1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi các bác giai ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muaxuancuaem, 02/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi các bác giai ạ

    Cho hỏi các bác giai, nhất là các bác giai 8X đời đầu ấy ạ, chống chỉ định 9X: có khi nào các bác bỏ buổi hẹn với cáo nhà các bác chỉ vì bạn bè giữ lại nhậu nhẹt không ạ? Vấn đề là cáo này các bác còn đang phải ra đầu tư công sức, vì mới chỉ là lần gặp thứ 2. Ngày hôm sau nếu bác ấy nhắn tin gọi điện để xin lỗi rồi lại mời mọc đi gặp tiếp, thì có nghĩa là thế nào ạ? Có hi vọng gì mối quan hệ này chuyển biến tích cực không?
    P/s: cả cáo và gà đều già rồi ạ, không phải à ơi kiểu xì tin nhé.
    Em hỏi hộ bạn em, thay mặt nó cảm ơn các bác nhiều nhiều!
  2. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  3. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi post nhầm, mod xoá giúp em với ạ, cám ơn mod!
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Bạn giữ lại để nhậu nhẹt là bạn thế nào ? sắp đi xa hay làm sao ?
    Tiếp nữa là đối tượng hẹn hò có tiềm năng ko ? có vội lấy vợ không ?
    Tuỳ từng trường hợp cụ thể mới biết được. Nhưng nếu là bạn nữ cũng đến tuổi "sốt" rồi thì ở trong trường hợp này thì cứ chấp nhận lời xin lỗi này đi rồi tìm hiểu tiếp.
  5. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải thân không thì bạn em nó không biết, lâu mới gặp nhau thì phải vì bác ấy ở hơi xa, hôm sau bác ấy có nt phân trần là vì vui quá .
    Bạn em đã từ chối không đi rồi, trả lời tin nhắn thì nhẹ nhàng lịch sự vì sợ bác ấy chạy thật. Nhưng từ hôm ấy đến giờ là 1 tuần rồi, bác ý vẫn im re, em e là ca này không cứu được đúng không ạ?
    Được muaxuancuaem sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 02/03/2010
    Được muaxuancuaem sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 02/03/2010
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em về em nói với bạn em là cứ mời tiếp đi, già thì cũng già rồi, ế thì cũng ế rồi nên cứ việc mình mình làm thôi. cơ mà sao cứ thấy nhạt nhạt kiểu gì ý nhỉ, chẹp
  7. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đến tuổi này rồi các bác trai thường ko xoắn xuýt như các bạn trẻ hơn. Theo tớ thì chuyện lỡ hẹn với bạn gái vì nhậu nhẹt với bạn bè là hết sức bình thường, bạn của bạn đành phải chấp nhận thôi
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chuyện có gì đâu. Nói thật, ny em mà bỏ bê bạn bè, suốt ngày xoắn xít lấy em, em cũng chả thích
    Căn bản là nói thật thì việc thông cảm là đương nhiên, đừng quanh co viện lí do nọ kia là ok
  9. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị cũng thế.
    Chuyện này là bt thôi. Chắc zai đang ở tuổi đi nhậu .Bỏ qua lần 1, khi nào yêu rồi thích thì xử lý sau. Nhưng mình thấy vụ này bt. không có gì fải căng hết
    À , xin lỗi và mời mọc lại cũng có nghĩa muốn tiếp tục tìm hiểu ý tứ của bạn gái kia thế nào. Xem độ " hóng " đến đâu. Và fản ứng với chuyện nhậu nhẹt ra sao. Mà ở độ tuổi 8x đời đầu thì đừng mong có chuyện các anh zai " đầu tư công sức ". Thích thì cả 2 cùng fải nhích thôi. Thậm chí bạn gái fải bước dài hơn 1 bước sau đó bước ngắn lại nửa bước =))

Chia sẻ trang này