Cho hỏi thông tin đảo Ngọc Vừng Có ai đi Ngọc Vừng rồi cho e hỏi: - Có thể đi từ những bến nào ra Ngọc Vừng (Hòn Gai hay Vân Đồn) - Giờ tàu chạy từ những bến này (bao nhiêu chuyến 1 ngày vào giờ nào) - Chi phí - Số điện thoại của nhà nghỉ (có nhà nghỉ nào đó của ông Tiến mà e k có số điện thoại) Tks for sharing.
Vậy hả?!? Vậy tui share luôn cho người cả dải đảo của Hạ Long luôn nè, cố thu xếp mà đi nha. http://www.halong.com/halongcom/v_pages/halong/dao/dh_daongocvung.htm
Cảm ơn bác Hoàng, e đi về đêm hôm qua roài. Lịch trình của bác hay nhưng e k theo giờ tàu đó được vì e xuất phát từ HN sáng thứ 7 nên phải đi tàu chiều từ Hòn Gai ra Ngọc Vừng, chủ nhật về tàu chiều từ Ngọc Vừng về Vân Đồn. E có thông tin giờ tàu, số đt nhà tàu, số đt nhà nghỉ duy nhất của ô Tiền ở đảo ngoài đó. Ai cần e sẽ cung cấp (thông tin để đâu đó trong balo vẫn nguyên từ đêm qua chưa giở ra) Ngọc Vừng khá đẹp ở cái hoang sơ, vắng vẻ, bình yên. Theo ý kiến riêng của e thì bãi ở đây k đẹp bằng ở Quan Lạn, nhưng được cái hoang sơ hơn, thoải mái trốn mình trong cái bình yên của đảo sau 1 tuần làm việc nơi khói-bụi-người-xe-còi inh ỏi
Chào bạn, mình có vài thông tin về tàu cho bạn đây. + Nếu đi từ Hòn Gai thì mình chỉ biết chắc có 1 chuyến 13h30 thôi. Còn chuyến sáng thì ko sure. Lên tàu đi Quan Lạn, rồi xuống đảo Ngọc Vừng (tàu đi Quan Lạn sẽ rẽ qua bến Thắng Lợi, bến Ngọc Vừng để đón trả khách) + Nếu đi từ Quan Lạn sẽ có 2 chuyến 6h và 14h đi Hòn Gai. Tàu cũng đi qua Thắng Lợi và Ngọc Vừng (chiều này để ai định đi Quan Lạn rồi rẽ qua Ngọc Vừng chơi) Ngọc Vừng đẹp không kém bãi Sơn Hào, nhưng không trong xanh và cát không mịn bằng Minh Châu. Nhưng độ hoang sơ thì hơn nhiều. Nhà nghỉ thì mình không có số điện thoại. Nhưng không nhiều khách đến đó nên không đến nỗi, không thì ở nhà dân cũng được. Cần thiết thì bạn gọi 0331080 hỏi có khi biết đấy. Chúc vui
Ơ hơ, k nhìn thấy mình vừa nói với bác Hoàng là mình vừa đi về ah? hì hì. But thanks anyway. Nói chung cả 2 đảo đều đẹp, mỗi đảo có 1 vẻ đẹp riêng
đảo Ngọc vừng có vẻ đẹp rất riêng và hoang sơ, mình đi đảo dó cách đây 3 năm rùi , đơt đó may mắn đuợc ở cùng các a bộ đội vui ơi là vui, suốt ngày được ăn hải sản, bia ruợu bét nhè, sóng biển ở đó rất mạnh đánh tụt quần rất thích hợp tắm tiên he he, nói đến đây mà nhớ đảo và các a bộ đội quá, kỷ niệm khó quên
bạn nào có thông tin hay ảnh về hòn đảo này up lên cho mọi người biết với, sẽ là điểm mới của anh em chúng ta sắp tới, các Mod cho topic này hoạt đông nhé, điểm mới đó, cảm ơn các mod nhiều