1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi các bác giai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muaxuancuaem, 02/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi các bác giai

    Cho hỏi các bác giai, nhất là các bác giai 8X đời đầu ấy ạ, chống chỉ định 9X: có khi nào các bác bỏ buổi hẹn với cáo nhà các bác chỉ vì bạn bè giữ lại nhậu nhẹt không ạ? Vấn đề là cáo này các bác còn đang phải đầu tư công sức, vì mới chỉ là lần gặp thứ 2. Ngày hôm sau nếu bác ấy nhắn tin gọi điện để xin lỗi rồi lại mời mọc đi gặp tiếp, thì có nghĩa là thế nào ạ? Có hi vọng gì mối quan hệ này chuyển biến tích cực không?
    P/s: cả cáo và gà đều già rồi ạ, không phải à ơi kiểu xì tin nhé.
    Em hỏi hộ bạn em, thay mặt nó cảm ơn các bác nhiều nhiều!
  2. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Trả lời hộ nhé. E là 86 . Chắc đủ tuổi .
    1 : Đương nhiên là có rồi . Nhiều là khác ^^
    2 : Có nghĩa là ng ta vẫn muốn gặp gỡ,giao lưu nhưng thật tình là vị trí của bác ứ bằng mấy bạn nhậu . Hề hề. .
    3 : Ko trả lời đc vì cái đấy chỉ có chủ top tự cảm nhận và biết
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    1. Không . Không thích nhậu. Với cả ng yêu là trên hết .
    2. ...........
  4. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em 85 chắc cũng trả lời được nhể Em thì ko bao giờ thích nhậu nhẹt cả, nhưng dưới con mắt của 1 thằng con zai thì đã được mời nhậu (từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc sếp ... còn những cuộc vui vớ vẩn thì ko cần quan tâm) là ko nên từ chối. Đối với gà nhà bác mà nói, dù có yêu, thích hay ko yêu cáo thì cáo cũng ko bằng bạn nhậu đâu. Con người gà thế nào thì ko biết nhưng có thể gà ko thích nhậu (giống em) nhưng có những cuộc nhậu, dù chỉ là vui vẻ cũng có nhiều cái lợi, như có thêm mối quan hệ, có thể có ích cho sau này. Gà là người thích nhậu hay chỉ nhậu vì mối quan hệ và công việc cáo phải biết. Đàn ông con zai phải biết nghĩ cho công viêc đầu tiên chứ. Nếu chỉ vì chuyện này mà cáo lăn tăn thì ko nên Còn thiếu gì cách thử xem gà là người thế nào. Hôm nào gà đang nhậu, cáo thử giả vờ bị ngã xe, hay ốm gì đó xem gà co phóng qua thăm cáo ko là biết liền
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái già mà còn tồ nhỉ, chứ nghĩ nhậu = uống chất cồn. Nhậu là một hình thức giao lưu xã hội cao cấp, nơi các anh các chú thắt chặt mối dây tương trợ và tìm đối tác kinh doanh.
    Các gái đi gội đầu có phải vì ở nhà không có phòng tắm đâu, mà là một hình thức thư giãn, thì các chú đi nhậu để làm quen thêm anh em, sau này có cần nhờ gì thì có quen biết vẫn hơn. Để lịch sự thì không ai ra cái điều nghiêm trọng mà chỉ nói chung chung là ''đi nhậu'' cho có vẻ xuề xòa, không quan trọng, nhưng gái nào tồ thì cứ nghĩ ''mua bia về nhà mà uống rẻ chán mà còn được nhiều, đi nhậu làm gì nhỉ''.
    Già mà non thế này là già háp rồi.
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chết thật, hỏng, hỏng, như vậy là hỏng hẳn. Đàn ông đàn ang gì lại làm vậy, làm như vậy không đáng mặt đàn ông tí nào. Đúng không em gái.
    Đáng nhẽ ra thằng đấy phải bơ 1 tuần sau mới gọi lại thì mới đáng mặt anh hào chứ, ngày trước ngày sau đã gọi còn xin lỗi nữa thì Hỏng, vậy là hỏng
  7. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần em bị huỷ hẹn vì anh í đi nhậu rồi
    Em thấy hơi tủi thân kiểu trưa bảo bố mẹ là tối nay con kô ăn ở nhà. Thế mà tối lại nằm bẹp 1 góc xong bị mọi ng hỏi hỏi. Sợ kiểu thế lắm
    Nhưng em chỉ tủi thân thôi, em chẳng nâng quan điểm gì cả. Vì anh í tuờng trình rất cẩn thận là đi vs ai, ăn gì, mấy h về... Và sau lúc huỷ hẹn thì tự giác đến nhà em xin lỗi. EM thích lúc anh í vừa ăn xong còn mùi bia mà phi đến nhà em luôn hehe

    Ai chẳng có chuyện này chuyện kia, thỉnh thoảng bận thì phải xông cảm thôi. mà nhiều khi đi ăn nhậu là do giao lưu vs công việc kô từ chối đc í chứ.
    Miễn là đừng thường xuyên quá. Đã hẹn thì phải có trách nhiệm vs lời nói của mình. Ai mà huỷ hẹn thường xuyên thì tiễn luôn vì ng đó kô đáng tin tưởng.
    Em kô thích đàn ông mà lúc nào cũng xoắn người yêu. Đàn ông cũng phải có bạn bè , cũng phải thỉnh thoảng biết uống bia uống rượu. Đàn ông mà lúc nào cũng ngồi nhà ôm vợ xong vợ bảo gì cũng nghe thì ứ thích.
  8. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    absolutely love this
  9. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    - phạm lỗi lần đầu
    - lỗi này không nặng , không gây hậu quả đáng tiếc
    - sau khi phạm lỗi thì đối tượng đã ăn năn hối cải
    thôi thì chị em phụ nữ thông cảm mà bỏ quá cho.
    Xin hứa là thỉnh thoảng mới tái phạm nhá.

Chia sẻ trang này