CHO HỎI TÍ CÁC BÁC CHO EM HỎI TÍ ? TÌNH HUỐNG THẾ NÀY / KHI CÁC BÁC ĐI NGANG CÂY CẦU ÀI GÒN THI CÓ HAI CÔ BÉ BỊ TÉ XUỐN SÔNG SÀI GÒN. ĐIỀU RÕ RÀNG LA MỘT CO 6ĐẸP VA MỘT CO CNÒN LẠI THI KO ĐẸP BẰNG. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY THÌ CÁC BÁC SẼ CỨU AI ?
Em đánh sai là vì em đánh tiếng việt có dấu ko quen, em hỏi thế là vì con bé mà em định cưa , nó đặt cho em câu hỏi này và em ko biết trả lời như thế nào, nên em nhờ các bác giúp giùm
Tr ời đất , trong tình trạng khẩn cấp nguy ngập ấy . thời gian đâu mà còn chọn lựa . Hễ cô nào gần tầm với và an toàn là mình cứu , nếu không thì chết chùm ! Câu hỏi của bạn gái em là một cái bẩy ? Nếu trả lời là Cứu cô gái đẹp bị xem là ham sắc . Còn nói cứu cô gái xấu bị xem là ba xạo . Nên trong trường hợp này hãy trả lời như tôi là hợp lý , kiểu "lửng lơ con cá vàng" , do vậy6 cô bạn gái của em cũng chẳng dò xem được tính tình của người yêu mình được good luck
Nhưng có biết bơi không mà đòi cứu. Chỉ sợ chưa kịp cứu ai thì mình đã chết trước rồi còn đâu. Mà có phải ai cũng có kinh nghiệm trong việc cứu người không biết bơi đâu. Không thấy có nhiều vụ cứu người, mệt quá rồi bị nước cuốn luôn đi đó sao. Phải biết tự lượng sức mình chứ.