1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho hỏi bài này cái

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi guillotine, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hí... Bác Milou này nhanh chân quá... Hỏng bét cả mưu đồ của nhà em!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vô Vi là không vướng mắc vào cái gì cả. Tiếng Anh thấy có người dịch là Let it be. Luôn luôn đứng ở trạng thái trung lập với mọi đối tượng thì cũng được gọi Vô Vi. Và thái độ trung lập này cũng phải thuận theo cái đời thường. Thế mới nói là: Không xa một ngày mà cũng không xa một đời... là thế. Cứ sống như mọi ai mà lại mặc kệ mấy cái dòng sông cuốn đất cát ra biển khơi.
    Vườn năm xưa em đã đến nay trăng quá vô vi
    Trăng ấy vẫn là trăng mà có khi cũng chỉ là cái vòng tròn màu vàng. Đẹp như hằng nga biết đâu cũng tầm thường như là thiếu nữ. Là thiếu nữ mà vẫn là cảm hứng của muôn đời thi ca, của Cuội già. Đâu là trăng, đâu không phải là trăng chẳng thể nào mà phân định được. Cái không phân định nổi ấy cũng là "Chăng?", sorry Trăng.
    Ngày xưa nghe câu hát trong Đoản khúc thu Hà Nội... Nhớ trăng Hà Nội thu ơi là cứ tưởng là "nhớ chăng" > Hư hư thực thực chẳng biết thế nào mà lần. Mà không biết thì cũng không chấp điều ấy nữa. Không chấp vào Có hay Không ấy chính là Vô vi.

Chia sẻ trang này