1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi phim Chị gái tôi VTV3 18h

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi cponlinevn, 06/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bé ấy chết nguyên nhân là ông anh cả sau khi nghe bé kể xong thì đến gặp su a. Sau khi hai người nói chuyện xong, tức đến nhà gặp con bé bóp cổ con bé. Tớ tin chắc 99% con bé die, vì cảnh cuối mẹ con bé ôm con bé khóc, và su a hoảng lọan thật sự. Bộ phim sắp kết thúc rồi, ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.
    Đây là bộ phim duy nhất không có ung thư hay máu trắng, hay giang hồ. Chiếu phim như thế này tớ thích lắm
  2. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Con nhóc đấy chả chết đâu mà. Đúng là fim này được cái chẳng có chết chóc gì, nhưng mà xem lắm lúc vô lý đùng đùng (toàn những chuyện rất vớ vỉn). Dù sao thì cũng chót xem hết roài, đến bây giờ em mới thấy tiết tấu fim nhanh hơn được chút xíu, hồi trước tiết tấu chậm quá đâm ra xem cũng hơi sốt ruột
    Có lẽ fim này khá nhất trong số các fim hàn quốc chiếu ở vn từ đầu năm tới giờ
  3. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi... Thời buổi giờ khó kiếm được ông người yêu nào tử tế đến thế . Chỉ nói về độ "tử tế" thôi nha. Còn ga lăng thì hiện tai, một số cậu ấm ở VN mang tiền của ông bà già ném qua cửa sổ nên cũng mua được một vài cái sự "galăng" ấy
    Có điều thấy cánh mày râu bây giờ vô tâm và nghĩ cho mình nhiều quá. Tình thì có nhưng "nghĩa" không được như các cụ thời xưa.
    Anh chàng thầy giáo KimKonU ấy đúng là sống biết nghĩ cho người yêu.
    Cơ mờ thấy có đoạn cả gia đình nhà anh này mặc áo tang trắng, rồi bế con bé TinhKư trên tay . Thế có khi con bé ấy chết ấy chứ. Khổ thân . Ít tuổi mà thông minh, đóng phim rất đạt thế mà nghoẻo
    Tớ cá là cuối phim mẹ con bé này lâý ông Giám đốc - bố China đó
  4. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Không khoái phim nè lém, đơn giản vì không thích cái kiểu nhí nhảnh cá cảnh của nữ chính, các đạo diễn cứ cố ép một diễn viên đã quá tuổi băm khá nhiều đóng cô gái 20, không thích kiểu đóa.
    Diễn viên nam nữ chính của phim này bằng tuổi nhau, Song Yoon Ah không nhiều tuổi hơn Kim Sung Woo đâu, nhưng nữ bằng tuổi nam thì thường trông già hơn.
  5. hotrodn24h

    hotrodn24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích xem phim này nhưng không có thời gian nghe mọi người kể cũng thấy thèm! Nhưng mà phim Hàn Quốc thì suốt ngày chỉ có mấy cái chủ đề tranh chấp tài sản, con đẻ con nuôi, người lớn che giấu sự thật để thế hệ sau tìm ra sự thật... Tóm lại là xem một vài tập cũng có thể đoán được hết nội dung. Nhưng tớ thích xem vì....thích ngắm diễn viên(!). Các anh chị ấy xinh thật đấy nhìn mãi không chán.
    Dù sao thì còn nhiều phim hay nữa mà, cứ cố xem phim này nhưng đến khi có phim khác lại quên khuấy phim này đi!
    Cuối cùng xin chúc các bác có những giờ phút thư giãn vui vẻ cùng bộ phim được nhiều người yêu thích này nhé!
  6. manuv87

    manuv87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hix, lúc đầu tớ đoán là ja đình con em hoá điên, thie mà lại đúng. Nhưng cái kiểu kết thúc này cực đoan quá. Không hay ho gì.
    Hơi thất vọng vì cái kết thúc
  7. PantheraPardus

    PantheraPardus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ!!! Kêu là kết người ta lắm mà cái tên người ta còn viết sai! Là SONG YOON AH ạ!!!
  8. die_on_tomorow

    die_on_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    fim chán ngắt!
  9. fiona_fung

    fiona_fung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem ngu ngu
    dôi nhân vật chính thì kiểu mệt mỏi hic hic
    được cái thằng em (bán quần áo ý) dễ thương, chiều vợ
  10. pthuha85

    pthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Phim này cũng được mà. Phim gia đình, tâm lý, tình cảm, có tính giáo dục mà. Dù sao xem phim rất vui! Hài phết. Hihi. Mình thích ông cụ già già, nhóc Pink kư và cái chú hói hói đấy đó.

Chia sẻ trang này