1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi thông tin đi cung đường Lào - Mianma - Thái bằng đường bộ.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ruabeohn, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Cương nhá, hư lắm, ko đi đừng có phá, mod lại treo topic của tớ gìơ,
    đi với tớ là ném trải mọi cảm giác nhá.
  2. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại rủ rê nhau đi Myanma à? em vừa đi Cam về, chắc không thể đi ra ngoài chữ S trong năm nay nữa rùi. Ngồi nhà xem mọi người đi thui.
  3. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    còn những 1 tháng nữa cơ mà em, 200 - 300$ là cái đinh gì, mí nị chỉ phải xin cơ quan nghỉ có 3 hôm thôi, đi với chị đi em.
    mà ko cso thì vay, chị cũng đang nợ đàm đìa. hihihi, tiền thì dễ kiếm chứ ăn chơi lại phải vượt qua chính mình.
    ----------
    @ all: em đã lên đại sứ quán Mianma, phí visa là 20$, thủ tục đơn giản gọn nhẹ, 2 ảnh, hộ chiếu và chờ 3 ngày.
    Các tài liệu họ sẽ cung cấp miễn phí.
  4. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Myanmar 3 ngày thì chả coi được gì nhiều. Đúng như bạn nói, chỉ có thể quanh quẩn ở Yangon và xung quanh. Cơ mà theo quan điểm cá nhân của mình, thì Yangon không phải là nơi hấp dẫn nhất. Trong tất cả các chặng đi của bọn mình, thì tất cả đều thống nhất: Bagan và Inle lake đáng để quay lại.
    Bagan là cố đô cũ của Myanmar, rất hưng thịnh trong khoảng thế kỷ 10-12. Và dấu ấn của nó là hàng ngàn tháp cổ còn tồn tại đến bây giờ. Nếu làm 1 phép so sánh nhỏ (dù biết mọi sự so sánh đều là khập khiễng), thì phải đau lòng mà nói rằng, thánh địa Mỹ Sơn của chúng ta không bằng 1 góc nhỏ của Bagan.
    Trong quĩ thời gian 2 ngày dành cho Bagan, bọn mình dành 1 ngày thăm Old Bagan, ngày còn lại đi núi Popa và một số tháp nữa. Vậy mà lúc rời đây đi vẫn phát hiện bỏ sót một số tháp rất hay. Âu cũng là cái cớ cho một chuyến đi khác.
    Hồ Inle, lại là nơi mang tới cho bạn những cảm xúc tuyệt vời về vẻ đẹp của tự nhiên. Cái hồ này dài tới 22km, rộng 11km trên độ cao 875m so với mặt biển. Bạn sẽ được xem những cái làng nổi tuyệt đẹp, xem người ta trồng cây theo phương pháp thuỷ sinh, xem 1 cách chèo thuyền lạ mắt, và gặp cả người cổ dài nữa.
    Yangon thì nổi tiếng nhất là Shwedagon. Bọn mình quay đi quay lại đây tới 3 lần Một lần chính thức vào ban ngày và 2 lần vào buổi tối. Buổi tối Shwedagon có một vẻ đẹp rất khác lạ với những ánh đèn.
    Nếu các bạn muốn xem Shwedagon vào buổi tối, thì nên đi ngay vào buổi tối cùng ngày các bạn đã viếng thăm Shwedagon ban ngày, để đỡ tốn thêm tiền mua vé vào cửa: 5$/người đấy. Khi bạn mua vé người ta sẽ dán cho bạn 1 sticker trên áo, nhớ đeo lại nó khi vào buổi tối. Mà nhớ rằng, mỗi ngày là một sticker khác nhau, nên không dùng cho ngày khác được đâu. Thật ra vẫn có cơ hội vào mà không mua vé, nhưng chắc chắn không ở trong đó được lâu khi thiếu mấy cái sticker ấy.
    Bọn mình cũng đi Bago, cách Yagon khoảng 80km (đi mất 2h). Ở đó có bức tượng Phật nằm rất nổi tiếng, bị lãng quên bao nhiêu năm trong rừng sâu. Người dân ở Bago có lẽ ít lành nhất trong số những người dân Myanmar bọn mình đã gặp. Luôn luôn đeo bám đòi camera fee, mặc dù bọn mình đã mua zone fee (10$/người). Hãy cương quyết không trả, vì cái fee này hoàn toàn giống như việc đặt một cái barier bằng tre và thu tiền vào đường làng ở Việtnam nhà mình.
    Nói về vấn đề di chuyển. Đường xá ở Myanmar thật ra là rất rộng, toàn 5-7 làn xe, nhưng xuống cấp nhiều vì không được sửa chữa. Thành ra di chuyển bằng đường bộ rất mệt mỏi và tốn thời gian. Vì thế bọn mình chọn cách bay để tiết kiệm sức và thời gian. Myanmar có 4 hãng hàng không: Myanmar, Bagan, Mandalay và Yangon. Hãng Myanmar nghe những người đi trước comment là tệ nhất, nên không đi. Còn 3 hãng kia đều được sử dụng. Tổng cộng các chặng bay Yangon-Bagan; Bagan-Mandalay, Mandalay-Heho, Heho-Yangon có giá khoảng 210$. Mỗi chặng bay chỉ khoảng 40''-1h. Tuy nhiên bạn phải ra sân bay thông thường là trước đó 1h để làm thủ tục.
    Đi lại ở Yangon rất thuận tiện. Taxi nhiều vô kể, toàn xe cũ từ thời những năm 80-90 hôi rình và hỏng đủ thứ Giá cả thoả thuận. Nói chung là cũng không đắt.
    Hàng quán cũng nhiều. Không lo không có đồ ăn. Tuỳ theo budget thôi.
    Bạn gì hỏi về visa. Cực dễ. Theo qui định chính thức thông báo trên website của sứ quán Myanmar thì là 3 ngày, thực tế mình đưa sáng hôm trước chiều hôm sau đã có rồi.
    Chuyến đi vừa rồi, mình cũng đi theo cách từ Lào qua Thái, rồi từ Thái sang Miến. Dành cho Lào 6 ngày, Thái 4 ngày, còn Myanmar 8. Vài người bạn không đủ thời gian, thì chọn cách bay thẳng sang Bkk, gặp nhau ở đó. Cách này là hay nhất. Vé khứ hồi HN-BKK của Air Asia khoảng 140-150$ nữa.
    Dài quá rồi nhỉ. Hi vọng các bạn có được những thông tin cần thiết.
    Ảnh thì phải xin lỗi vậy, mình vẫn chưa tập hợp lại được. Để sau vậy nhé.
    Cheers,
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    À, quên béng, đi đường không thì còn cái vé BKK-RGN khứ hồi, chả nhớ chính xác, cũng khoảng trên 100$
  6. mit_dac_biet_tuot

    mit_dac_biet_tuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không nên đi đường bộ vì đường rất xấu. Theo lời khuyên trong topic Myanma của bạn Loops, bọn tớ đi toàn bộ bằng máy bay. Thực tế là đi từ sân bay Heiho đến Inlé có khoảng 30km mà mất cả tiếng. Xe của họ rất cũ và đông, vì Myanma bị cấm vận nên rất ít có xe mới. Máy bay của họ bay theo kiểu taxi plane và chi phí cũng không quá đắt, nhưng hay bị chậm giờ. Máy bay nhỏ, chủ yếu là ATR72 nhưng cũng OK. Máy bay không có số ghế, ai thích ngồi đâu thì ngồi.
    Mỗi một thành phố của Myanma lại mang một vẻ khác nhau nên luôn tạo cho bọn tớ sự bất ngờ, đặc biệt là Bagan và Inlé. Tất cả bọn tớ đều nói là muốn quay lại hai nơi này. Có thông tin nói rằng tên Bagan là do người Việt đặt. Nếu so sánh Mỹ sơn của mình với Bagan thì Mỹ sơn của mình bé như cái ngón tay.
    Con người Myanma rất thân thiện và tốt bụng, tất nhiên là trừ những lúc cãi nhau vì camera fee. Chế độ giá dành riêng cho người nước ngoài được áp dụng triệt để. Nói chung là Myanma là một đất nước đẹp. Nếu có thời gian thì nên ở lại khoảng 10 ngày
  7. ruabeohn

    ruabeohn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị hauyen và bạn mit_dac_biet_tuot, chắc hai người vừa đi cùng nhau từ Miến điện về, về những thông tin mà các chị đã cung cấp.
    nhưng quả thực với số thời gian mà các bạn đã giành cho chuyến đi là hơn 20 ngày đi 3 nước: Thái - Lào - Miến điện và khoảng gần 1000$ cho các tuyến bay như trên thì chúng mình ko thể nào kham nổi. huhuhu.
    Nhưng ko sao, liệu cơm gắp mắm vậy. Mình vẫn quyết đi lộ trình thủ đô của Miến điện vậy, rồi đi xe lên phía Đông bắc tới Chiêng Mai thăm thú và mua tour nội địa đi thuyền xuôi sông mekong tới Luông phrabang.
    Có một lăn tăn là, yếm_đào_ lẳng_lơ có bảo rằng cánh đồng Chum ngoài chum ra thì ko cái gì hết, ko có bất kỳ cái gì hấp dẫn cả, nên có thể mình sẽ chuyển địa điểm sang Vang Viêng vì vang viên rất đẹp, lúc về Viên chăn rồi tới cưả khẩu Cầu treo về Vn thì rất dễ dàng.
    Đường đi bằng otto chắc cũng ko thể tồi hơn đg đi từ Viên chăn tới Luông phrabang được đâu (toàn rừng, núi đá, xóc nảy người, xe chật...), thêm nữa mình có thể tranh thủ đi đêm.
    nói chung đi tới đâu hỏi đến đấy.
    Anh bietduoc đã cho mình bản đồ chỉ tiết Miến điện và các thông tin về khách sạn nhà nghỉ, nghiên cứu xong chắc mình sẽ vững tin để đi hơn.
    @ chị hauyen và bạn mítc đặc có thể cho mình bếit thêm về tỷ giá tiền Miến điện so với đồng $, và VNĐ, rồi giá cả khách sạn bình dân.... cảm ơn các bạn rất nhiều.
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nếu ngày ấy em ko đi về phía anh, ko gặp nhau
    Giờ này ta thế nào.....
    ..............
    huhú,gio nay e da 2con chu jo nay ta the nao nua
    Rua a,A khoai di qua ma a ko nghi phep duoc e a,chet cai toi di nhieu,cu cuoi tuan la nghi.hay a gui xien e qua do danh hang ho anh nha,mua xe hop cung di???
  9. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tỉ giá xê dịch khoảng 1180-1200 kyat = 1$. Đồng VN mình không nghĩ là đổi được. Nên mang $ theo thôi. Nếu đổi ở KS thì cứ mặc cả nhé.
    KS bọn mình toàn nhờ 1 công ty đại lý vé máy bay đặt giúp, để đỡ mất thời gian đi tìm. Giá cả khoảng 25$/phòng đôi. Chắc cũng có nhiều cái rẻ hơn nhưng mà sẽ không được sạch sẽ lắm. Bạn cứ tìm trên LP xem.
    Vangvieng mình lại không thích lắm, quá nhiều khách du lịch nên tây hoá nhiều. Chỉ có dòng sông là hay. Có thời gian thì đi mấy cái trò adventure của nó cũng hay.
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói Vang Vieng quá đông khách du lịch nhất là mấy thằng Tây thì đúng.
    Tuy nhiên, trong số các nơi như Vientian, Luang Prabang, cánh đồng chum Xiengkhoang.....thì mình lại thích Vang Vieng nhất.
    Mình thích Vang Vieng bởi sự thanh bình, hoang dã, không gian rộng, sông đẹp, cánh đồng, rừng dài mênh mông.
    Ở đó mọi người có thể tắm sông, tắm suối, đạp xe vào rừng, cánh đồng thăm hang động hay nằm trên tubin trên sông thả theo dòng nước......................
    Chỉ có ban đêm thì chúng ta sẽ thấy nhiều Tây quá trong các quán xá dọc con đường chính của Vang Vieng town để uống bia, xem film friend trên cái ghế dài.
    Mình cũng thấy rất khâm phục là Vang Vieng không có gì quá đặc sắc hay nổi trội hơn các danh thắng của Việt Nam nhưng lại thu hút đông khách du lịch hơn ở Việt Nam mình.
    Điểm chính của vấn đề này là cách làm du lịch của người Lao. Họ rất nghiêm túc, thật thà và hiền hậu cho dù không chuyên nghiệp.
    Về cách làm du lịch thế này thì Việt Nam mình còn phải học Lào nhiều.
    Một vài hình ảnh về Vang Vieng......................
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ Rùa:
    Cứ lên kế hoạch chuẩn bị đi em nhé!
    Anh sẽ cố gắng chuẩn bị thời gian, công việc và đạn dược để tham dự vụ này.
    Hi vọng công việc của Indoor và SG lúc đó không khiến anh quá bận!

Chia sẻ trang này