1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi thăm thèng bạn captain với

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi Night_Stars, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi thăm thèng bạn captain với

    Nghe nói sau một thời gian vô xì gòn captain béo lên phải không nhỉ, chị em trong đó chắc mát tay lắm đây. hehe

    [nick]Tain[/nick] ơi nhớ giữ lấy xác mà về HN nhé, cấm bị dụ dỗ ở trong đó đấy, về HN mà còn nhậu nhẹt với bọn tao chứ...



    night_stars in 1980Family

    Được night_stars sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 04/07/2004
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Béo thì hẽm thấy,mà thấy bác cap@ chạy mệt đứt hơi thui.Từ Q3 lon ton lên Thủ Đức,rùi từ Thủ Đức lại đi bát phố Sì Gòn.Mà có nào gần cho cam,xa mút mù thiên địa....thiệt hẽm biết nói sao...
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Uh, đuổi thằng Captain về HN đi, tao mới yên tâm
  4. I_am_not_me

    I_am_not_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Capt làm giè trong đó mà mất mặt giai Hà Nội vậy, khi nào ra nhớ mang theo cô nào ra nhé, càng tám càng tốt, đặng anh em còn.......
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Khi ra nhớ cõng vợ iu của tui ra nhá!
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bạn Night_Stars cùng các bạn thân mến,
    Nhận được những dòng hồi âm của bạn, tớ thấy rất vui. Nhưng hôm qua tớ không online nên không reply bạn được, đừng giận tớ nhé.
    Ngày ngày tớ vẫn đi làm bình thường, sáng đến cơ quan, chiều tối về đi chơi tiếp. Tớ thấy khoảng cách cũng chẳng xa lắm. Hơn nữa đi như thế rất có lợi cho sức khoẻ và tớ thấy sức khoẻ của tớ dạo này có vẻ tốt hơn.
    Bạn Night_Stars yêu quý, tớ vẫn không quên được những trận nhậu và chắc chắn chúng ta sẽ còn nhậu với nhau. Do vậy, tớ cũng vẫn tập luyện, mặc dù không nhiều, nhưng thi thoảng vẫn uống để còn nhớ cách uống rượu.
    Bạn William lo lắng gì vậy, đừng lo lắng nhiều quá mọc mụn, các đệ tử chạy hết bây giờ, hihi.
    Bạn Wawawa ơi, vợ yêu của bạn là ai thế, tớ không biết.
    Tớ sơ qua tình hình cho mọi người biết. Hẹn gặp mọi người ở thư sau nhé.
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Nghe cap@ nói mà mèo nổi da gà....chậc chậc,sao giống văn chính luận quá xá....
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    [Nhìu tập] Da gà [/nhìu tập]
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, nổi da gà ah, người sao lại có da gà?
    Bạn Night_Stars thân mến,
    Tối hôm qua tớ đi hoành tráng với 1 đứa bạn, phê quá bạn ah. Khác với bọn mình, hôm qua tớ về nhà rất sớm, lúc 9h tối nhưng người thì nghiêng ngả. Tớ thiết nghĩ, thi thoảng tớ luyện tập như vậy chắc là sẽ giữ được phong độ khi gặp lại bạn.
    Chúc bạn mạnh khoẻ, vui vẻ và giữ gìn phong độ thật tốt.
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Quy trình đi về của @captain như sau:
    Sáng sớm chạy từ chỗ ở qua Hiệp Bình Chánh, chở 1 ngừi đi en sáng.
    En sáng xong chạy tới Q3 đi làm.
    Trưa thì đi en trưa đâu đó gần gần, theo lời khổ chủ thì thường en ở Khánh Hà, Nguyễn Thị Diệu
    Chiều tan sở, chạy từ Q3 về Hiệp Bình Chánh, rước sư tử xong lại chạy ngược về Sài Gòn, đi lang thang tới tối
    Chừng 22h mới chạy về HBC lại, xong chạy về nhà.
    Tới nhà sau khi tắm rửa, đánh răng súc miệng thì leo lên giường, móc điệt thoại ra nhắn tin, hết chừng 20k mới được yên, nhắm mắt lại, có ngủ hay không chỉ có trời với @captain biết thôiWên, sáng mai ra sư tử cũng biết
    Kết thúc quy trình một ngày nhé, đại khái chỉ có thế

Chia sẻ trang này