1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho hỏi về lạc rang húng lìu Bà Vân

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Kotto_Tetsu_new, 02/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi về lạc rang húng lìu Bà Vân

    Thỉnh thoảng có người nhờ mua, thế mà đi qua Bà Triệu thấy chỗ nào cũng ghi là lạc rang Bà Vân. Ai biết lạc rang chính hiệu bà Vân ở đâu ko? Thực ra thì chắc nó cũng same same nhau nhưng cứ mua bà Vân chính hiệu cho chắc!!
    Ai biết chỉ dùm với! Đa tạ!
    Đúng là vấn đề thương hiệu ở HN
  2. enewday

    enewday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có đến 17 bác đã xem nhưng chưa có ai trả lời. Trộm nghĩ , chắc cũng giống mình, cũng đang muốn tìm Bà Vân chính hiệu đây.
    Vậy một lần nữa em tha thiết đề nghị bác nào biết chỉ dùm ngay nhé. nhưng cũng đừng tranh thủ tiếp thị lỏm một địa chỉ nào đấy nghe, bà Vân chính hiệu cơ bác gì gì biết ơi!!!!!! Đa tạ !
    "miếng ngon nhớ mãi"
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Người thì bảo 102 (hay 1120 gì đó). em thấy bà Vân đã trở thành thương hiệu rồi. Nói chung thấy hàng nào ngon là mua. Mà món này ăn với rượu hay ra phết. KHông biết là nó làm từ cái gì, có phải Ngũ vị hương không? ăn nhiều thấy hơi đau đầu. không biết có làm sao không, tui lại thích món này
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bà Vân - Gác 2... Bác đến cái hàng gần cuối của dãy ấy, chả nhớ địa chỉ nhưng mà đi thuận đường thì nó ở sát cái ngã tư gì đó, gần cột đèn đỏ. Có hàng bà Vân (có chữ Gác 2 gì nữa í) thì vào, chú ý là hàng bên tay phải nhé. Ở đó có hai hàng sát xịt nhau (có khi để lẫn cả vào nhau nữa ấy) nhưng cái bên phải là bà Vân . Xem kỹ nhãn hiệu cũng được mà.
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể mua ở tận nhà hoặc mua ngoài nếu có nhãn hiệu Bà Vân thì vẫn của nhà ..bà Vân thôi Còn nhà bà V thì hình như trên gác 2, bác đi chậm để ý có cái biển chỉ khá rõ. Nếu bác sành (ăn mòn mép) rồi thì chả cần ...bà V, nhìn hạt lạc là biết ngon hay không.
  6. Air

    Air Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hình như là số 276 Bà Triệu, gác 2. Bà ấy chỉ bán buổi sáng ở dưới nhà thôi, buổi tối 2 nhà kia bán, thì bà ấy bán trên gác. Lần nào ra Hà Nội tôi cũng ghé đấy mua.
  7. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Đó là ngã 4 Bà Triệu giao với Tuệ Tĩnh. Nghe nói là có một nhà rang rồi phân phối cho các cửa hàng quanh đó.
    Cửa hàng bà Vân chính xác là 176 phố Pà Triệu cơ ( bác gì đó nhầm 1 con số )
  8. bisou

    bisou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng rồi. Chính xác là 176 Bà Triệu. Trong tủ kính có trưng ảnh của 1 bà cụ, chắc là bà Vân hihi.
  9. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Tựu trung lại là 176 Bà Triệu, gác 2 đi vào thấy poster Xính của bà Vân là okie hả các bác! Thế thì em mua...tí trúng rồi! Mà bác nào viêm màng cánh ăn cái này ít thôi nhé!!!
    Cho em ghi sổ nợ tất cả các bác! Khi nào vote ***** nó ngon em bù ha
  10. enewday

    enewday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nha, cái món này mà gặp chút cay cay thì đúng là ngon bá cháy đó
    Chúc các bác fê luôn

Chia sẻ trang này