng về Thủy Tinh cung, khiến cho triều thần Long vương, lớn nhỏ đều khâm phục.

    Ngộ Không cầm thiết bảng đến ngồi hiên ngang trước mặt Ngao Quảng nói :

    - Tôi mang ơn hiền lân quá nhiều ! Nhưng có thiết bảng cầm tay, phải có y giáp mới dễ coi . Vậy hiền lân giúp luôn cho vuông tròn ơn nghĩa .

    Ngao Quảng ngẩm nghĩ rồi nói :

    - Ở Long cung giáp mới không có , biết lấy gì giúp cho . Mong thượng tiên lượng tình miển trách .

    Ngộ không gắt giọng nói :

    - Không lẻ để ta tìm xin nơi khác, phải chịu ơn hai chủ ! Nếu hiền lân không giúp được, Ngộ Không này quyết chẳng ra khỏi Long cung .

    Lời nói cứng rắn khiến Ngao Quảng sợ sệt năn nỉ :

    - Thật ra chẳng có y giáp, chảng phải tôi hẹp dạ, thượng tiên xét tình nghĩ cho !

    Ngộ không nói :

    - Dù sao cung phải kiếm cho tôi một bộ , đừng để nói nhiều, sinh việc không hay .

    Ngao Quảng một mạch từ chối, nói :

    - Không có đồ mới , xứng đáng với thượng tiện, tôi biết tìm sao đặng bây giờ !

    Ngộ Không dộng thiết bảng, nói lớn :

    - Nếu không có ta đập một thiết bảng xem nào .

    Ngao Quảng hoảng hốt nói :

    - Khoan tay ! Khoan tay ! Ðể tôi hỏi lại liệc đệ xem sao, nếu có xin đem dâng lập tức !

    Ngộ Không hỏi :

    - Liệc đệ ở đâu ?

    Ngao Quảng thưa :

    - Ba anh em tôi là Nam Hải Long vương, Ngao Khâm ; Bắc Hải Long vương, Ngao Thuận ; Tây Hải Long vương, Ngao Thân .

    Ngộ Không nói :

    - Ta khồng hề đi đâu xa nữa, lời tục có nói : Làm ơn cho trót , để người trả ơn . Hơn nữa tánh ta chẳng muốn lân la cùng bốn biển ! Vậy hiền lân giúp luôn đừng lựa lời từ chối .

    Ngao Quảng nói :

    - Tôi không dám bảo thượng tiên đi nhiều chổ . Ở đây sẵn có trống sắt chuông vàng, nếu có việc còn gióng trống, giọng chuông thì các Vương đệ về đây lập tức.

    Ngộ Không nói :

    - Thế thì hay lắm . Hãy cho người đánh trống, giọng chuông đi .

    Tức thì Ngao Quảng truyền lệnh giống trống, giọng chuông. Giây phút quả có ba vị Long vương về đến, còn chờ lệnh ngoài ngọ môn.

    Ngao Quảng ra đón tiếp. Ngao Khâm nóng tính hỏi :

    - Chẳng hay Vương huynh có điều chi dạy bảo ?

    Ngao Quảng nói :

    - Hiền đệ đừng nói lớn , họ nghe được khó lòng. Trong cung có ông thánh trời sinh, ở núi Hoa Quả sơn làm quen hỏi xin đồ binh khí . Ta đưa món nào cũng chê nhẹ, túng cùng phải chỉ cây Thần Trân Thiết nơi đáy biển, hắn lấy lên thu gọn lại làm thiết bảng cầm tay . Lại đòi ta giúp y giáp , thực tình nơi Long cung này không có , nên ta mời các em về thương nghị ! Vậy ai có y giáp đem tống nó đi cho rảnh.

    Ngao Khâm nổi giận nói :

    - Nó chỉ trơ trọi một mình, ta đủ bốn anh em, còn có cả muôn ngàn binh tướng , sao không bắt nó hành hình , để chi cho gai mắt.

    Ngao Quảng khoát tay nói :

    - Thôi , thôi ! Hiền đệ đừng nóng tính, nó có phép thần thông biến hóa , còn thiết bảng này đánh xuống thành cung hư, lũy cũng nát , đừng nói chuyện đến thịt xương."
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    cái đoạn kim sí với máy con trâu nước là bịa thêm chứ trong chính chuyện làm quái gì có mà bác bắt bẻ em :|
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này