Cho hỏi đường???? Các bác chỉ giúp em đường ra hồ sen gần Công viên nước hồ Tây ,đường sang Gia Lâm(ko rõ chỗ nào) đọan có cánh đồng hoa cải vàng rực đó.Nghe nói ở đó rất đẹp.Híc híc...nhưng em ko bít đường.Các bác giúp em với,gấp gấp
Em tả chung chung quá nhưng đoán là em hỏi: 1 là đường vào Phủ Tây Hồ có hồ sen bên tay phải, nếu đúng thế thì em đi trên đường Yên Phụ đến đoạn khi có biển thông báo đường vào khu Biệt thự Tây Hồ thì rẽ trái vào đó. 2 là đường 181 cắt ngang quốc lộ 5 có cánh đồng hoa cúc vàng bên tay trái. Từ cầu Chương Dương, đi hết Nguyễn Văn Cừ, rẽ phải vào quốc lộ 5. Đi khoảng 10km đến ngã tư mà bên tay phải là đường rẽ phải Cty LADODA thì bên trái là đường 181 đó. Đi vào khoảng 2-3km sẽ thấy cánh đồng hoa cúc vàng. Chúc em tìm thấy
ui nghe cánh đồng hoa cúc vàng lãng mạn thế nhở, bạn gì khi nào đi ra đấy về thì lên đây mô tả cho mọi người với nhé, hehe tò mò ghê, nếu đẹp tớ cũng muốn mò ra xem thế nào
Oé cái gì mà cải vàng với cả cúc vàng đấy, nghe thế đã thấy fê roài. ơ mà bạn í hỏi chỗ hồ sen cơ mà nhỉ. Hôm trước bạn em nó cũng đến chỗ hồ sen ấy rồi. Hỏi cụ tỉ thì nó bảo đi nó dẫn chứ giờ ngồi nói rõ lại tên đường các kiểu nó chịu.Thế cái thứ 2 mà bác hanoian nói có fải đến được hồ sen ko?
hồ sen à .. cứ tưởng là nói cái hồ sen ở chỗ công viên nước chứ .. ở đó có một con đường nhỏ rồi dẫn vào bên trong hồ sen và nhìn được ra phía sau công viên nước. cái gì mà gọi là đường Hàn Quốc ý .. cũng được lắm .... cứ đi theo đường vào công viên nước là tự nhìn thấy ngay ý mà hoặc là đi theo đường vào quán ông già cũng vô được. còn cánh đồng hoa cải gì gì đó thì nghe hấp rẫn nhể .. chưa qua bao giờ ... hồi trước ở bên thạch bàn (trên đường quốc lộ 5 rẽ vào) có một cánh đồng như thế nhưng mà giờ thì hết rồi vì chỗ đó là bãi tha ma của làng ... hé hé các cụ đi đông quá nên giờ thì thành nơi an nghỉ rồi hic hic tiếc đứt ruột .....